Thứ Hai, 8 tháng 7, 2013

YÊU

 Bài thơ cũ nhặt được khi don dẹp máy

Yêu


Trời mấy hôm nay nắng không nhiều
mưa không nặng hạt, gió hiu hiu
th
n th tôi nhớ nơi xa ấy
nơi có Người thân bao dấu yêu

Em đã cho đời tiếng ca vui
cho chim nh
ảy nhót, thú đùa chơi
cho hồn về với Tôi mộng ước
cất cánh cao bay với mây trời

Tôi đã đánh rơi tháng ngày xanh
treo lơ lửng héo những cuộc tình
để kh
ư khư giữ trong ảo mộng
mỗi nghiệp duyên xưa mãi lặng thinh

Không biết là Em đến tự đâu?
dắt Tôi ra khỏi cõi u sầu
đưa Tôi về với Tôi đích thực
rũ bỏ giận hờn, d
ứt khổ đau/

Tha thiết Tôi yêu lại chính mình
Mỉm cười sáng dậy đón bình minh
Yên lành chiều đợi hoàng hôn xuống
Đêm nhặt trăng khuya lọt kẽ mành.

Tôi yêu mỗi một phút giây qua
yêu xanh xanh lá, đỏ đỏ hoa
yêu trăng dịu diụ, sao lấp lánh
yêu mây trắng trắng, gió hiền hoà.


Tôi mãi yêu Em.
 Em yêu ơi!
Vạn kiếp từ đây hết chơi vơi
Trái tim nho nhỏ hồng máu đỏ

Giành tặng riêng Em. 
Chỉ Em thôi!



7 nhận xét:

Unknown nói...

Hình như nỗi lòng của anh yêu với chị mình đây rồi!
Chị ới, hì....

Unknown nói...

Cát nhặt được bài thơ yêu
Thỏa mong ước bao ngày bấy lâu (~_~)
[img] http://img.tamtay.vn/files/photo2/2010/1/23/11/342680/4b5a7a42_5184c230_1745.gif [/img]

Như Mai nói...

Bài thơ Yêu thật ngọt ngào chị Cát ơi!
(Hôm nay em còm ở nhà chị được rồi chị ạ. Hôm qua và hôm kia thì không thể)

thanhthuoczvolen nói...

Còn ta khi đọc thơ YÊU
Lại thấy xúc cảm thật nhiều Cát ơi
Ngày nào không ghé sang chơi
Đọc thơ của Cát là người khó...ơ (ở)
Thế có phải đã say thơ?

Unknown nói...

"Em đã cho đời tiếng ca vui"
Cho anh chẳng tính ,cả cuộc đời
Cho đò anh đậu nơi bờ bến
Cho cả cuộc đời mãi xanh tươi...

Lý Lãng nói...

Yêu em anh mãi sống yêu đời
Em của muôn ngày,của vạn nơi
Yêu trăng lặng bóng trong đêm quạnh
Yêu bình minh dịu sáng trong ngời....

vu song thu nói...

Tôi yêu mỗi một phút giây qua
yêu xanh xanh lá, đỏ đỏ hoa
yêu trăng dịu diụ, sao lấp lánh
yêu mây trắng trắng, gió hiền hoà.

Đúng là yêu thực rồi! Nhiều khi nhận biết có phải là yêu không khó đấy Cát nhỉ!