Thứ Tư, 12 tháng 6, 2013

Xuân là thực là hư ( HỌA THƠ Người Nguyên Thủy cùng Lý Đức Quỳnh )


Xuân là thực là hư

SỰ ĐỜI THỰC THỰC VỚI HƯ HƯ
AI BIẾT RẰNG ĐÂU CHÂN GIẢ CHỪ?
XUÂN ĐẾN, XUÂN ĐI HẰNG HÓA HÓA
TRĂNG TRÒNG TRĂNG KHUYẾT VẪN NHƯ NHƯ
XUÂN VỀ HOA RỘ MUÔN HÌNH TƯỚNG
TÌNH ĐẪM Ý SAY VẠN TƯỞNG TƯ
CHO DẪU EM CÙNG XUÂN Ở ĐÓ
ÂU LÀ THỰC THỰC VỚI HƯ HƯ
( Người Nguyên Thủy)


THỤC HƯ NHỊP ĐIỆU
Sương khói ánh nhòa quyện ảo hư

Mơ ươm hạnh ngộ mộng xuân chừ
Vườn tình hiển hiện,chưa cùng với
Ngõ ý thẳm sâu, khó tận như
Trăng nguyện thoát y bày diễm tuyệt
Lòng trơ bó bột nhốt sầu tư
Ngàn dâu xanh hái vàng tơ óng
Điệu vũ Nghê thường nhịp thực hư...

( Lý Đức Quỳnh )


CÕI THỰC - HƯ
Sắc sắc – không không cõi thực hư
Vô minh có biết đến răng chừ?
Thân nơi Trần thế trăm năm ấy
Hồn chốn Hư vô muôn kiếp như
Lặng ngắm trăng khuya thôi tiếc nuối
 Vui nghe vượn hót hết sầu tư
Luân hồi xuôi ngược bao duyên nợ?
Sắc sắc – không không cõi thực hư


(Hat Cat)


Chị CÁT ơi,bài này em họa lại bài của chị,mang sang đọc cho vui chị nhé!

Cõi người gắn bó thực vào hư
Cũng bởi vô minh sinh hóa chừ
Giữa cuộc hồng trần bao ý khởi
Trong vòng duyên nghiệp bấy tình như
Khổ đau nhân loại còn lao nhọc
Hạnh phúc thế gian lắm tưởng tư
Xuôi ngược kiếp đời tâm vọng ảo
Bỏ buông chân bước cứ như như....



Hữu hữu -vô vô cõi thực hư
Bất phân chân giả đến bây chừ
Sống nơi gian thế bao nhiêu ấy
Tất cả đều về cõi hư vô
Ngắm ánh trăng suông lòng chới với
Nghe trong gió thoảng dạ tương tư
Kiếp người lận đận bao duyên nợ
Hữu hữu- vô vô thật hay mơ?



Chị ơi...Cho Ngoctuyencp hoạ bài cỏi thực hư của chị nhé....

XA -HƯ
Xa xa vợi vợi chuyện hư hư
Thắt thẻo tơ lòng rối chẳng chừ?
Thắm thiết tình thơ vùi ý tận
Miên man nợ ái đoạn tâm như
Vườn Quỳnh gãy khúc thương Ngưu Chức
Phòng Trúc so dây xót Tử Tư
Tích củ bồi hồi bao nước mắt
Xa xa vợi vợi chuyện hư hư
Ngoctuyencp

6 nhận xét:

Châu Thanh Thủy nói...

Em đọc thấy hay lắm chị ạ! Em cũng đã tập làm thể thơ này nhưng không thành công.

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Chị cũng mới biết tý chút, chị có sư phụ chỉ dạy, ai cũng tân tình lắm em à. Thử đi!

Unknown nói...

Hữu hữu -vô vô cõi thực hư
Bất phân chân giả đến bây chừ
Sống nơi gian thế bao nhiêu ấy
Tất cả đều về cõi hư vô
Ngắm ánh trăng suông lòng chới với
Nghe trong gió thoảng dạ tương tư
Kiếp người lận đận bao duyên nợ
Hữu hữu- vô vô thật hay mơ?


Chị thử tập làm không hiểu có đúng không?

Lý Lãng nói...

Chị CÁT ơi,bài này em họa lại bài của chị,mang sang đọc cho vui chị nhé!

Cõi người gắn bó thực vào hư
Cũng bởi vô minh sinh hóa chừ
Giữa cuộc hồng trần bao ý khởi
Trong vòng duyên nghiệp bấy tình như
Khổ đau nhân loại còn lao nhọc
Hạnh phúc thế gian lắm tưởng tư
Xuôi ngược kiếp đời tâm vọng ảo
Bỏ buông chân bước cứ như như....

Bài họa của chị làm em phải chạy theo đến đứt hơi luôn đó...
Chúc chị mãi an lành!

Unknown nói...
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
Unknown nói...

Chị ơi...Cho Ngoctuyencp hoạ bài cỏi thực hư của chị nhé....

XA -HƯ
Xa xa vợi vợi chuyện hư hư
Thắt thẻo tơ lòng rối chẳng chừ?
Thắm thiết tình thơ vùi ý tận
Miên man nợ ái đoạn tâm như
Vườn Quỳnh gãy khúc thương Ngưu Chức
Phòng Trúc so dây xót Tử Tư
Tích củ bồi hồi bao nước mắt
Xa xa vợi vợi chuyện hư hư
Ngoctuyencp