Thứ Hai, 30 tháng 9, 2013

GỌI NGÀY XƯA



Này ơi! 
Ngày xửa ngày xưa
Nỗi đau thuở ấy còn chưa kịp lành
Ngồi buồn đếm nước giọt gianh
Xem bong bóng n
ổi bập bềnh mặt ao

Có gì như xót như bào
Mỏi mòn mưa gió, hư hao tháng ngày
Rút bè muống vắt ngang dây
Vặt bèo tây phủ cho dầy mặt sông
Mặc thuyền mắc cạn lòng vòng
Mái chèo hẫng khoắng dòng trong đục lầm.

...Trăng kh
ông vành vạnh tối rằm

Còn mong gì tháng với năm vuông tròn?!

Này ơi!
 B cạn, non mòn 
Mầm xám rêu bám đá trơn tứ bề.
Tan rồi. Tan mảnh trăng thề
Phập phồng cũng vỡ, đầm đìa cũng trôi!..

Cánh dơi đan chéo lưng giời
Nhập nhoạng đêm...  mặc sao rơi một mình!





37 nhận xét:

thanhthuoczvolen nói...

TEM chị nhé

thanhthuoczvolen nói...

Ngày xưa một thuở cơ hàn
Nằm hầm, tái mét nghe ran bom cày
Khoai trồng chẳng kịp ra dây
Đã mong có củ, đói gầy thân non
Học hành vất vả trẻ con
Trường sơ tán, bom đạn còn bám theo
Quê nghèo càng gánh thêm nghèo
Dân đói thêm đói gieo neo bần cùng
Nhớ về một thuở mông lung
Thương thân thương cả một vùng quê tôi

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

[img]http://www.oldcottage.net/ngamtho/ruemgiacnguthuvang.jpg[/img]
Tem vàng cho chiều mưa bão...thanhthuoczvolen nhé!

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

[img]http://2.bp.blogspot.com/_6s-hSIXguU0/THXDVShB0PI/AAAAAAAACXk/LhRr7Aor2yQ/s1600/7876.jpg[/img]
Ông ngoại dắt cháu đi chơi
Mùa thu vàng đến cuối trời xa xăm

NHAMY nói...

em thich 2 cau ket chi a

NHAMY nói...

ảnh đẹp

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

[img]http://c0.f21.img.vnecdn.net/2012/08/24/kyniem-769652-1368326065_500x0.jpg[/img]
Tăng Nhã My này!
NGÀY XỬA NGÀY XƯA... CÓ HAI...

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Mình thật không thích Dơi... còn hơi sợ nó là đằng khác. Nhưng lạ là người ta dùng âm (pian fu ) để như một biểu tượng hạnh phúc, may mắn thì cũng thấy là lạ, hay hay...
[img]http://www.dhxd.edu.vn/images/plg_imagesized/248-condoi2.jpg[/img]

Lê Vân nói...

Cái gì có đã có rồi
Cái gì đã mất LV thôi không đòi!

Thanh Bình CZ nói...

"Cánh dơi đan chéo lưng giời
Nhập nhoạng đêm... mặc sao rơi một mình! "

Em thích hai câu này quá đi mất thôi !!!!

NHAMY nói...

cam on chi
ngày xưa như mới hôm qua
bên nhau cặp sách đậm đà niềm vui
bây giờ xa cách đôi nơi
người đây kẻ đó ngậm ngùi CÁT ơi...

BÌNH ĐỊA MỘC (Đỗ Thanh Toàn) nói...

sao rơi thì mặc sao rơi
ta về nấp giậu mồng tơi đợi người ...
thăm chị, vui nhé, kính!

HHP nói...

Tiếng kêu thảng thốt nhẹ hều
Ngỡ ngàng hẫng nhịp mái chèo chị qua...

Unknown nói...

Này ơi ! Cho hỏi phát nào
Hôm nay lão Bà Bà có ngồi thiền hay không ? (~_~)
|[img] http://i1086.photobucket.com/albums/j446/hadangtin/BuiHanhCan/ThienHC.gif [/img]

Unknown nói...

Hay là lão Bà Bà còn mải chơi xa
Lên đỉnh Bà Nà cưỡi cáp đi chơi (~_~)

[img] http://anhso.net/data/51/boyboyboy8x/591075/weihnachtsgeschenk_fuer_74745.gif [/img]
Bão tan roài Cát iêu nạ, lão bão rứa mà nhát gan, ko dám bê em đi theo vì em Voi Bản Đôn nặng ký quá hì hì, thế mà may Cát nhở, chứ em nhẹ ký lão bưng em đi mất thì ai sang nhà trêu lão Bà Bà cười đây, ngày mới nắng tươi giòn rồi Cát ơi ! (~_~)

Lý Lãng nói...

Chưa lành,đau gọi ngày xưa
Gió lùa tuồn tuột cơn mưa réo lòng
Ba thời xoắn xoáy một vòng
Xót đời,dẫu biết đời không vuông tròn!

Lý Viễn Giao nói...

... ...
Ngày xưa đẹp cảnh đẹp tình
Đừng xoay xoăn dạ đừng ninh nấu lòng !

Unknown nói...

Hôm nay tiết trời có vẻ thu rồi, em ơi. Nhớ có mùa thu cay đắng lá tre rụng đầy bụi cho trẻ con quét về nấu ở Phúc Yên ngày nào. Trẻ con mong lá tre rụng nhiều để còn có mà quét. Bây giờ nhắc lại chắc nhiều người cho là cổ tích. Chào !

Nhu Mai nói...

Họa sĩ vẽ tranh bằng cọ, bằng màu còn chị "vẽ" bằng chữ hay quá chị ạ. Bức tranh buồn nhưng đẹp. Em thích bài này lắm cơ!

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Voi to còn vẽ được tranh
Lão bà bà Vẽ ... loanh quanh thành ... Hề!

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Co dù xa cách biển khơi
Thì ngày xưa vẫn gọi mời hôm nay

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Gọi đò cứ gọi ời ời..
Thuyền không chèo lái ai bơi qua dòng?

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Con dơi nó bắt con mòng
Con mòng lại cứ lòng lòng suốt đêm!
Con dơi nghe tiếng mà thèm
Loanh quanh bắt suốt cả đêm tìm mòng!
hihi...

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Mồng tơi mưa táp nát rồi
Còn vài quả tím rụng rơi mé nào?!
Chúc Mộc hái được vì sao!

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Mồng tơi mưa táp nát rồi
Còn vài quả tím rụng rơi mé nào?!
Chúc Mộc hái được vì sao!

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Mồng tơi mưa táp nát rồi
Chỉ còn mấy quả tím rơi mé rào
Chúc Mộc thành một ngôi sao!

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Bà già ngồi tựa thềm nhà
Thấy bốn mùa cứ vèo qua ào ào...

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Bà già ngồi tựa thềm nhà
Thấy bốn mùa cứ vèo qua ào ào...

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Bà già ngồi tựa thềm nhà
NGó bốn mùa cứ vèo qua ào ào

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

\Hôm nay diền kiểu vẩy tay
Giống như con cún muốn bay lên giời...

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Ngoài nãy vẫn sụt sìu mưa
y như cái kiểu khóc lừa mà chơi!

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Nay mai chiều sập hoàng hôn
Bà già loáng quáng biết còn lối vô?!

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

daoh này thu cứ ỉu xìu
Nên chi Cát cũng ăn theo ý mà...

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Hi, chị không biết là bọn em có một cái xâu lá... xâu trên đường đi học. ở hà nội ấy ạ, chứ chả phải là ở quê đâu, Bố em sợ... nói là đi báo cơm cơ quan ăn cho đỡ hun khói! hihi..

Unknown nói...

Chị ơi buồn bã làm chi
Cái ngày xưa chỉ có thì mà thôi

A TÁM BLOG nói...

Buồn mơ cái thuở còn thơ
Bây giờ sống khỏe, vẫn chờ ngắm trăng...

NIỀM TIN nói...

Hồn thơ hay quá bạn ơi
sao hay hay lắm nỡ đành sao quên
vô đây tôi đọc tôi ghi
vài dòng trao bạn, làm quen bạn nè
-----
chúc bạn vui nghe