Thứ Bảy, 10 tháng 8, 2013

Vu lan : MẸ ƠI



Mẹ ơi!
 Hà nội lại mưa
Phố phường lại ngập như xưa. Hồi mà...

 Kể từ hôm ấy Mẹ xa
Nhìn mưa con lại xót xa trong lòng.
Biết rằng Vũ trụ sắc- không
Kiếp người đâu thoát khỏi vòng trần ai.
Ngàn xưa chẳng khác một mai
Tụ tan sau - trước; ngắn dài dưới - trên

Nắng mưa sợi thẳng, sợi xiên
Gió quanh, bão quẩn lụy phiền vì nhau.
Mẹ đi... tơi tả hàng cau
Thương xa xôi mẹ giàn giầu hết xanh.

Trách trời đất khéo vô tình
Cớ sao tạo nh
ững sinh linh bọt bèo?!

Vô minh... hất ngược mái chèo 
Con thuyền Vô trạo buông neo Nại hà.
Trầm luân một cõi Ta bà
Luân hồi tròn méo liệu là thẳng ngay?!
Bồng Lai chốn ấy mỏng dày?
Không duyên nợ. Một mai đây... Cùng về!

Mẹ ơi! Mưa gió dầm dề
Cồn cào con lại sớm khuya nh Người!

10 nhận xét:

Bâng Khuâng nói...


CHÚC NGỦ NGON NHÉ!

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Cám ơn
[img]http://www.goodlightscraps.com/content/good-night/good-night-88.gif[/img]

Mùa Thu Buồn nói...

Chỉ cần đọc và nhìn thấy 2 từ Mẹ ơi là tui cảm thấy mắt mình nhòe rồi Hạt Cát à, cám ơn Hạt Cát đã chia sẻ bài thơ về Mẹ rất hay nha.

vu song thu nói...

Mùa mưa mẹ có nhớ không
Ngày mưa mong mẹ , mẹ không trở về...

Ngày an táng mẹ chị mưa dầm Cát ạ...

vophubong nói...


Mẹ ơi! Mưa gió dầm dề
Cồn cào con lại sớm khuya nhớ Người!

NHỚ MẸ

Trọn đời thương mẹ
Tuổi xuân góa chồng
Một mình nuôi nấng
Dạy dổ đàn con...

Hạ tàn quanh quẩn
Ruộng vườn nương rẩy
Đông lạnh lui cui
Quanh bếp lửa hồng...

Tiếng trẻ nhà bên
Nô đùa buổi sáng
Chuông chiều xóm dưới
Vọng lại thu không

Mẹ ngồi vá áo
Run rẩy đôi tay
Chiếc áo ngày xưa
Con đùa nghịch rách...



ngô hà băng nói...

HB qua thăm Cát và chia sẻ bài viết với tâm trạng tôn kính MẸ!
Cầu mong MẸ siêu thoát vĩnh hằng!
[img]http://www.hoatuoidep.com/images/stories/me%201.jpg[/img]

thanhthuoczvolen nói...

Cứ mỗi mùa Vu Lan là TT lại ân hận xót xa khi nhớ lại lúc mẹ lìa trần mà mình không về kịp để nhìn mặt mẹ chị à. Quê TT khi đã nhập quan là đóng kín luôn! Buồn lắm!

Lý Viễn Giao nói...

... ...
Đóa hồng gài ngực rói tươi
Mặc cho gió chín mưa mười ngoài kia !

Unknown nói...

MẸ !
KHÔNG GÌ SÁNH ĐƯỢC BẰNG MẸ.
TRỜI CAO, ĐẤT DÀY, MẸ VẪN HƠN
.

Unknown nói...

Mẹ ơi mưa gió dầm dề
Nhìn mưa con lại nghĩ về mẹ yêu
Mẹ ơi thương mẹ bao nhiêu
Lòng con lại những muôn điều xót xa...