Thứ Ba, 7 tháng 5, 2013

NGƯỜI XƯA

Người xưa ơi, người xưa!
Người giống như cơn mưa
Khát khô miền sa mạc
Ta mênh mang biển cát
Dãi nắng gió vô tình…


Này đây ánh mắt mình
Lấp lánh  màu than đá
Bập bùng muôn ánh lửa
Hun hút đêm ấm nồng
Thiêu đốt cả mùa đông
Mát lành chiều mùa hạ
Tô thu vàng cành lá
Nhuộm xuân hồng búp hoa.

Này đây là tình ta
Mong manh làn mây biếc
Nơi cuối trời biền biệt
Ngóng trông về vời xa.

Bao mùa cây đơm hoa?
Bao mùa cây úa lá ?
Người quen xưa thành lạ
Người thân xưa thành sơ.

Tóc người sương phủ mờ
Tóc ta bông lau trắng
Phất phơ nơi tĩnh lặng
Bàng bạc chốn thâm u.
...
Đừng quay lại ngày xưa
Đừng bước sang ngày mới.
*
Trần gian bao nhiêu lối
Bấy nhiêu nẻo cũ xưa!



 

13 nhận xét:

Unknown nói...

Bóc tem vàng cái đã

Unknown nói...

"Tóc người giờ sương pha
Tóc ta bông lau trắng"
Quay nhìn về dĩ vãng
Lòng luống những sầu đau
Mùa lại mùa qua mau
Tình không thôi thổn thức...

Lý Viễn Giao nói...

Trời hết nắng lại mưa
Đường hết xưa lại mới
Bầu trời thì vời vợi
Lòng người thì thẳm sâu !

Bình Nguyên nói...

Trời lại hoài mây xanh
Gieo thêm niềm nhung nhớ
Gieo thêm niềm khắc khoải
Về người xưa, người xưa

Như Mai nói...

"Đừng quay lại ngày xưa
Đừng bước sang ngày mới."

Cứ là hôm nay thôi
Hiện tại... thế đủ rồi!

Chúc chị ngày mới vui khỏe ạ!

Unknown nói...

Tình yêu chị gửi người xưa
Mà em đọc thấy như vừa hôm nay
Tình yêu chẳng kể tháng ngày
Còn yêu còn sống còn say tình đời

TN - MH nói...

Sao lại gọi người xưa
Khi tim còn nhắc mãi
Ừ mà thôi cũng phải
Xưa...nên nhung nhớ đầy...
Hí hí nếu Người hôm nay thì đã ở ngay bên cạnh rồi mờ chị Cát nhỉ

Ngựa Mỏi Chân Rồi nói...

Người xưa với vườn xưa
Vẫn còn thân thương lắm
Chị ơi đừng cố gắng
Chạy trốn cả ngày xưa

HƯƠNG DƯƠNG nói...

Người xưa đã xưa rồi
Còn ta vẫn là ta
Lặng lẽ buồn thêm nữa
Lại lo sợ ngày xa...
...

Đừng quay lại ngày xưa
Đừng bước sang ngày mới.
*
Trần gian bao nhiêu lối
Bấy nhiêu nẻo cũ xưa! (HC)

Nặc danh nói...

Em vẫn chỉ là em thôi
Mặc cho đất đổi sao dời - triệu năm
Con tằm vẫn kiếp con tằm
Vương tơ kéo kén, trầm thăng mặc đời

Hehe, trong cái kén kín bưng - bình yên chi à

Unknown nói...

Cái gì thuộc về NGÀY XƯA
Đều làm ta nhớ ta mơ mỗi ngày
Cát ơi đừng buồn nhé Cát hay
Thỉnh thoảng nhớ thôi nhé kẻo mòn hết nha ! (~_~)
[img] http://img1.liveinternet.ru/images/attach/c/0//42/847/42847106_0.gif[/img]

Unknown nói...

Bây giờ ngồi nhớ "Người xưa"
Tưởng như mọi chuyện mới vừa hôm qua.
Chia tay ngày ấy đến giờ
Câu thơ viết dở. "Người xưa" vẫn còn...
Chúc HC Khoẻ Vui.

Unknown nói...

Người xưa xa lắm rồi,
Người nay vẫn bồi hồi,
Xưa nay luôn đằm thắm,
Mãi tình người chơi vơi!