Thứ Năm, 11 tháng 7, 2013

KHUYA...

Khuya... đêm
 rớt mỗi vệt sương
Khuya... đời
sót mẩu dở ương cùn mằn.

Tính năm... cũng chửa đầy năm
Tính ngày... dăm mảnh trăng rằm xé tơi...
Cóc vàng mấy đận bôi vôi?
i tre trước ngõ mấy hồi bán rao?!
Lối đi mây rấp, gai rào
Con mương ngập nước dềnh ao mấy thì..?!
*
Thôi thôi...  dứt áo đi về
Hay gì cơm hẩm, cháo khê mà cầu!

25 nhận xét:

NHAMY nói...

Bài thơ lạ quá Cát ơi
Ai chê cơm hẩm cháo khê...em cần
Hiii đọc thơ cụng thấy bần thần
Cái khuya khuya khoắt cái gần gần đâu

Hoàng Xuân Họa nói...

Khuya rồi đi ngủ đi thôi
Còn ngồi trách oản giận xôi mà gì

Như Mai nói...

Đêm khuya đã khép lại rồi
Trời giờ đã sáng chị ơi dậy nào.

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Ngồi buồn viết vẩn viết vơ
Nào đâu có phải là thơ hay tình...
Khuya đêm mưa gió rập rình
Hạt mưa cửa kính vè hình... CON GIUN
Vui nhé NM ui!

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Muốn ăn... chả có ai cho
Oẳn thì mốc, xôi thì khô.
Thôi đành!
Nào em có trách đâu anh!

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Dậy rồi... mở cửa bốn bên
Chỉ mỗi ô cửa ra hiên mất chìa!
hihi...

Unknown nói...

Em chạy theo Cát bở hơi tai
Thơ gì có cả bốn mùa, ngày, đêm (~_~)
[img] http://pclayer.com/images/2012/06/Have-a-nice-day-Good-Morning-6.gif [/img]

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Dạo này bà lão lên cơn
Viết dăm ba chữ còn hơn...KHóc NHè!

vu song thu nói...

Thơ khuya đọc sáng vẫn khuya
Mong cho chóng chóng sớm khuya cùng nàng...

Lý Viễn Giao nói...

... ...
Khuya về một góc thẳm sâu
loanh quanh trong một cái đầu tỉnh queo !

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Chị ơi! nắng đã ửng vàng
Em về gói gió gửi sang cùng người...

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Thế mà chỉ mỗi con mèo
Thương bà lão ốm chạy theo suốt ngày
KHUYA ... nó lại chạy đi ngay!

Bâng Khuâng nói...


"Cóc vàng mấy đận bôi vôi?
Búi tre trước ngõ mấy hồi bán rao?!
Lối đi mây rấp, gai rào
Con mương ngập nước dềnh ao mấy thì..?!"

HAY LẮM!

Unknown nói...

Lâu rồi sang thăm chúc mưng sức khỏe

minhguongnguyen nói...

Khuya rồi hãy ngủ đi em !
Sống trong mộng đẹp êm đềm đêm trăng
Cơm hẩm ,cháo khê chẳng ăn
Tự chọn những món thật ngon mà xài.

Unknown nói...

Thức khuya làm gì chị ơi
Kệ bố sự đời , ta ngủ cho ngon

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Hi... Lão bà bà lại phổng muĩ rùi...

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Cát cám ơn anh. Chúc anh mọi sự tốt lành ạ

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Em ngồi viết vẩn viết vơ
có gì ma đợi, mà chờ... chị ơi!

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Có cô em cứ ngóng chờ
Xôi xa một chút vu vơ ... nơi người!
Cát bèn bảo nó rằng : Thôi!
Một gang dù ngắn hay dài tùy tâm!

Unknown nói...

Chị HV sang thăm HẠT CÁT đây ! Lâu lắm rồi hôm nay mới thấy HẠT CÁT ghé thăm HV !Chúc HẠT CÁT buổi chiều an lành,vui vẻ, ấm áp hạnh phúc nhé em!

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Cám ơn chị Hoa vàng ghé nhà> Mong chị thường đến thăm hạt cát nhé!
Chúc chị đêm an lành!

Nguyễn Viết Tân nói...

Sớm ngày
Nắng giọt lưa thưa
Sớm tình vương rối cù cưa cuộc đời ...............
...
Làm sao
Vỡ ước mơ tôi
Sớm ngày năm tháng nổi trôi ...đêm về .....
.
Ra hồ Ba Mẫu mà ngắm đèn thay trăng chị ạ -Cứ nửa đêm lại ''dở ương cùn mằn '' thế này đời mau cũ lắm chị ơi -

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Nhà mình ở cạnh Hồ Tây
đến Hồ ba mẫu... cũng gay. Không gần
Cuối đời còn khúc "cùn mằn"
Thôi đàng phải nghiến chặt răng mà ... xài!
Hihi...
Cám ơn em nhiều!

thanhthuoczvolen nói...

Chàng Cóc ơi! Chàng Cóc ơi!
Thiếp bén duyên chàng có thế thôi.
Nòng nọc đứt đuôi từ đây nhé,
Nghìn vàng khôn chuộc dấu bôi vôi!

bài thơ của chị hay quá nhưng đọc không thể hết bài vì buồn quá!