Chủ Nhật, 28 tháng 7, 2013

ĐỂ...

Lửng lơ để hững hờ mưa
Để  thờ thẫn gió, để mờ mịt mây

Để tôi nửa tình nửa say
Để ngàn năm cõi đời này có em! 


18 nhận xét:

vu song thu nói...

Săn được tem vàng ne! BD ơi thua rồi!

vu song thu nói...

Để tôi nửa tình nửa say
Để ngàn năm cõi đời này có ANH!

Để đời thêm áng mây xanh
Để cho vết nứt chóng lành trong tôi!

Lý Lãng nói...

Để ngàn năm lơ lửng trôi
Đến ngàn sau nữa vẫn nói cười trong nhau...

Thanh Bình CZ nói...

Ngày em cõng nắng sang chơi.
Ra về bỏ lại bầu trời buồn tênh...

Em sang thăm chị đây! :)

Lý Viễn Giao nói...

... ...
Để tỉnh queo để say mèm
Để ngan ngán nhớ để thèm thèm quên !

Unknown nói...

Hững hờ mưa để lửng lơ
Để thẫn thờ gió để mờ mịt mây
Để say mèm mãi vẫn say
Để cho trong cõi đời này có em.

Chị chuyển theo thơ em. Chúc vui nhé

Hà Vân nói...

Lững lờ gió, lững lờ mây
Thoảng qua một chút hương bay thu về
Sáo diêu vi vút chiều quê
Sao hôm lấp lánh, se se sương buồn



Mẫn nói...

Để ngàn năm cõi đời này có em! . Sang thăm chị chúc chị tuần mới với nhiều niềm vui chị nhé.

Unknown nói...

Chị gái Song Thu @

Ngày chủ nhật thì em thua chị
Còn ngày thường thì chắc chị thua em

Chị nhớ nha ! (~_~)

Unknown nói...

ĐỂ nỗi buồn mãi trôi đi
ĐỂ niềm vui trở lại đong đầy tháng năm

Chúc Cát iêu tuần mới thư thái, thanh tịnh bình yên Cát nhé ! (~_~)
[img] http://files.myopera.com/DaMinhChau/blog/greatday.gif [/img]

hoangxuanhoa nói...

Chán gì hơn Chủ Nhật mưa
Ra vào ngơ ngẩn... thấy thừa mình ra
Ti vi toàn chuyện đã qua
Xem đi xem lại cũng ra chán phèo
Thôi thì đóng cửa ngủ khoèo...

Unknown nói...

Lửng lơ để hững hờ mưa
Để thờ thẫn gió, để mờ mịt mây
Để tôi nửa tình nửa say
Để ngàn năm cõi đời này có em!
.............
Để người vào lại được xem
Một bài luc bát hờn ghen ngọt ngào

Ngô Đức Tâm nói...

ĐẺ TRỞ VỀ NGÀY ẤY
CÓ GẶP ĐƯỢC EM KO

ngocdunglyhoa nói...

Để rồi mộng được dệt thêm
Để cho người ngắm bên thềm ngẫn ngơ
Để hạt cát mộng mơ
Diệu sinh kỳ diệu tái ngơ ngẫn lòng

[img] http://2.bp.blogspot.com/-R-mbMIPYxYg/UVyxkvZ042I/AAAAAAAAgWI/CyR-M7CkDjY/s320/hoadep3.gif [/img]

Unknown nói...

[img] http://farm5.static.flickr.com/4010/4442687240_c44cf5af2c.jpg [/img]
Bốn câu thơ rất hay chị à
Chúc chị một ngày bình an và vui nhiều nhé

NHAMY nói...

lửng lơ gió ngẩn ngơ mây
để đêm thao thức để ngày nhớ thương
Chúc chị thân yêu an lành vui vẻ nhé

Unknown nói...

Hình như Cát ốm hay sao ?
Mau khỏe lên nhé Cát ơi Cát à

Em mang phở ngon sang cho Cát măm nì, coi chừng bỏng miệng nha (~_~)
[img] http://pic100.picturetrail.com/VOL630/13252760/23896799/398610866.jpg[/img]

Nguyễn Viết Tân nói...

. Lang thang cho lòng thẫn thờ
Cho buồn chiều xuống cho mờ chân mây
. Làm lòng nửa đắng nửa cay
Cho thiên thu nhớ tình này vì em -