Thứ Bảy, 7 tháng 9, 2013

MƯA RÉT THÁNG TÁM

rain-gif-4-1376016672_600x0.gif

Tháng Tám này giời úp ngược nơm
Thành phố xóm làng tê dại
Triền cao núi ngọn nguồn lở xói
Vùi chôn thân phận kiến ong.

Tháng Tám mưa tầm tã ròng ròng
Gió đông bắc trái mùa giá buốt
Lúa vụ thu vẹo bông èo uột
Dầm dề nước mắt cỏ cây
Nỗi toan lo dâng ngấn lệ
 cay

Lấy gì ngày đông ấm bụng?!

Tháng Tám rét
 mùa vàng lá rụng
Màu chì mây
 giăng lơ lừng cô liêu.
Nghẹn tiếng chim lạnh ướt liêu xiêu
Co ro mái hiên nước nhỏ.

Tháng Tám rét
 lụi tàn cây cỏ
Bóng áo tơi lầm lụi bờ đê
Con trâu dầm chân bùn ngập ngụa bốn bề
Mơ cọng rơm vàng nỏ nắng!



Tháng Tám mùa này
 trăng thượng tuần lẩn bóng
Mây xanh trốn vào hư không
Mơ màng thu biêng biếc vắt trong
Trôi xa xăm cõi nhớ!

Mưa giọt giọt xiên xiên mài hè phố
Thẫn thờ 
Tháng Tám rét run! 

21 nhận xét:

thanhthuoczvolen nói...

TEM VÀNG sướng quá!

thanhthuoczvolen nói...

Dầm đề mưa thối đất đai
Nhưng việc nên phải chạy hoài dưới mưa
TRời ôi, hửng nắng là vừa
Để cho con trẻ mừng mùa TRung Thu

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

[img]http://c0.f21.img.vnecdn.net/2013/08/09/tumblr-mmu0wh3vjB1qgawlzo1-500-1376016673_600x0.gif[/img]
Mưa giọt giọt xiên xiên mài hè phố

Dạo này làng Lốc nhà mình tẻ dần... hình như mọi người xô sanh FB hết rồi nên không mặn mà như trước, Th nhỉ?

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Hai, Thành kêu giời ứng rồi kìa! Mưa ngớt. Mình đi chợ đã !

Lý Viễn Giao nói...

Ngỡ là sùi sụt mưa ngâu
Ai dè tháng tám ngập cầu Sông Ngân !

Unknown nói...

Mưa xiên làm ướt cả thu
Người cứ lù rù suốt cả ngày đêm...

Hà Vân nói...

Mùa thu nào trời cũng xanh thăm thẳm
Mùa thu nào cũng nắng vàng hoe
Mùa thu nào cũng mưa dầm dề
Mùa thu nào cũng gió
Mùa thu này cũng thế
Cũng vui buồn có khác chi đâu

Lê Vân nói...

Tháng tám làm Cát rét run
Tuổi già nó vậy có buồn hay chưa?

Unknown nói...

Hôm qua em cười Cát trời mưa
Hôm nay cơn mưa ấy đã về miền trung
Trong lòng sao cứ mông lung
Thấy mưa dầm ngoài phố lòng buồn tênh Cát à (~_~)
[img] http://danangnet.org/dn-hoahongden/HINHANH/HINHANHSUUTAM/mua14.gif[/img]

Unknown nói...

Mưa kiểu này mòn hết ghế đá Cát nhẩy ? Dạo này nhà đài báo thời tiết cũng chính xác thật, mới báo xong tối mưa này, chả kịp chuẩn bị gì cả hì ì , chúc Cát iêu vui với mưa dầm Hà Lội phố nha nha (~_~)
[img] http://d.f2.photo.zdn.vn/file_uploads/gallery/1024x768/2010/07/10/11/49261278777792.gif[/img]

Unknown nói...

Sao đã mưa rét rồi hả chị, bên này vẫn nắng đẹp mà. Chúc cuối tuần vui cho chị yêu đi chợ mua thức ăn. He...

ngocdunglyhoa nói...

Tháng tám chưa rét đâu em
Nhưng mưa khỏi nói ngồi im cả ngày
Cơm ăn mấy bát chẳng đầy
Ngồi buồn mau đói thân gầy xép ve .....hihihi

ngocdunglyhoa nói...

Tháng tám chưa rét đâu em
Nhưng mưa khỏi nói ngồi im cả ngày
Cơm ăn mấy bát chẳng đầy
Ngồi buồn mau đói thân gầy xép ve .....hihihi

Lý Lãng nói...

Tháng tám sớm rét rồi sao
Mưa đâu trút nước ào ào hãi kinh!

thanhmaivu1.blogspot.com nói...

Mới hơi lạnh có một hôm
Lão bà bà đã kêu om lên rồi!

HHP nói...

Chị nhắc mới nhớ mùa giáp hạt,thấy thương người nông dân !

Như Mai nói...

Tháng tám mưa buồn
Cùng trải lòng thương
Nào cỏ cây, hoa lá, ruộng vườn
Cảnh làng quê người nông dân đầm mình trong giá rét
Nhớ lại mùa giáp hạt
Cái đói nghèo
Cơm độn sắn năm nao...

Mong ngày mai trời tạnh ráo
Nắng ửng hồng sẽ bớt lạnh
Chị ơi!

Ngựa Mỏi Chân Rồi nói...

Trời sao cứ đổ mưa dầm
Để cho chị Cát nhớ thầm nắng xa
Mưa thu rơi mát mát là
Mới đầu tháng tám sao mà rét run?

Thanh Bình CZ nói...


Đất nghèo đựng giấc mơ con.
Cầu mong mưa tạnh nắng còn sang chơi!


Em bận lu bù, hôm nay mới chạy sang thăm chị đây chị ơi!

NHAMY nói...

Chi oi da ret roi Sao..? Mua Mai cung hu dat VA buon

Unknown nói...

Dầm dề mưa cứ rơi
Lê thê ngày dài mãi
Nắng ơi sao không lại
Thu sắp đi qua rồi...?
[img] http://net.meyeucon.org/wp-content/blogs.dir/9/files/2012/09/nang-chieu-hawaii.jpg [/img]