Chủ Nhật, 18 tháng 8, 2013

VU LAN : MỊT MÙ.

xunetwap.com,hinh dong cho dien thoai


Mịt mù chớp bể, sóng cồn
Đầm đìa gió cuốn mưa tuôn bời bời. 
Gừng cay muối mặn... nhạt rồi
Lạnh tanh duyên đất, nợ trời bởi đâu?
Ngắn sào nào biết dòng sâu
Sẩy
 chân vực tủi, thác sầu có qua?!


Tong tong thưa nhặt mưa sa
Đâu chái lạnh?
 Đâu lượt là gối chăn?

Nhặt tròn trăng trả đêm rằm
Nhặt nồng ấm trả tháng năm ấm nồng.

Chia phôi... thôi cũng là xong!
Tuyền Đài khuất núi cách sông mịt mù.
Bòng bong trăm mối tơ vò
Gói
 cay đắng những giấc mơ cũ càng...

*
Ngoài song chiếc lá bay ngang
Hóa ra thu đã nhuộm vàng lối thu!..

8 nhận xét:

thanhthuoczvolen nói...

Thu đà qua một trăng tròn
Hết Thu Đông đến buồn còn theo ta
Hoàng hôn ấy lúc chiều tà
Quên buồn man mác để mà đón Xuân

Bâng Khuâng nói...


Tuần mới an lành!

Unknown nói...

Vu lan báo hiếu mẹ cha
Bậc sinh thành mãi ngậm cười miền xa
[img] http://vnhung.com/Images/Blog/VuLan.gif[/img]

Unknown nói...

Tuần mới mùa Vu Lan
An lạc từng bước chân nhé Cát iêu (~_~)
[img] http://phapam.timhieudaophat.com/upload/album/201209/[TGT-music]-1346856955-vu_lan_bao_hieu.jpg [/img]

Lý Viễn Giao nói...

... ...
Bướm vàng dời cội mù u
Sầu treo cánh mỏng khơi mù đậm khơi !

NHAMY nói...

Mấy hôm nay em bị chóng mặt nên hạn chế online chị ạ là do trời nóng làm mệt ăn ít ngủ ít mà ra ...

Unknown nói...

[img] http://status.danhngon360.com/wp-content/uploads/2013/03/status-tam-trang307.jpg [/img]

NGƯỜI THỔI TÙ VÀ TRÊN CAO NGUYÊN nói...

Chia phôi... thôi cũng là xong!
Tuyền Đài khuất núi cách sông mịt mù.
Bòng bong trăm mối tơ vò
Gói cay đắng những giấc mơ cũ càng...