Thứ Bảy, 10 tháng 8, 2013

Vu lan : DÒNG THƯ CUỐI

Anh nói gi... em không nhớ nữa.
chỉ nhớ câu
“Em bướng bnh, nhé em!”
một thoáng thôi... mà đã mấy chục năm
Hoa sấu tô sắc ngà đường phố. 

Anh viết bao nhiêu... em không nhớ nữa
chỉ nhớ dòng
:

“Anh mãi mãi yêu em!”
mấy chữ thôi... mà đã mấy chc năm
Lời son sắt vẫn đằm sâu tâm trí.

Biển rộng thế !

Trời cao thế!

Sánh sao bằng
Tình Anh!




10 nhận xét:

Unknown nói...

Em xin mở hàng cho bài thơ tình đúng chất Hạt Cát chị nhé!

Đỗ Thị Lan nói...

"Biển rộng thế !

Trời cao thế!
Sánh sao bằng
Tình Anh."
Những mối tình đẹp mong manh
Dễ tan vỡ, dễ chòng chành
nhưng rất khó quên

Lê Vân nói...

Hoài cổ nhiều đó T ạ

Nguyễn Viết Tân nói...

Lời anh đó
Trong lòng cứ vương vẳng
Mà là gì
Em chẳng nhớ nổi đâu
Vì lòng em
chỉ thầm thì một câu
Yêu anh lắm
tình anh là tất cả -

Namcua nói...

Cuộc đời là giấc mơ thôi
Chỉ trong chớp mắt, xa vời , người đâu?

NHAMY nói...

Lời tình đẹp là lời không quên được...

Unknown nói...

"Biển rộng thế !

Trời cao thế!
Sánh sao bằng
Tình Anh...
Đúng vậy!

vu song thu nói...

Nắng lên rồi
Em lại nhớ anh
Nhớ dòng chữ đã chép thành kỷ niệm
Đã bao lần em trải hoài lưu luyến
Dòng chữ đầu đời...nghệch ngoặc...một chữ
YÊU...

Hà Vân nói...

"Cô bé mắt to "
Mỗi lần anh nheo mắt cười đều nói thế
Đến bây giờ tóc bạc đầu sóng bể
Em vẫn mãi là cô bé ngày xưa
Mội đận thu sang, gió chuyển mùa
Ngắm vầng trăng nơi xa - biết là anh xa lắm
"Em đi vắng vầng trăng thu cũng vắng
Lá vàng bay theo gió cuốn xoay tròn ..."


Unknown nói...

"Anh viết gì ....em không nhớ nữa"
CHỉ biết rằng ta mãi mãi của nhau
Tóc xanh nay dù đã ngả mầu
Dù trời cao,dù biển rộng bao nhiêu
Không sánh được tình anh dành em đó...

Cuối tuần vui nhé, người già thường hoài cổ mà.