Chủ Nhật, 23 tháng 6, 2013

THÔI



Thôi quên đi nhé! Từ nay
Lặng thầm nhặt tháng chắp ngày cũ xưa
 Mong manh một kiếp Phù du
Nhạt phèo nước ốc...

 câu thơ lạc vần!

Lá chiều rơi quẩn bàn chân
Ran ran tiếng mõ, lầm rầm giọng kinh

Khói nhang sợi sợi tểnh tênh
Đâu an lành? Có an lành?
- Từ nay?!
 
Mưa chiều gió táp xơ mây
Nhìn bão giông xé nát ngày mà đau!
 


35 nhận xét:

Bâng Khuâng nói...


"Thôi thì thôi, chỉ là phù vân
Thôi thì thôi nhé chỉ ngần ấy thôi"

Tải tặng bạn nhé!

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=yw-6Fvkc_qg[/youtube]

NHAMY nói...

Ngẫm đời cũng kiếp phù vân
Bao nhiêu vui khổ cũng ngần ấy thôi...

ngocdunglyhoa nói...

Tem vàng may mắn đây rồi
Mặc giông mưa bão ta ngồi đọc thơ
Buồn cho số phận tơ vò
Còn giăng chi nữa mịt mờ tâm can
Thôi đừng ..cho trí bình an
Gác đi tất cả cho nhàn tấm thân

http://direct2.anhso.net/original/11/113736/1742011182118707.gif

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

[img]http://direct2.anhso.net/original/11/113736/1742011182118707.gif[/img]

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Kiếp đời bạc phấn, nồng vôi
Vèo bay một thoáng tời bời... Còn đâu
Sông sâu không bến không cầu,,,

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Nhiều khi ngồi nghĩ vẩn vi
Tử sinh một kiếp làm gì khổ nhau?!
Tự nhiên buồn vơ vẩn , Nhã My à!

Unknown nói...

Đừng thôi chị của em ơi
Cứ mặc như vậy cho lời thơ bay

thanhthuoczvolen nói...

Sao đà nghĩ tới cửa chùa
Chim đàn vẫn rộn vui mùa lúa thơm
Cư dân mạng đã đông hơn
Vẫn mong thơ chị, mây vờn gió bay
Nhớ bài Đường Luật tuyệt hay
Nhớ thơ ngẫu hứng, có ngay lời bình
Nhớ lời da diết ân tình
Câu thơ lạ chị em mình cùng vui...

Xuân Hồ nói...

"Thôi quên đi nhé! Từ nay..." em cũng nhủ lòng muốn quên để sống nhưng chị ơi sao mà khó quên quá đi khi nỗi đau như khắc sâu vào tim mình.
Chiều Chủ nhật mưa rơi thật buồn, nghe đài báo bão và đọc câu thơ cuối
"Chiều mưa mờ mịt gió mây
Nhìn bão giông sập cửa ngày mà đau!
Buồn quá chị ơi.
[img] https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/1011123_655411197806936_1361138554_n.jpg [/img]

Cao Linh Tử nói...

Nghe nói bão đổ qua Nam Định, Quê Hạt Cát ảnh hưởng nhiều ít thế nào?

Lý Viễn Giao nói...

... ...
Xin trầu đừng vội xa cau
Chút vôi thêm thắt cho màu mắt vui !

hoangxuanhoa nói...

Muốn quên trời chẳng cho quên
Muốn thôi... tạo hóa lại chêm thêm vào
Để trời cứ mãi chênh chao
Để đất cứ rộn khát khao từng hồi
Mưa ơi, mưa tạnh đi thôi
Bão ơi bão đã tan rồi... tan nhanh...





Unknown nói...

THÔI gói hết mọi nỗi buồn
Treo trên gác bếp cho cũ mèm chơi vơi
Mà THÔI thì thế cứ THÔI
Lặng lẽ thế để câu thơ vơi đầy
Chúc Cát cụa em mãi khọe hầy (~_~)
[img] http://c.editingmyspace.com/files/en/good.morning/good_morning_052.gif[/img]

vu song thu nói...

Vừa vui thoắt đã buồn rồi
Mưa ơi THÔI tạnh cho người tôi thương...

thanhmaivu1.blogspot.com nói...

Muốn thôi Trời chẳng cho thôi
Trời mưa bắt Cát phải ngồi làm thơ
Làm thơ lại nghĩ vẩn vơ
Trong lòng như một mớ tơ rối vò...

Unknown nói...

Rằng thôi thì cũng là thôi
Nhưng cái sự đời chẳng có tha đâu
Nghĩ rồi lại thấy thêm đau
Muốn thôi nhưng cứ khổ đau chất chồng.

Namcua nói...

Chẳng thôi, chẳng nữa, mới là
Bình yên kiếp sống tới già vẫn vui

Lý Lãng nói...

Buồn xưa có níu lại chi
Còn buồn vui với nay tùy buồn vui....

Ngựa Mỏi Chân Rồi nói...

Răng mà thôi được chị ơi
Chơ cho giông tố qua rồi an vui...

Mẫn nói...

Phù hoa nối tiếp phù hoa, ngày nào mà không có đêm, chúc chị mãi an lành.

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Cám ơn cho dáng phù hoa
Để lão bà bà... vui với bão giông!

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Cứ tự mình dối mình thôi
Nỗi đau, muối đã xát rồi ... còn đau!

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Ném buồn...Buồn lại quay về
Thôi thì che kín bốn bề ... NGỒI IM!

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Cũng thì an lạnc một đời
Nhưng mà... chưa hết kiếp người, vãn đau!

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Hôm nay ngồi ngắm bão giông
Nhìn hè phố lá chất chồng vàng xanh...
Nghĩ đờicũng thấy buồn tênh!
Chị Đ a

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Mưa là nòng nọc đứt đuôi
Em ngồi viết để cho người ... đỡ nhức xương!
Chị TM à!

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Chị ST à
Bất chợt buồn , bất chợt vui
Mới hay Cát đã già rồi ... còn đâu!

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Cám ơn em gái phương xa
Gặp em là Lão bà bà lại vui!

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Phù du cánh mỏng tội tình
Kiếp đời một thoáng mong manh... CÓ GÌ?!

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Dạo này có kẹo cao su
Nên chi họ bỏ những gì đắng cay!
trầu vàng bão táp héo dây
Cau xanh rụng kín gốc cây... mọc mầm!

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Cát về hà nội rồi , chắc lại như năm ngoái, có cây nào lại rụng hết quả, chuối thì xơ xác. Cám ơn SP quan tâm!

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Em cám ơn anh ND tặng em những vần thơ hay và một búc tranh đẹp ạ

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Vui ... thì cũng cố mà vui
Nhưng hình như tính do trời định ra
Nên chị chị cứ chán là...

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Nào ai đã đến cửa chùa
Ngồi nhà kinh kệ đọc bừa... thế thôi!
Cuộc đời nay phấn , mai vôi
Đắng lòng chắt lấy vài lời vu vơ
Thế đấy TT ạ. Chúc an lành

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

ui giời nào có ra gì
Thơ mình chả khác cá trê sục bùn!