Thứ Bảy, 6 tháng 7, 2013

KHÔNG ĐỀ


Rũ tay phuỉ sạch yếu mềm
Chỉ rơi rớt chút dịu êm chót cùng.
Buốt tê luồng gió thốc lưng
Dáng gầy lảo đảo...
cơn giông tốc giời.

Run run méo xệch nụ cười
Buồn đau nát rách xơ tơi nỗi chiều 

Giời toang hoác, ráng ỉu xìu

Nghe chập chờn tiếng sáo diều rối dây!

9 nhận xét:

Bâng Khuâng nói...


TEM!

Chúc đêm an lành nhé!

Như Mai nói...

Chị ơi, em đọc mà chưa hiểu hết được những điều chị gửi ở bài thơ. Em chúc chị ngủ ngon nhé!

Unknown nói...

Chị lại tâm trạng rồi ạ? Em mong chị luôn vui ạ

thanhthuoczvolen nói...

Chị ơi TT xin đặt tựa cho bài thơ của chị "Buồn ơi xin chào mi!"

Dẫu cho tiếng sáo chưa véo von
Nhưng LÒNG TA nay đỡ héo hon
Buồn ơi xin được chào mi nhé
Để ta hưởng chút hạnh phúc con

BÌNH ĐỊA MỘC (Đỗ Thanh Toàn) nói...

yếu mềm em thủa giẫm chân
khóc nhòe để mẹ dẫn tần ngần đi
bến sông xưa gió thầm thì
biền biên biếc thẳm dâu thi thoảng buồn ...
(thăm chị, họa theo mấy vần thơ góp vui cho chị được vui tí thôi nha!)

HƯƠNG DƯƠNG nói...

Có gì buồn vậy chị, đọc thơ chị em chỉ biết chia sẻ cùng chị mà thôi và mong chị an lành, chị nhé!

Unknown nói...

Đọc thơ chị thấy thơ buồn quá? hay là nỗi lòng của chị vậy?

Đi tìm sự thật nói...
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
Đi tìm sự thật nói...

Mới Đông...Gioăng đấy! Đã VÔ ĐỀ
Còm xĩ bầy choa lạc bến mê
CÁT ơi xương nắm...Thơ phú ớn
Lôm côm vần họa nghĩ mà...Quê