Thứ Ba, 4 tháng 6, 2013

GOM


Gom mây để dát xanh trời
Gom mịt mù để rạng ngời nắng mai
Gom dằng dặc tháng ngày dài
Để ai được nắm tay ai… 

Một lần!








Góp
góp vần để nối lời thơ
góp yêu thương để đợi chờ thương yêu
góp mây góp gió những chiều
góp bâng khuâng để liêu xiêu mộng lòng


Hat Cat ( trả lời Nhã My)
Nhặt
Nhặt nước khe đổi dòng trong
Nhặt đêm đen đổi ánh hồng sương mai
Nhặt bồng bềnh sóng biển khơi
Đổi huyền ảo của sắc đời mênh mang
 
 




Nén

Nén đớn đau để mỉm cười
Nén Đắng cay để cho đời ngọt thêm
Nén lạnh buốt để ấm êm
Nén lòng chết lặng cho quên tháng ngày...







HẠT CAT12:21 Ngày 03 tháng 6 năm 2013 ( trả lời chị Sông Thu)


Rũ cho sạch nợ trần gian
Để nhẹ tênh gió mây ngàn hư vô
Mặc cho sóng táp lở bờ
Rũ oan khiên để con đò lặng trôi!



 

34 nhận xét:

Unknown nói...

Chị yêu quí.

NHAMY nói...

chỉ với bốn câu mà hay quá chị ơi

NHAMY nói...

Góp
góp vần để nối lời thơ
góp yêu thương để đợi chờ thương yêu
góp mây góp gió những chiều
góp bâng khuâng để liêu xiêu mộng lòng

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Nhặt

Nhặt nước khe đổi dòng trong

Nhặt đêm đen đổi ánh hồng sương mai

Nhặt bồng bềnh sóng biển khơi

Đổi huyền ảo của sắc đời mênh mang


HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Đọng viên chị rrồi...
Cám ơn nhé!

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Cám ơn Hà My đên nhà
[img]http://i1077.photobucket.com/albums/w476/mamnonhanhphuc/TRUYEN%20KE/birds-singing.jpg[/img]

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

[img]http://d4.violet.vn/uploads/blogs/747728/43_01.gif[/img]

Unknown nói...

Đã gom lại góp chưa đầy
Chị tôi đi nhặt đầy bồ mới thôi
Nhặt đêm để vất sang ngày
Nhặt buồn vui - nối ngày dài chị tôi.

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Cũng không thể gặm đau mà sống
Cũng không đành chết lặng mà đi
Thôi thì gom nhặt được gì
Cho cháu con... một mai kia
Cố làm!

vu song thu nói...

Nén
Nén đớn đau để mỉm cười
Nén Đắng cay để cho đời ngot thêm
Nén lạnh buốt để ấm êm
Nén lòng chết lặng cho quên tháng ngày...

Nén lại cát nhé, để bung thêm ra...thơ và tình!

Unknown nói...

Mình rất thích 4 câu GOM của Cát. Thơ nhẹ nhàng trong sáng mà cũng thắm thiết tột cùng.

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...


Rũ cho sạch nợ trần gian
Để nhẹ tênh gió mây ngàn hư vô
Mặc cho sóng táp lở bờ
Rũ oan khiên để con đò lặng trôi!

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Em cám ơn chị Trâm. Chắc chị hiểu em...

Mẫn nói...

Cho nhau một mối tình chung
Cho bao thương nhớ tận cùng trong tim
Cho nên ai mãi đi tìm
Cho dù năm tháng êm đềm trôi nhanh.
Sang thăm chị, chúc chị luông vui vẻ ấm áp.

Unknown nói...

Em gom chút nắng trưa hè?
Gói vào túi xách chờ ngày tòng quân
Tiến về mảnh đất Hà Thành
Trao cho HẠT CÁT làm quà trung thu (~_~)

Tuần mới an lành nhé Cát iêu
[img] http://img1.imensagens.com/en/good-afternoon/19.gif [/img]

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Nhân từ đêm ánh trăng thanh
Thắp lửa sao ánh long lanh giữa trời
Nhân nắng hè rát mặt người
Nhận tê tái gió mưa rơi đông về
Nhận hoàng hôn đỏ triền đê
Nhận chiều văng vẳng tiếng ve nghẹn lời

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Chiều hè râm mát bóng cây
Hà thành má đỏ hây hây mặt đường
Gom trăm nhớ, góp vạn thương
Gửi về Quảng trị gió sương bỏng trời

Unknown nói...

Quên
Quên đi cho hết đớn đau
Quên đi cho cho tóc bạc màu thời gian
Quên đi hết nợ trần gian
Quên đi hết những trái ngang phận đời
Quên đi để được vui vầy
Trở về cát bụi ...cuộc đời ...quên đi.

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Giữ trong tim những niềm vui
Nhứng an lành, những tiếng cười vô tư
Giữ suốt đời những ước mơ
Những yêu thương, những mong chờ dịu êm
Giữ cho say rượu, nồng men
Giữ hương thơm ngát búp sen Tây hồ

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

[img]http://d4.violet.vn/uploads/blogs/746723/62_01.gif[/img]

Unknown nói...

Gom, góp, nén, rũ nó làm cho mình mệt quá, em ơi. Chào !

hoainiem nói...

Gói buồn để thả niềm vui
Gói đau thương, nở nụ cười bước đi
Gói vào tim mối tình si
Để rồi đêm xuống bờ mi
Lệ nhòa

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Gom rồi thì rũ chị ơi
Một đời... thôi cũng một đời thuyền quyên!
Sầu đau nhuôm tím sắc đêm
Thôi buông bỏ hết về miền hư vô!

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Thả vui cho cải đơm hoa
Cho chim về tổ cho ta về mình
Cho ngàn sao sáng lung linh
Cho êm ngọn sóng bồng bềnh khơi xa!

thanhthuoczvolen nói...

Nắm
Nắm lấy cơ hội để có nhau
Nắm lấy tay ai..mối tình đầu
Để kỷ niệm xưa đừng vụt mất
Để kể từ đây càng đậm sâu...
Thế có được không chị ơi?

nhung hươu nói...

Mình ghé thăm bạn nhé !

Chúc bạn ngày mới vui vẻ nhé !

Mai Trang Huỳnh nói...

Gom Góp Nhặt Nén...
để rồi Rũ đi
Trăm năm còn đáng kể gì
Đong đưa một thoáng sầu ghi muôn trùng !
Lối xưa chốc lại về không!
...

Unknown nói...

Quên buồn để sống cho vui
Quên đau khổ để cuộc đời thảnh thơi
Quên nỗi ngang trái cuộc đời
Để cho người sống với người yêu thương

Unknown nói...

Gom mây về chờ cơn mưa
Góp thêm hạt nắng để hồng cánh môi
Chị di nhặt những nụ cười
Đem về để gối đơn côi cuộc đời

Em chúc chị vững bước!

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Cám ơn bạn ghé thăm

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Nắm tia nắng ấm của ngày
Diụ dàng đêm ánh trăng gầy mong manh
Nắm ngàn sao sáng lung linh
Rực ban mai buổi bình minh cuộc đời

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Cám ơn ngươid đã hiểu tôi
Sắc không cũng chỉ thế thôi. Vô tình
không có bón, chả có hình
Góp gom cũng chỉ lênh đênh bến bờ

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Vâng thì quên. vâng cố quên...
Mặc cho ngày, mặc cho đêm ... xoay vần!
Cám ơn sư phụ ghé thăm!

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Độ này chân yếu lưng còng ,
Mắt mờ chả rõ đục trong thế nào

Ngày thì ngồi ngắm trời cao
Đêm về lẩn mẩn đếm sao trên trời!
cám ơn Hải Âu nhé!
Lão bà bà càng thấu hiểu nỗi đau của hai bạn