Thứ Năm, 12 tháng 9, 2013

EM VỀ MÙA THU

Phong Cảnh Thiên Nhiên 003


Không em. Thu rũ lá lặng thầm
Gió rầu rầu than thở  
Mây tầng tầng xám trời đen đúa
Chim chóc cất lời than...

Không em. T
hu vạt nắng úa vàng

Trăng che dòng lệ nhỏ
Sương khuất dưới tầu tầu r cỏ
Mơ hồ thinh không lửng lơ.

Không em. T
hu đỉnh núi xa mờ 

Khăn mây quấn mấy vòng nghèn nghẹn
Thác ngẩn ngơ nước tung tóe bọt
Buông lưng chừng vách đá chơ vơ.

 Không em.
 Thu mỏi mệt bờ phờ

Nỗi đau nghẹt từng hơi thở
Cay đắng muối lòng nhầu nhĩ...

Chợt Ngộ
Một ngày

Cõi đời hết chông chênh!

...Em v
ề. 

Mùa thu mây trắng an lành
 thanh thản dòng trong diệu vợi
 ngạt ngào gió hương cốm mới
 muôn hoa thơm ngát triền đê...

Em về. 
Mùa thu gió nắng say mê
Mây tết cầu vồng bẩy sắc
Hoàng hôn
 tím chiều trầm mặc

Vòng quay luân hồi: sắc không bao la!...





21 nhận xét:

Namcua nói...

Bóc Tem cái đã, chiều em rảnh sẽ " đối đáp" chị nhé. Chúc chị ngày vui.

thanhthuoczvolen nói...
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
thanhthuoczvolen nói...

Không em lá vẫn cứ rơi
Có em lá vẫn đầy trời lá bay
Có chăng em đến lá say
Chỉ rơi vạt cỏ cạnh ngay...anh nằm...

A TÁM BLOG nói...

Không em... mây vẫn cứ bay
Không anh... xám xịt cả ngày mưa tuôn!
Không em...cánh lá rơi buồn
Không anh...ly rượu luôn luôn nhạt phèo...Hi...hi...

Chọc em chút nhé!

Unknown nói...

Em về...
Mang những yêu xưa
Xóa những dư thừa hờn giận
Ta vươn tay đón nhận
Như chưa từng mấy bận vắng em
Từ ngày có em đời này thôi lận đận

Ngày mới an lạc chị Cát nhé!

Unknown nói...

Quê em lại mưa dầm rồi
Không như Hà Nội của Cát ngày nào cũng mưa (~_~)
Thu sang từ độ trăng non
Bây giờ trăng tròn thu vẫn lá rơi
Chúc Cát chiều cuối tuần thảnh thơi

Hì hì

Lý Viễn Giao nói...

Bởi em là sắc hương thu
Không em trời đất âm u não nề
Thu về theo bước em về
Xanh tươi chất ngất say mê ngợp lòng !

NHAMY nói...

EM SE VE

Unknown nói...

Không em thu vẫn ủ ê
Em về thu bật nắng he hanh vàng
Anh ơi chờ nhé đừng buồn
Thu về em sẽ về luôn thôi mà.
Chờ em anh nhé , em về....

Unknown nói...


"Không em" trời bỗng vô duyên
Còn ANH như thể là thuyền không neo...
"Không em" trái đất vắng teo
Có EM đời dẫu đói nghèo vẫn vui!

Chúc Lão bà bà những ngày cuối tuần vui vẻ, hạnh phúc!

Hà Vân nói...

Có - Không em, thu vẫn sang
Vầng trăng vẫn sáng, cúc vàng vẫn tươi
Có - Không em, đời vẫn trôi
Với buồn vui vẫn đầy vơi nỗi lòng
Khi vui, mây sáng trời trong
Khi buồn, trĩu xám, mưa giông mịt mù
Vẫn là thu, mãi là thu
Có Không em, vẫn bay vù cánh chim...

Em làm việc đây, một ngày vui , chị nhé

Lý Lãng nói...

Không em xám xịt mây mù quạnh
Em đến an vui đón mộng lành !

Unknown nói...

Chị ơi cho em đọc cảm xúc Thu của chị nhé

Thanh Bình CZ nói...


Niệm khúc thu em giữ lại riêng mình.

Lối anh về có nắng vàng không?
nắng có ươm trên môi cười thiếu nữ
Phía bên em đông sắp về vần vũ.
Nếu nghiêng được bầu trời..
Anh.. có gửi..
Nắng cho em?


Em sang thăm chị và góp một chút thu:)

Unknown nói...

Không em ,thu thấy buồn tênh
Có em trời cũng trong xanh nắng vàng
Không em buồn vắng cô đơn
Có em đời thấy đẹp hơn bao lần..

Lê Vân nói...

An lạc nhưng buồn!

Namcua nói...

Thế mới biết, em là tất cả
Bởi em về, thu đã đổi màu
Lá úa, trời đen, chim than khóc
Bỗng thành hương cốm, mây trắng phau.

Như Mai nói...

Em qua đọc đi đọc lại mấy lần mà không còm được chị ạ. Hì, chán thế!

Unknown nói...

Tặng Cát mấy vần "Anh về mùa thu"

Thu đang ủ rũ cán chê
Bỗng có anh về thu bật nắng hanh
Trong veo mây trắng bồng bềnh
Ngát hương cốm mới đón anh đã về...

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

[img]http://ruc75-wordpress.stor.sinaapp.com/uploads/2012/08/%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E4%BA%BA%E6%B0%91%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E8%A5%BF%E9%97%A8.jpg[/img]
Trường tôi

Unknown nói...

Thu đến,thu đi,thu lại về...
Thời gian vẫn chảy, tỉnh hay mê?
Luân hồi mấy độ-Em còn đó,
Lai khứ bao lần-Ai tỉnh mê???