Thứ Sáu, 28 tháng 6, 2013

TIỄN NGƯỜI VỀ PHÍA HOÀNG HÔN

Nghiên cánh hoàng hôn

Tiễn người về phía hoàng hôn
Bảng lảng chiều nhoà nhạt tím
Gió nấc nghẹn lời giận hờn
Mây buông lửng câu ước hẹn.

Tiễn người về phía hoàng hôn
Nắng sợi lạc bờ vai mỏng
Ánh mắt mờ xa u buồn
Mái tóc xơ bông lau trắng.

Tiễn người về phía hoàng hôn
Lệ tràn khoé môi mằn mặn
Gập gềnh con đường dốc trơn
Mưa rơi bàn tay lành lạnh.

Hoàng hôn chìm đắm vào đêm
Sao Mai giật mình nhen lửa
Trăng vàng cong cong lưỡi liềm
 Lướt nghiêng bóng ai mờ tỏ.

Hoàng hôn lặng lẽ chia xa
Chéo ngang nửa chiều dang dở
Giọt sương ủ giữa búp hoa
Bỗng vụn tan muôn mảnh vỡ.

Tiễn người về phía hoàng hôn
Tiễn chiều về đêm mờ mịt

Chợt đâu tiếng chim cô đơn
 Muộn sầu vọng chiều da diết...







16 nhận xét:

Xuân Hồ nói...

Tem vàng cho em, chị em mình cùng thức khuya quá,đọc thơ chị buồn và mong chị vui khỏe chứ đừng
" Tiễn người về phía hoàng hôn
Lệ tràn khoé môi mằn mặn
Gập gềnh con đường dôc trơn
Mưa rơi bàn tay lành lạnh…"
Ngủ đi nhé chị yêu thương, em nhớ chị nhiều và mong gặp lại chị.

thanhthuoczvolen nói...

Tiễn người về phía hoàng hôn
Còn ta ở lại, tâm hồn rỗng không
Ai làm nước chảy đôi dòng
Ai làm chua xót nỗi lòng người dương
Tiễn người thêm một đoạn đường
Mong người thanh thản ở phương trời hồng!
TEM bạc cho TT nhé! Xuân đi ngủ muộn, còn TT dậy sớm!

Unknown nói...

Cát tiễn ai chứ đừng tiễn em
Em ko thích đi về phía hoàng hôn đâu
Em ước muốn mọi nhịp cầu
Cho em về với bình minh dịu dàng (~_~)
[img]http://img0.liveinternet.ru/images/attach/c/0//46/419/46419476_35552841_96440_med_gallery_.gif[/img]

Unknown nói...

Còn hoàng hôn của Cát đây
Sao em thấy buồn buồn là
Em chẳng thấy vui
Cuối tuần an lành nhé Cát ơi ! (~__~)
[img] http://dl5.glitter-graphics.net/pub/2174/2174785xca1vd0a02.gif[/img]

Đong Đầy nói...

"...Hoàng hôn lặng lẽ chia xa
Chéo ngang nửa chiều dang dở
Giọt sương ủ giữa búp hoa
Bỗng vụn tan muôn mảnh vỡ..."
Cuộc chia tay lặng lẽ để nỗi buồn tam vào vũ trụ bao la...
Ngày cuối tuần an lành bạn nhé !

Mai Trang Huỳnh nói...

Tiển người về phía hoàng hôn
Còn đây chén trà trăng lẻ
Cỏi buồn dế ru khe khẻ
Sương hờn chạm nhẹ vai thon...
Đồng cảm cùng bạn!

Unknown nói...

Lại một bài thơ trĩu năng ưu tư...chị ơi vui lên nhé!

Lý Lãng nói...

Tiễn người về phía hoàng hôn
Câu thơ lửng lơ vời vợi
Bảng lảng trăng nhòa sương núi
Giọt tan thẩm thấu ngõ hồn....

Chúc chị ngày mới an vui!

NHAMY nói...

Sương rơi hoàng hôn ướt nhẹ
Bàng hoàng tôi tiễn đưa tôi...

Hà Vân nói...

Em đi về phía hoàng hôn
Đỉnh núi ngàn năm tuyết phủ
Mùa hè Indien rực rỡ
Sắc thu biếc nước xanh trời

Cánh chim thiên di, xa vời
Đông bay về miền nắng ấm
Để lại rừng thông im ắng
Tuyết lung linh chói sáng ngời

Sương chiều hoàng hôn tím, rơi
Gió lùa tóc vương sắc muối
Dõi mây, cay cay sống mũi
Long lanh, giọt mặn đọng môi

Hoàng hôn nơi phía chân trời
Là binh minh hồng chốn cũ

Unknown nói...

" Tiễn người về phía hoàng hôn "
Bóng đêm ập xuống , biển cồn cào dâng
Buồn riêng chồng chất thành tầng
Bỗng xua tan hết , phương đông ửng hồng
Giao lưu với bằng hữu để vui chị Cát nhé

Nguyễn Viết Tân nói...

Hòang hôn rụng phía xa mờ
Buồn úa cả bao vần thơ
Người đi rồi về miền ấy
Còn đơn côi với thẫn thờ .................

Unknown nói...

"Tiễn người về phía hoàng hôn"
Bầu trời một mầu tim buồn
Người sao bỏ đi vội vã
Một mình ở lại cô đơn

Chia sẻ tâm trạng cùng em.

Nguyễn Trần Thanh nói...

"Tiễn người về phía hoàng hôn"
Tiếng thơ chạm nỗi cô đơn bao người !

le nói...

Buồn thấu tim, khg nói thêm được gì, mình muốn bạn trở về làm một bà lang bốc thuốc cứu người làm niềm vui.

mimi nói...

ai nỡ tiễn ngừi về phía hoàng hôn
nắng ráng đỏ ngậy da bỏng thịt
hãy đưa xa ánh tà dương mờ mịt
tiễn về nơi bình minh sắp lên
bỏ lại sau lưng mớ hỗn độn lắm tên
u buồn, cô tịch, cô đơn...đốt cháy thui khét lẹt
bình minh ơi ! Gọi tên !