Thứ Hai, 15 tháng 7, 2013

BẺ GIÓ...


Bẻ gió chia thành hai nửa
Nửa này em cất phần anh
Nửa kia thổi nùn nhóm lửa 
Nấu cơm canh thật ngon lành.
Ngậy thơm tương bần quê mẹ
Xanh non rau muống ao nhà
Tranh nhau giòn tan cà pháo
Thèm thuồng cá lẹp khế kho...

Bẻ mưa chia thành hai nửa
Một nửa dành để cho anh
Hãm nước chè tươi chát ngọt 
Bát sứ lồng khuôn trăng xinh
Mủm mỉm môi hồng hé nụ
Trộm nhìn...mắt ánh long lanh
Một nửa ngược về ngọn suối
Mịn mềm rêu rong thanh bình. 
*
Em muốn bẻ đôi quen lạ
...
Hình như chả được đâu, A
nh!
Tình mình không chia hai được
Ngập tràn như biển biếc xanh
Đời mình không chia hai được
Thân thương như mặt đất lành.

27 nhận xét:

hoahonggai nói...

Chị ơi em được tem rùi! Em sẽ viết lời bình sau chị nhé!

Bâng Khuâng nói...


TEM!

Chúc tối an lành nhé!

hoahonggai nói...

Đọc thơchij Cát làm cho em nhớ lại những món ăn dân dã ngày xưa. Ẳn sau những câu thơ tưởng như bình dị ấy lại là một nhắc nhở: Mọi thứ vật chất có thể chia sẻ nhưng tình và đời thì không thể nào sẻ chia




TẠP CHÍ CHƯ YANG SIN nói...

Tình mình không chia hai được
Ngập tràn như biển biếc xanh
Đời mình không chia hai được
Thân thương như mặt đất lành.

Như Mai nói...

Có thứ chia sẽ nhiều lên
Tình chia... mất hết chẳng còn chi đâu!

NGƯỜI THỔI TÙ VÀ TRÊN CAO NGUYÊN nói...

chúc bác buổi tối như ý!

NHAMY nói...

ngọt lòng bẻ mưa bẻ gió
cũng là đem hết cho anh
tình mình thủy chung đến thế
bên nhau cuộc sống an lành...

NHAMY nói...

trời nóng liên tiếp gần tháng nay em bị nhức đầu chị ạ chị chỉ cho em các thức ăn dễ tìm có thể giảm nhiệt Cảm ơn chị

Đi tìm sự thật nói...

Lức lở khen Tiên sinh - Diêu Cát
Hái gió về vặn Bẻ gió chơi
Năm năm xứ Nẫu học Lái...gió
Mình tài hèn kém CÁT! Thật đó

Thanh Bình CZ nói...

Em sang chào chị! Em tạm xa nơi này một thời gian chị ạ! Chúc chị vui, khỏe chị nhé!

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

nếu mà có Lá tre, Trúc, lá rau má... em dùng một nắm đun nước uống
dùng hai lát Dưa chuột nhỏ, bôi một chút thuốc đánh răng dán vào thái dương cũng đỡ lắm.
day cổ gáy , và dùng đầu ngón tay ( không dùng móng tay) gãi day khắp đầu từ trước ra sau.
em thử xem.
Nên ăn các loại Luôc, canh không mỡ và thêm rau cỏ có vị chua, uống chanh muối ( khong đường )
Em mail cho chị. Chị sẽ bày cụ thể hơn
Thân yêu

vu song thu nói...

Lại tứ thơ mới, thích thật!
Chị mượn không được!

Mượn gió mình bẻ cây măng
Thấy cây măng đắng ngăm ngăm Cát à!

minhguongnguyen nói...

Em gái thật là giỏi quá
Gió mưa bẻ được làm đôi
Thân em chẳng thể bẻ được
Thực ra chỉ còn nửa thôi.

Unknown nói...

Cát bẻ gió nấu canh ngon
Còn em thì em thích gói tròn gió cơ
Đem về bỏ dưới gối nằm mơ
Được lên trăng với chú Cuội chị Hằng mỗi đêm (~_~)
[img] http://files.myopera.com/truongdonggiang45nam/blog/12010491236958515.gif[/img]

Unknown nói...

Ngày mới sang thăm và chúc chị an lành

ngô hà băng nói...

HB rất thích bài thơ này Cát ạ!
Hay lắm! HB đọc đi đọc lại mấy lượt vẫn nghe hay và lạ.
Thơ của Cát càng ngày như mượt mà hơn, hồn hơn và gây mê cho người đọc hơn....

Hà Vân nói...


Tình mình chia làm sao được
Kết thành một khối vững bền
Vẫn tinh khôi như ngày trước
...

hehe - một ngày an lành nha chị

Mẫn nói...

Cứ lo bẻ gió bẻ mưa
Phần ai một nửa vẩn chưa vui lòng
Bởi vì một nửa là không
Tình yêu trọn vẹn chứ không chia lìa.

Unknown nói...

Cát ơi bẻ gió chia đôi
Bẻ mưa lấy nửa để rồi ngóng trăng
Tình ta có bẻ được không?
Suốt đời vẫn vẹn vẫn nồng tình say...

Buổi tối an lành nhé.

Hoàng Xuân Họa nói...

Bẻ gió xong, bẻ đến mưa
Cầm tay chẳng nổi chỗ thừa rơi đâu
Rơi vào giữa trận mưa Ngâu
Ngưu Lang - Chúc Nữ lệ sầu chan chan

Unknown nói...

Chị bẻ gió đưa vào thổi bếp mùn cưa làm chuông gió của em không gân lên được
Chị đọc lại ;

Chuông gió

Lanh canh tiếng chuông trước cửa
Trong em có đợi gió về
Ngân nga lòng câu thơ cũ
Như trăng không Cuội héo mòn.

Lanh canh tiếng chuông trước cửa
Chim sâu lích chích sau hè
Lung linh nắng Xuân ngả bóng
Sẽ rơi tiếng mõ trong chiều.

Gió reo ào qua khung cửa
Lanh canh tiếng gọi đồng thau
Chuông gió tấu lên khúc nhạc
Của bản tình ca xuống chiều.

Nếu mai ngày gió không lại
Chuông gió có còn reo ca
Nếu mai ngày anh đi xa
Chuông gió có còn ngân nga?



Ngựa Mỏi Chân Rồi nói...

Em đọc bài thơ mấy lần rồi xuýt xoa: Sao mà chị giỏi đến thế!

Unknown nói...

Cháu orchid vào thăm cô Hạt Cát.
Nhờ cô Ly Lan mà cháu mới biết các cụ bloger đã dọn về đây.
Lâu quá là lâu orchid mới lại đọc những vần thơ nồng nàn yêu thương, tràn đầy âm sắc của cô.
Cháu chúc cô luôn khoẻ vui

Lý Viễn Giao nói...

Thói đời mượn gió bẻ măng
Lại đem bẻ gió nên chăng hỡi Người ?

Unknown nói...

Thấy nhà Cát bài mới DÒNG TRÔI
Hình như hết nước nên hết trôi Cát hà ? (~_~)

Hình này chị Én ghép cho em, lần ấy em và chị Ngựa đi tìm mộ LS cho bạn anh Tuấn Vũ đó Cát ạ
[img] http://kimages.imikimi.com/image/1Cw1r-18I.jpg [/img]

Nguyễn Trần Thanh nói...

Hình như chả được đâu, Anh!

hoài thương nói...

Đọc thơ yêu với cuộc đời
Bẻ đôi chia nửa rạng ngời tình ai.