Thứ Hai, 26 tháng 8, 2013

EM CÓ BUỒN KHÔNG?


cat-rain-on-window-1376016671_600x0.gif
Em có buồn không, những chiều mưa?
Nh
ững ngày m mịt, tắt nắng trưa

Những đêm sấm sét lòe chớp sáng?
Nước giọt tong tong... lá thay mùa?!

Em có buồn không, chốn cuối trời?
Mây buồn hiu hắt, gió chơi vơi

Sương buông tê giá, se sắt lạnh
Manh áo quàng ngang có ấm người?!

Em đứng bơ phờ ánh tà dương
Bóng dài mỏng mảnh x
ám mặt đường

Sao em không khóc, sao không khóc?
Cho vợi buồn đau, bớt sầu thương?!

Lầm lũi Em xa nh
ững gập gềnh
Cây ngàn, đá núi, thác chênh vênh
Thờ ơ như có, như không có...

Mím chặt vành môi, níu vai mình!
*
Tôi dõi theo Em cuối cơn mưa
Sông dềnh ngọn sóng bãi lau thưa
Thuyền Em côi cút nơi bến lạ
Xoáy nước v
ặn nghiêng bóng ngọn dừa...


Chả biết bao giờ nắng mới lên?
H
ôm nao chim lại hót bên thềm? 

Trả Em về với Em ngày ấy
Phơi phới xuân nồng, gió say men?!



Photobucket

25.08.13

Lan man : Em chẳng buồn đâu

Post in Lan man at 20:47
                              (gửi "Em có buồn không? " Diệu Sinh)
Nơì cuối trời xa, rất là xa
Một minh em trước biển bao la
Một mình ngắm trời cao xanh thắm
Áng mây lờ lững, bay la đà

Trờì chuyển mùa rồi, hạ đã qua
Thu vừa chớm đến, tím sắc hoa
Hải âu đơn lẻ chao cánh vỗ
Triều dâng, nươc bạc, sóng vỡ oà

Em chẳng buồn đâu, chỉ nhớ nhà
Một lời hẹn ước, bao mùa hoa
Sương lạnh nhẹ buông hoà sắc núi
Bóng nhỏ chiều hôm, mãi dần xa
Ngày qua, ngày qua, ngày lại qua…
Kỷ niệm xưa, mãi chẳng phai nhoà
Lại trở về góc vườn xanh giữa phố
Bình minh hồng ríu rít chim ca !

24 nhận xét:

Nặc danh nói...

[img]http://i275.photobucket.com/albums/jj288/loaihoacuoiha/Ky%20Niem%20Cho%20Nhau/THIEN%20NHIEN%20TUYET%20VOI/Thu.gif[/img]
Thu mưa... vnâgf lá úa giời
Một mình ai... một mình tôi... mấy mình?!

Bâng Khuâng nói...


Chiều cuối tuần an lạc nhé!

hoahonggai nói...

Chị yêu ơi bài thơ hay quá, rất hợp với tâm trạng của chị em mình. Chị cho em mang bài thơ này về nhà em chị nhé! Em chúc chị chiều chủ nhật an lành!

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Cám ơn em... Cứ việc bê về. Chủ nhật vui khỏe nhé!

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

[img]http://c0.f21.img.vnecdn.net/2013/08/09/Q0SU-1376016672_600x0.gif[/img]
Mưa...

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

[IMG]http://c0.f21.img.vnecdn.net/2013/08/09/rain-gif-4-1376016672_600x0.gif[/IMG]
MƯA MÁI TRANH QUÊ NGHÈO...

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

[IMG]http://i583.photobucket.com/albums/ss276/xemanh_info_2/gif/rain/1143996963519123_file.gif[/IMG]
MƯA RỜI TRÊN BÔNG HỒNG...
TẶNG HOA HỒNG GAI

Mai Trang Huỳnh nói...

Sang thăm và xin thưởng thức!

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Cám ơn nhiều HMT. Chúc tối an lành

Châu Thanh Thủy nói...

Lầm lũi Em xa những gập gềnh
Cây ngàn, đá núi, thác chênh vênh
Thờ ơ như có, như không có...
Mím chặt vành môi, níu vai mình!
------------------------
Em thích khổ thơ này nhất chị ạ! Thấy nao nao sao ấy!

Thanh Bình CZ nói...

"Mím chặt vành môi, níu vai mình....."
Đọc và cảm. Ngôn từ đành bất lực chị ạ!

Unknown nói...


Đọc tho chị mà lòng buồn quá...gửi Cát bài thơ đọc ch vui:

Nỗi buồn

Tình suông uống với rượu suông
Đố ai có được nỗi buồn như ta
Tâm hồn trẻ… trái tim già
Rộn ràng nhịp đập đưa ta về chiều

Tứ thơ gánh nặng tình yêu
Đường đời lầy thụt cuối chiều ngẩn ngơ
Chợ chiều quang gánh hững hờ
Sờn vai áo mỏng đợi chờ chiêm bao

Bàn chân bước thấp bước cao
Chùa chiều lạc bước nôn nao chuông Chùa
Nỗi buồn đem bán ai mua
Khô cong chiếc lá sân chùa - nằm nghiêng.
[img] [/img]






] [/img]

Mùa Thu Buồn nói...

Em "buồn" lắm chị Hạt Cát ui, vì em khg biết làm thơ hay như Chị...Hihi, đêm an lành Chị nhé.
https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQo9WaQNHZPmT50XKz6KLUrNyIPCRcKm910POekoAaUSd5vKhLN

Mùa Thu Buồn nói...

Huhu....Sao cái hình nó khg hiện Chị ui...Huhu

Unknown nói...

[img]http://images.xinhxinh.com.vn/2011/10/05/10/14/c2.jpg [/img]

Unknown nói...

Lâu rồi mới vào blog, cô của cháu luôn có nhiều thơ hay. Bài này cháu thích lắm cô ạ.

OM nói...

Hồi xưa, lúc còn lãng mạn chứ chưa khô khốc như bây giờ, mỗi lầ em đọc những câu thơ kiểu như:
Mai chị vè em gửi gì không
Mai chị về nhớ má em hồng
Đường đi không gió lòng sao lạnh
Bụi vương ngang đầu mong nhớ mong...
là tự nhiên lại thấy mình nghẹn ngào.
Lâu rồi ít cảm giác đó lắm.
Vậy mà sáng nay vào đây, đọc bài này lại thấy một thoáng ngày xưa quay trở lại.
Bài thơ hay lắm chị ạ.

Lý Viễn Giao nói...

Nghĩ rằng vui cứ vui luôn
Ai ngờ lại gặp giọng buồn đến nao !

Unknown nói...

Một bài thơ hay,lâu lắm HN mới được thưởng thức.

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

[img]https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQo9WaQNHZPmT50XKz6KLUrNyIPCRcKm910POekoAaUSd5vKhLN[/img]
có phải "nó" đây không?

vu song thu nói...

Biêt Cát vui nhưng viết thơ buồn nên chị vẫn yên tâm thưởng thức...
Một chủ nhật vui nhé. Mạng chập chờn, thỉnh thoảng mới vào được Cát à!

Hà Vân nói...

Noì cuối trời xa, rất là xa
Một mình em trước biển bao la
Một mình em với trời xanh thắm
Mây bay lờ lững, gió la đà

Trơì chuyển mùa rồi, hạ dường xa
Thu vừa chớm đến, tím sắc hoa
Hải âu đơn lẻ chao cánh vỗ
Nhớ nhung, đầu sóng bạc vỡ oà

...
Hì, hôm trước đọc mấy bài về núi Gôi, và địa danh quê... em coi hình, nghĩ cái núi trong hình tên là Hổ sơn - là đồi đất đỏ pha đá hoa cương thì phải, chứ núi Gôi thì thành cái hòn đá cóc con vị bị khai thác nung vôi gần hết rồi
Chủ nhật vui nha chị

Unknown nói...

Trời buồn người cũng buồn theo
Mưa tuôn nặng hạt như gieo nỗi buồn
Trời mưa nước chảy đá sờn
Xám mây hiu hắt bên thềm quạnh hiu
Bàn chân dò dẫm giáng chiều
Vai gầy thất thểu liêu xiêu một mình....

Nguyễn Trần Thanh nói...

Chả biết bao giờ nắng mới lên?
Hôm nao chim lại hót bên thềm?