Thứ Năm, 18 tháng 7, 2013

NHỦ MÌNH

Sẻ một nửa cơn giông mưa mùa hạ
Mắc cành si tua tủa cụm rễ ngà
Em lẳng lặng nép hiên đền Bà Kiệu
Ngơ ngác nhìn chiếc mặt nạ đính hoa!

Những khuôn mặt sau vành khăn méo mó
Nghé thờ ơ xa lạ chốn vô tình
Mắt dao cau dấu nỗi buồn muôn thuở
Cố đong đưa đến cùng kiệt mùa xanh!

Sẻ xa cũ cho vết nhòa nhân thế
Ai bôi gio trát trấu chính mặt mình?
Ai vấy bẩn chút lương tâm trong sạch?
Ai  xé tơi
 nát vụn sự kiên trinh!

Năm cuộc chiến... mấy chục năm rơi rụng?
Chỉ còn đây chút ngờ nghệch cuối 
đời

Cố gạn lọc ký ức xưa trong vắt
Để tháng ngày già cỗi mãi thảnh thơi


41 nhận xét:

Unknown nói...

Tem vàng của Voi Bản Đôn nha Cát (~_~)

Unknown nói...

Cứ lưu mãi dấu thảnh thơi
Cho cuộc đời tràn ngập niềm vui
Quên đi những nỗi buồn xa thẳm
Để thấy cuộc đời mãi rạng ngời (~_~)

Không tặng hình nữa, em sợ mất còm nhà Cát hì hì

Bình Nguyên nói...

Sẽ có ngày ta dứt gánh ra đi
Trút bỏ hết những ân tình vay mặc
Trút bỏ hết những oán ghen chân chất
Để ra đi thanh thản hết dương trần

Có Khi Nào... nói...

nắng nhạt nhòa màu tóc rối năm xưa
hương cạn kiệt bờ môi mềm ngày ấy
thật thà lắm giấc mơ run thức dậy
trở trăn nhau những ký ức qua rồi
lặng nhìn đời bằng đôi mắt xa xôi
chung trà cạn đối câu cùng bạn hữu
bao ý tình, bao thơ lòng ấp ủ
tỏ cùng nhau trẩy khúc không lời
Dẫu mai này đường xưa bước lẻ loi
chiều nghiêng nắng, đợi nhau nơi cuối đất
Giữ cho nhau chút lòng son chân thật
Bạc đầu mơ cùng tri kỷ ,vậy thôi !

............

Em qua thăm chị . Vài câu góp vui, chia sẻ. mong chị cùng gia đình thật nhiều sức khỏe, vui vẻ , chị nhé.

Bâng Khuâng nói...


"Năm cuộc chiến... mấy chục năm rơi rụng?
Chỉ còn đây chút ngờ nghệch cuối đời
Tôi gạn lọc những ngày xa trong vắt
Để tháng ngày già cỗi bớt chơi vơi!"

HAY LẮM!
CHÚC NGÀY MỚI THÂN TÂM AN LẠC NHÉ!

thanhthuoczvolen nói...

Khuôn mặt ta đã bao lần thay đổi
Phải vui buồn theo trạng thái người ta
Bây giờ ta chỉ có ta
hãy sống thanh thản hỡi Bà Bà ơi!

Lý Viễn Giao nói...

Người đi bẻ gió xẻ mưa
Ta về ngồi nhặt hạt dưa đếm buồn !

blogspost lương Toán nói...
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
blogspost lương Toán nói...

Con người là những nhận và cho
Khi ta cho là ta đang nhận
Xin bạn đừng một lần vướng bận
Trong đời về những nhận và cho....

Đời mỗi người chỉ là cõi tạm
Ta rong chơi trên thế gian này
Những buồn vui tỉnh tỉnh say say
Lúc triệu phú, lúc thành tay trắng

Vui vẻ sống đến ngày nhắm mắt
Rồi ra đi thanh thản an bình
Dù cô đơn hay kẻ đa tình
Hồn phiêu diêu bồng lai Tiên cảnh...

BÌNH ĐỊA MỘC (Đỗ Thanh Toàn) nói...

nhân đọc bài thơ "viết cho người già" của chị Mộc tặng chị bài thơ cũng giống chút nội dung ấy nhé!
LỐI THÙY
bà ơi lối ấy ra sân
thêm vài bước nữa sẽ tần tật xa
sẽ phong trần lẫn phong ba
muốn quay lại ắt phải qua năm thìn

còn nơi khói mỏng mờ kìa
là gian bếp chật ních khuya lò mò
tìm trong đo đỏ tàn tro
chút hơi ấm sưởi lạnh co ro mùa

chậm thôi kẻo gió sục sùa
lối ra ảng nước rêu lùa lạc chân
lỡ mà té chắc bong gân
chắc đau đớn lắm khi lần đứng lên

lối đi phía về bờ phên
đã kê một chiếc giường êm êm giường
hãy nằm yên đấy nhẹ nhường
đập con muỗi diệt con đường kiến quanh

hằng đêm vỡ giấc mơ lành
tôi bên cạnh ấp ôm dành dỗ trông
già rồi mắt kém biết không
lối đời càng hẫng hụt nông sâu đầy

từ nay nhớ vịn chắc tay
nhớ kêu tôi dắt dìu ngay lối thùy ...

Violet nói...

E sang nhà chị, đọc bài và suy ngẫm, xin được chia sẻ với nỗi niềm, chị nhé. Chúc chị luôn vui.

Unknown nói...

"Tôi gạn lọc những ngày xa trong vắt
Để tháng ngày già cỗi bớt chơi vơi"
..Để đến khi tôi nhắm mắt lìa đời
Không ân hận bởi đời không vẩn đục...

Chúc em an vui cuối tuần

Đỗ Thị Lan nói...

Năm cuộc chiến... mấy chục năm rơi rụng?
Chỉ còn đây chút ngờ nghệch cuối đời
Tôi gạn lọc ký ức xưa trong vắt
Để tháng ngày già cỗi mãi thảnh thơi!

Cả một đời ngờ nghệch
Phải đâu chỉ cuối đời

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Hình như... Cố nhặt tem vàng
Xem là cá mất mạng Vàng hay không?
[img]http://membres.multimania.fr/linhbao/New%20immage/hoa_hong_vang.jpg[/img]

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Oa...oa...Nó vẫn còn đây
Chắc hôm qua lại là ngày không hên!
lại thử một cái nữa xem
[img]https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcS38iyGKoL80o0JPZR17sZSyhEQm7Kp5eQmjCnDV-w6h-eJhwlA[/img]

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Hôm qua Còm chạy lung tung
hôm nay nó lại... ung dung hiện rồi!

Hà Vân nói...

Chị yêu quý ơi
Cái ngày xưa qua lâu rồi
Trong veo ánh mắt, mây trời xanh cao
Đã qua rồi, dù thế nào
Mưa dăng, nắng khét, lũ trào, hạn khô
"...Mùi thiền đã bén muối dưa
Mầu thiền ăn mặc đã ưa nâu sồng ..."

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Biết rằng hỗn loạn âm dương
Rồi mai một cõi vô thường khác chi
Bạc vàng chả thể mang đi
Chút lòng tử tế lấy gì đếm đong!
Thôi thì buông bỏ là xong
BN nhỉ ?
Dạo này em bạn lắm à?

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Giữ cho nhau chút lòng son chân thật
Bạc đầu mơ cùng tri kỷ ,vậy thôi !
*************
Cám ơn một chút sẻ chia
Để chiều tắt bóng... RỒI VỀ CÙNG ĐÊM!

Unknown nói...

Rất thú vị nhà thơ BĐM ạ!

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

AN LẠC... CHỈ NHỦ LÒNG THÔI
BAO NHIÊU XUÔI NGƯỢC KHÚC NHÔI... CŨNG ĐÀNH!
CÁM ƠN CHIA SẺ CÙNG MÌNH
TUỔI GIÀ CŨNG THẤY ẤM TÌNH SÂU XƯA!

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

KHI XƯA MẶT NẠ PHẢI ĐEO
BÂY GIỜ LẤY MẶT CHÍ PHÈO MÀ MANG!
HIHI...

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

GIÀ RỒI... GỐI MỎI CHÂN CHỒN
BUỒN VUI THOÁNG ẤY, KÉM HƠN LÚC NÀY
CHỈ MÌNH MÌNH BIẾT , MÌNH HAY
BON CHEN CŨNG ĐÉN BUÔNG TAY... THÔI MÀ!

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Vui vẻ sống đến ngày nhắm mắt
Rồi ra đi thanh thản an bình
Dù cô đơn hay kẻ đa tình
Hồn phiêu diêu bồng lai Tiên cảnh...
*************
VÂNG, EM CHẢ LẤY LÀM ĐIỀU
NAY MAI... AI CHẢ CÔ LIÊU ĐÊM DÀI!

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

NHẬP NHÈM CHẢ BIẾT LỐI ĐI
LÃO BÀ BÀ CỨ NGỦ KHÌ NĂM CANH!

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

HI...
XIN ĐỪNG NGẪM NGỢI LÀM GÌ
CUỘC ĐỜI SAU TRƯỚC CỨ Y PHƯỜNG CHEO!

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

CÓ TIẾC THÌ CŨNG THẾ THÔI
NAY MAI KHÔNG ĐẤT CHẢ GIỜI ... HƯ VÔ!
EM CHÚC CHỊ VUI KHỎE Ạ!

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

EM THÌ ĐÍCH THỊ NGỐ TẦU
BÂY GIỜ CŨNG CHẢ KHÁC ĐÂU ... THẰNG BỜM!

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

DẠO NÀY CHẢ THỊT CHẢ THÀ ...
NHIN ĂN LẠI THẤY KHỎE RA...
CHẮC ... HÂM HÂM RỒI !
HÁ HÁ ..HÊ HÊ...

Unknown nói...

Đọc thơ chị tuy buồn nhưng ngẫm ra được nhiều triết lý:

Những khuôn mặt sau vành khăn méo mó
Thờ ơ nhìn xa lạ chốn vô tình
Mắt dao cau dấu nỗi buồn muôn thuở
Cố đong đưa đến cùng kiệt mùa xanh!

Unknown nói...

Cát bảo em gái Như Mai thay linh hình như nhà em í, khỏi phải cóp đầu và cuối linh hình mà ko mất hình, mất còm Cát ạ, em thích thế hơn, vui khỏe nha Cát (~_~)

vu song thu nói...

Cát lại tâm tư rồi
Thôi cũng thế thế thôi
Giàu nghèo vui buồn sướng
Cũng sẽ về một nơi...

Viết cho khuây khỏa thôi Cát nhỉ!

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

QUA ĐỀN BÀ KIỆU MỘT QUÃNG LÀ PHỐ CA FE HÀNG HÀNH. BẢO KHÁNH... NHÌN NGƯỜI
ĐANG :Cố đong đưa đến cùng kiệt mùa xanh!
MÀ KIẾM SỐNG ĐẤY!

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

NGẠI LÉM!
VUI NHÉ BD

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

CHỊ CÓ SANG ANH HỌA ĐỌC BÀI CỦA NHĐ CÓ CÂU:


Nhìn kỹ hơn, tôi thấy, thơ là một đầm lầy bầy nhầy ẩn nấp những ký sinh trùng thơ hãm tài, nhân cách thấp kém

NÓI THẾ NÀY THÌ THẬT LÀ kinh CHỊ NHỈ !

Unknown nói...

Cát lên bài mà chẳng thấy hiện chi
chỉ thấy TRANG CHỦ của lão Bà Bà thôi

Cuối tuần vui khỏe nha Cát iêu ơi (~_~)
[img] http://lifeplusimage.com/media/_good_morning_051_gif_50deee66439a3.gif [/img]

Unknown nói...

Thôi cũng đành quên buồn đi để sống
Vì đường đời còn đầy rẫy lo toan
Hãy vui lên cho đời thêm tươi trẻ
Sống vui sống khỏe sống yêu đời chị ơi..!

Mai Trang Huỳnh nói...

Bình Nguyên hay lắm!

Unknown nói...

Nhân đi thăm con trai rồi qua mây nước châu ÂU co mây nhận xét gửi bạn

Vốn được sinh ra giữa đất làng
Quê hương yêu dấu rất thênh thang
Nay đây mai đó THANH NGHỆ TĨNH
Đến tuổi trưởng thành đất TRÀNG AN

Nhờ được trời ban hưởng phúc dầy
Phát huy truyền thống từ bây nay
Con cháu học hành luôn tấn tới
Công thành danh toại nối tiếp tay

Vững bứoc đi lên giữa cuộc đời
Bạn bầu chí thú viếng cảnh chơi
Chia sẻ tâm tình cho khuây khỏa
Cân bằng thang bậc tạo thảnh thơi

Phải đâu ứoc nguYện đã hết rồi
Vẫn còn mong mỏi chuYến rong chơi
Châu Âu mấy lâu miền đât hứa
Thử xem thiên hạ hưởng lộc trời

Paris qua Bỉ tới Hà Lan
Giũa độ sang hè mùa tuyết tan
Nắng vàng óng như mùa thu Việt
Nơi đây vẫn lạnh gió mênh mang

Nếp sống nơi đây hối hả nhanh
Từ trẻ học sinh đến trưởng thành
Mọi điều đã trở thành quy ước
Tự giác chấp hành chẳng ai canh

Của hàng siêu thị mở khắp nơi
Kẻ bán người mua chẳng đón mời
Giá cả lập trình quy định trước
Ra quầy thanh toán tự chọn thôi

Đường phố dọc ngang sạch sẽ nhiều
Mọi nơi đều có hộp gom tiêu
Xe cộ chấp hành đèn tín hiệu
Xẩy ra sự cố chẳng bao nhiêu

Đất nuớc thật sự sống văn minh
Luật lệ chi li rõ ngọn ngành
Mọi người ghi nhớ rồi thực hiện
Không hề ai nhắc nhở kiểm canh

Xã hội giảm bớt bao chức danh
Mọi nổ lực lao động quên mình
Thu nhập tiền lương theo năng xuất
Hưởng thụ tùy theo nhu cầu sinh

Ra đường chẳng thấy bóng công an
Biên giới lưu thông rất thênh thang
Chẳng có rào che ngăn các nước
Xe thường qua lại chẳng ai ngăn

Tốc độ xe đi tram bon muoi
Paris Hamburg cách nghìn thoi
Thế mà chỉ mất gần 8 tiếng
Vừa đi vừa nghỉ đã đến nơi

Nhà cửa lầu đài rất nguy nga
Sáng chiều nườm nượp khách vào ra
Đôi bờ sông Seine Paris đó
Tháp Eiffel , Khải hoàn môm , nhà thờ Đức bà

Một ngàY rảo bước DISNEYLAND
ChuYện cũ ngàY xưa đến tối tân
Trò chơi thử sức cảm giác mạnh
Đoàn thuYền CƯỚP BIỂN chạY băng băng

Qua Bỉ một ngày tới Hà Lan
Vào khu đèn đỏ mở giăng giăng
Đón mời du khách thăm của lạ
Nếu có nhu cầu chẳng ai ngăn

Một tuần rảo bước chốn ăn chơi
Tham quan ngắm cảnh ở xứ người
Ngẫm đến hiện tình của đất nước
Phấn đâu còn dài mới kịp thôi !

Unknown nói...

Mấy câu thơ của Hạt Cát rất hay nó hợp với mình lắm. Thật cám ơn

Unknown nói...

Hà Nguyễn Thanh, bạn được đi du lịch nhiều nước, bạn biết cách sống của họ và chia sẽ lại cho đời thật tuyệt vời, hãy thực hiện những gì mà mình đã thấy. Ước gì nước Ta cũng tự giác như vậy thì hay quá.