Thứ Ba, 3 tháng 9, 2013

THOÁNG THU : TÔI & EM!


Hình nền động mùa thu - screenshot thumbnail
Thu vẫn còn đây. Em ở đâu?
Chiều buồn vương lại dáng thu sầu
Trăng thu bàng bạc đơn côi bóng
Nhuốm sắc mơ màng thu vọng lâu.

Thu sớm mong manh rắc nắng vàng

Nghiêng nghiêng tán lá giọt sương tan
Bông mây bi
êng biếc trời xanh thắm 

Trong vắt hồ thu con sóng loang

Thu gi
ó lao xao khẽ động rèm

Cồn cào trong dạ nỗi nh em
Sao trời nhấp nháy muôn làn sáng
Tôi thắp lửa thu treo đuốc đêm.

... Vẫn biết mai rồi em sẽ  xa
Gót chân sen búp... ch
ốn phồn hoa
Rèm loan trướng phượng vương khăn áo
Bỏ lại âm thầm tôi ngã ba...

Thu lơi tơ rối vấn vương lòng
Sắt se giá lạnh ngọn thu phong
Cô liêu bến nước soi bóng liễu
Xa xót tình thu; xa xót mong.

... Thu vẫn nơi đây. Em 
 đâu?

Tôi dồn mưa núi xuống hang sâu
Dâng ng
àn cột nước xô bọt trắng

Cuồn cuộn biển thu sóng bạc đầu!





39 nhận xét:

thanhthuoczvolen nói...

Em và tôi...
Mỗi người một nữa cuộc đời...
TEM VÀNG có được không ạ?

Đi tìm sự thật nói...

Bởi tình đến thật dịu dàng
Ra đi vì thế nhẹ nhàng lắm thay
Hiểu rằng: không trước thì sau
Mà sao vẫn thấy quặn đau mỗi chiều
Nhắc thầm đừng có trách nhiều
Phút theo tiếng gọi! Có nhiều nhặn chi ?
Rồi khi tan giấc mơ đi
Bể sầu hiện tại lấy gì mà đong .
Nhủ lòng đừng nhớ, đừng mong
Nhủ mình đừng để cho lòng xôn xao
Gửi vào đêm giấc chiêm bao
Gửi vào thơ chút sóng trào đáy sông
Hỏi lòng sao cứ chênh chông
Nồng nàn, say đắm sao không hết buồn...

Hà Vân nói...

Em đi vắng vầng trăng thu cũng vắng
Lá vàng bay theo gió cuốn xoay tròn
Anh đi ngang nhưng chẳng ghé thăm vườn
Ngại tiếng lá thu rơi trăn trở
Ngại tiếng chim kêu
Ngại cành liễu rủ
Ngại sương buông mờ - ngỡ dáng em

Bao mùa qua, cứ ngày tiếp nối đêm
Mái tóc bồng - mang mầu mây trắng
Dòng thời gian chảy về nơi xa vắng
Thu đến thu đi nào khác chi đâu

...
Định viết dài nữa nhưng bí lăn - thành ra em dừng ở đây.
Chị ngủ ngon

Bâng Khuâng nói...


NGÀY THỨ BA AN LÀNH NHÉ!

[img]http://images.yume.vn/wall/20130813/thaydo09/source/1376350343_TUESDAY4.gif[/img]

HƯƠNG DƯƠNG nói...
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
HƯƠNG DƯƠNG nói...

Bài thơ chị thật tha thiết, hay quá chị ạ!
Em thích khổ thơ nầy:
...Thu nhẹ lơi buông rối tơ lòng
Se se tê lạnh cuốn thu phong
Cô liêu bến nước soi bóng liễu
Xa xót tình thu, xa xót mong.
.
Chúc chị mùa Vu Lan an lành!

Unknown nói...

Em - cô bé mùa thu Hà Nội ở đây, ở nhà chị nè chị ơi!

Namcua nói...

Nếu chỉ đọc ,người đọc sẽ nghĩ đây là thơ Hàn Mạc Tử hoặc thơ Nguyễn Bính. Chị Cát giỏi quá. Chúc chị những ngày vui.

Unknown nói...

Thu vẫn đây và anh vẫn đây
Nhưng sao chỉ thấy bóng thu gầy
Vì vắng bóng em từ dạo ấy
Thu đến lòng anh thêm đắng cay...

vu song thu nói...

. Thu vẫn nơi đây, mà em đâu?
Tôi dồn mưa núi xuống hang sâu
Dâng ngàn cột nước xô bọt trắng
Cuồn cuộn biển thu sóng bạc đầu!

Chi thích đoạn này, hình ảnh thật hay Cát ạ!!!

Unknown nói...

Đọc bài thơ hay của Cát em lại nhớ câu hát hay nì ! (~_~)

Em đi qua tôi qua tôi
Tóc xanh mười tám
Ngẩn ngơ quãng đời
Em đi qua tôi qua tôi
Tháng năm vụt mất
ngày xanh đâu rồi
Em đi qua tôi qua tôi
Lá hoa thuở ấy nằm khô bên trời...

Chiều thứ 3 an lành nha Cát (~_~)
[img] http://i371.photobucket.com/albums/oo155/Ehab_Engel/Nice%20Dya/1280732xzmf3srty8.gif [/img]

Unknown nói...

Thơ có vô tình đăng bữa nay?
Bao năm ai đếm những thu gầy
Heo may một sớm mùa thu ấy
Lá buốt, hoa tàn, sương gắt gay!

Unknown nói...

Mấy ngày hôm nay em bận việc quá, chiều nay mới sang thăm và đọc thơ của chị nè
Chiều an lành chị nhé
[img] http://img0.liveinternet.ru/images/attach/b/3//41/835/41835884_Roza_raspuskaetsya.gif [/img]

Unknown nói...

Thoáng thu dạ cứ bồi hồi
Nhớ thương thương nhớ đầy vơi tháng ngày..!
ghé sang thăm chị được đọc bài thơ thật hay chúc chị buổi chiều thật vui!
http://medias.francoischarron.com/thumbnail/medias.francoischarron.com/gifs/original/gif-fleurs-DI1iDWf3A9.gif

Ngựa Mỏi Chân Rồi nói...

Ai buông nhè nhẹ mây trắng bay
Một thoáng thu về lại ngất ngây
Không em phố buồn hiu hắt vắng
Nỗi nhớ làm êm dịu heo may...

Ngô Đức Tâm nói...

VUI NHÉ EM UI

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

[img]http://i802.photobucket.com/albums/yy306/phuonghihi/hinh-nen-phong-canh/mua-thu/hinh-nen-mua-thu-taihinhnendepcom-04.jpg[/img]
Tem cho chiếc lá thu vàng...

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

[img]http://i802.photobucket.com/albums/yy306/phuonghihi/hinh-nen-phong-canh/mua-thu/hinh-nen-mua-thu-taihinhnendepcom-07.jpg[/img]
Trằng thu... vàng úa cô liều
Nhớ mong ai... sớm đến chiều ngẩn ngơ!

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

[img]http://i802.photobucket.com/albums/yy306/phuonghihi/hinh-nen-phong-canh/mua-thu/hinh-nen-mua-thu-taihinhnendepcom-08.jpg[/img]
Em vẫn còn đây với thu vàng
Lòng nhớ không nguôi những xốn xang
AI VỀ XƠA CŨ CHO NHẮN GIỬ
MỘT CHÚT MỘNG MƠ... CHỐN THÔN LÀNG!

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

[IMG]https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSQipOJAwNMkIiqQsytrAap1H3x-P56uebJmxcMju5-qAImwT6i[/IMG]
CHÚC MỌI SỰ AN LÀNH!

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

HIHI... LÀM CHO CHỊ BAY LÊN CŨNG TRĂNG RỒI NÀY... HIHI...
cÁM ƠN EM ĐỘNG VIÊN LÃO BÀ BÀ
[IMG]https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQgphrdouAsoBCzSaqnxcGm3zct1WrOLaFmAQdiCiFq092qRaktnQ[/IMG]

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

CÁM ƠN CÔ BÉ MÙA THU
HÀ NỘI MÌNH SUỐT BỐN MÙA ĐỀU XINH!

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

HAI CỤ ẤY ĐỌC CHO MÌNH CHÉP LẠI ĐẤY . MÌNH CÓ BIẾT LÀM THƠ BAO GIỜ ĐÂU.

MÌNH CHỈ CÓ MỖI MỘT CÔNG LÀ ĐÁNH MÁY LẠI VÀ THỈNH THOẢNG THÊM BỚT VÀI CHỮ .THẬT ĐÂY!

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

E Trả lờiChị Đoan:
Đắng cay chữ được bệnh tim
Nên trông anh vẫn như tiên trên giời

E trả lời Anh Tôn
Thu cứ vu vơ những sắc buồn
Mấy ngày Hà Nội nước mưa tuồn
Rau muông mười ngàn ba ngọn bọ...
Nhin ăn... em viết khỏi đói luôn!

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Em cứ mee thu những sắc vàng
Với ngàn ao ước , vạn mơ màng...
Mai ngày chị ạ, khi đông đến
Em ngõi xem bóng nước tụ tan!

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Em đi qua tôi qua tôi
Lá hoa thuở ấy
nằm khô bên trời..
Bướm vàng ơi!...
[img]http://farm6.static.flickr.com/5058/5421730357_1e2670da3c.jpg[/img]

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

[img]http://i802.photobucket.com/albums/yy306/phuonghihi/hinh-nen-phong-canh/mua-thu/hinh-nen-mua-thu-taihinhnendepcom-11.jpg[/img]
Thu vàng ...giử đến Mich Châu
Chúc ngày tháng nối tiếp nhau ... vui nhiều!

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

[img]http://medias.francoischarron.com/thumbnail/medias.francoischarron.com/gifs/original/gif-fleurs-DI1iDWf3A9.gif[/img]
Cám ơn giử tớ một hình
Mở ra ... mới thấy bạn mình... rất hay!

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Anh đến cũng thu... thu biếc trong
mây thu biếng biếc sắc thu lồng
Nay mai em nhé, về chốn cũng
Vẫn mãi mang hình ănh ngóng trông!
hihi...ANH Cát nà...

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Em thì cũng chả vui đâu
Cái xương thì nhức, cái đầu thì đau
Chả hay còn được lâu mau
Cứ loăng quăng viết cho nhau ... dỡ buồn
Anh Tâm ạ
Chúc anh vui khỏe ạ!

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

[img]http://i273.photobucket.com/albums/jj202/my99/profileabc/img/en-hn/good-night/good-night-18.gif[/img]

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

[img]http://i802.photobucket.com/albums/yy306/phuonghihi/hinh-nen-phong-canh/mua-thu/hinh-nen-mua-thu-taihinhnendepcom-05.jpg[/img]
Tăng anh chị : Giấc mơ thu của Cát

Châu Thanh Thủy nói...

... Thu vẫn nơi đây. Em ở đâu?
Tôi dồn mưa núi xuống hang sâu
Dâng ngàn cột nước xô bọt trắng
Cuồn cuộn biển thu sóng bạc đầu!
-------------------------
Đọc khổ thơ, tự nhiên thấy lòng xót xa chị ạ!

vophubong nói...



Thu sang từ độ bao giờ,

Thuyền trăng lặng lẻ bên bờ vô minh,

Ta về phố núi chênh vênh,

Em đi lối nhỏ một vành trăng soi...



Sông trăng từ độ đề thơ,

Thuyền trăng em có bao giờ đi qua.

Tình trăng em có thiết tha,

Thơ trăng em có thềm hoa thẩn thờ ?

[Trich TUONG TU MUA THU ]...

vophubong­ ­

Thanh Bình CZ nói...

Thu vẫn còn đây em ở đâu?
Kê từ ngày đó bặt tin nhau.
Mấy mùa sương tuyết miền viễn xứ
Em có còn mơ.. lối thu rơi?


HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Lúc nào cũng thế mà thoi
Nửa xa xót... nửa bồi hồi trong tim

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Thu bồng bềnh những giấc mơ
Em về ... Một thoáng đợi chờ bâng khuâng!

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Lối thu rơi biồn sương giọt
Em về hừ hững gió thu
Anh ngồi nhớ mây viễn xứ
Mêng mông một chốn ảo mờ...

NHAMY nói...

Vàng thu rơi rớt bên thềm
Xạc xào tiếng lá bước em lại về
Chúc chị thân yêu vui khỏe nhé