Thứ Ba, 21 tháng 5, 2013

Thơ của bạn: NƯỚC MẮT EM

 (Nghe tin Hat Cat có tin buồn, Bạn gửi cho vài câu viết vội)
Nước mắt em
 Giọt giọt xới bồng nỗi buồn cố hữu


Lem nhem úa vàng nắng nhểu
Hun hút dài bóc xóc buốt đau.
Lầm lũi ngược xuôi xám ngoét một màu
Mịt mù bóng tối.


Bất thần cơn giông
Ào ào mưa xối
Oi nồng giời quằn quại lốc tròn
Gió gầm gào giập nát hoàng hôn
Xé tơi chiều nắng quái!

Nước mắt em
Khô rang đá sỏi
Bộn bề ngổn ngang
Lẩy bẩy tay gầy vô vọng gỡ thời gian
Đắng cay méo tròn giọt lệ.

Khóc đi em!
Khóc cho lụt giời, úng bể.
...
Đừng để nước mắt tủi hờn
Ngược vào lòng
Muối mặn trái tim đau!


Bạn cũ

16 nhận xét:

Ngựa Mỏi Chân Rồi nói...

Đừng để nước mắt tủi hờn
Ngược vào lòng
Muối mặn trái tim đau!
Đúng như rứa chị ah. Chia sẻ cùng chị!
Thấy chị vào blog là em mừng rồi.

HƯƠNG DƯƠNG nói...

Thăm chị, thấy bài của chị hiện ra bên blog em, em mừng quá vội sang cùng chị nè
Gắng vượt qua nỗi đau nha chị, chúc chị khỏe và sớm bình tâm!

NHAMY nói...

bốn mươi năm nghĩa vợ chồng
trời sao vội cắt để lòng đớn đau
giọt tuôn lệ đẫm tiếng gào
tiếc thương như xé lòng nào cho vơi
giờ anh về với đất trời
bỏ người ở lại nữa đời bơ vơ
nén nhang thắp giữa khói mờ
tào khang đứt nhịp vần thơ nghẹn lời...
TRƯỚC SỰ MẤT MÁT LỚN NÀY EM CHỈ BIẾT CẦU NGUYỆN CHO ANH VỀ CHỐN VĨNH HẰNG VÀ MONG CHỊ AN LÀNH VÀ SỚM TRỞ LẠI VỚI BẠN BÈ BLOG CHỊ NHÉ

Đi tìm sự thật nói...

Mừng Cát lại vững vàng bước tiếp
Sau liêu xiêu trả kiếp nợ người
lại vang ngân những vần thơ thân ái
Thấm vào lòng giọt lệ đắng cay

thanhthuoczvolen nói...

Khóc đi em!
Khóc cho lụt giời, úng bể.
...Đừng để nước mắt tủi hờn
Ngược vào lòng
Muối mặn trái tim đau!

Mong chị đừng quá âu sầu
Cố lên chị nhé...bể dâu vợi dần...

Unknown nói...

Khóc đi cho vợi nỗi sầu
Cho vơi nước mắt cho tan cái buồn
Để cho dòng lệ cứ tuôn
Trôi đi cho hết tủi hờn đớn đau
Đứng lên vững bước tiếp sau
Thời gian sẽ có phép mầu thần tiên

Chị mong Cát chóng bình tâm,thấy em trên blog là mọi người vui cát à

Unknown nói...

Nếu khóc được hãy khóc thật nhiều Cát nhé !
Để cho lòng vời vợi với trần gian
Để một mai cách biệt với nhân gian
Ta đỡ cảm thấy lòng mình trống trải

Em ở nơi xa chỉ biết chia sẻ cùng Cát trên cái ô còm nhỏ bé này thôi, Hãy bình tâm lại nha Cát, cuộc đời còn dài, các con còn muốn Cát là chỗ dựa duy nhất còn lại trong cuộc đời, Cát buồn mãi sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe đó Cát nha !

Lý Viễn Giao nói...

Bài thơ hay này có lẽ rất hợp với Cát . Một lần nữa xin được phân ai cùng em ! Mong em chóng bình tâm !

vu song thu nói...

Bài thơ này với thơ Cát như hai là một...Tĩnh tâm, thanh thản đi Cát nhé! Cộng đồng blog vắng em buồn lắm đấy!

Unknown nói...

...Đừng để nước mắt tủi hờn
Ngược vào lòng
Muối mặn trái tim đau!
Chúc chị luôn bình an

NoiLieuhaha nói...

Thơ Nhã My viết ra, người đọc không cùng hoàn cảnh cũng thấy sót sa. Nhà thơ có khác. Giỏi!

NoiLieuhaha nói...

Cát có người bạn làm thơ hay quá. Nhưng sao giọng thơ quen quen. Giới thiệu người bạn này cho anh với nhé. Để học cách làm thơ chia sẻ cùng em!

Unknown nói...

Thầy cứ hỏi khó, em cũng bảo em thấy giống thơ 1 ngài, Cát cười, em bảo giọng thơ này dù trộn mắm trộn muối vào với nhau cũng ko lẫn được giờ thầy lại hỏi khó, thầy làm thơ hay cũng ko kém BẠN CŨ của Cát mà hì hì
[img] http://www.pictures16.com/p/good_afternoon/good_afternoon_042.gif [/img]

Unknown nói...

Được Cát tâm sự thế là em yên tâm rồi, cảm ơn Cát đã tin tưởng em, mong Cát trở lại như những ngày chị em mình mới gặp nhau

Niềm vui nhân đôi
Nỗi buồn vơi đi 1 nửa

Cát iêu nhé !
[img] http://dl7.glitter-graphics.net/pub/1784/1784847uqntv1oaqy.gif [/img]

Unknown nói...

Trên đời đau xót chia ly
Thì thôi gắng gượng vượt bi xóa sầu

Cố lên chị nhé!

Unknown nói...

Nước mắt là nước Cam Lồ
Tưới mềm nhiều cuộc đời khô, khát, hờn!