Thứ Hai, 9 tháng 9, 2013

SEN TÍM

Nữ Họa sĩ tài hoa Bùi Thị Thanh Hằng xuất thần vẽ tặng Lão bà bà bức tranh SEN TIM.
Có một nét gì không thực, siêu thực khiền lòng thoát khỏi vấn vương. Sự giải thoát chợt ùa đến. Buông!
Viết cho Sen của BTTHằng
Tím sen tàn mùa lá
Hồng cánh ứa men say
Em neo gió gom mây
Xe đan tình muôn thuở

Tím sen in nỗi nhớ
Hồng cánh dấu niềm thương
 Trăng ánh quyện màn
 sương

Sắc mây ôm vạt nắng
Màn đêm ru đời lặng 
Ban mai dâng ngát hương
Thu tình ai vấn vương?
Thu sắc ai đằm thắm?

***
Ô kìa... lung linh nắng

Nghe nghé khuôn cửa em!
Sen tím buông lụy phiền
V mêng mang không- sắc!

14 nhận xét:

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

[img]http://4.bp.blogspot.com/-Yy08hOa8Pyw/UADYATcV_lI/AAAAAAAACxc/fcVQcuHkOJw/s400/9.jpg[/img]
SEN TÍM

Unknown nói...

Tím sen tím cả lòng người
Ai mang sắc tím cuối trời ra thêu
Để lòng chung thủy xiêu xiêu
Hãy thêu sen trắng để yêu trọn đời.
[img] http://img5.ngoisao.vn/news/2012/9/11/40/51jpg1347349129.jpg [/img]

Lê Vân nói...

Sen trắng yêu sen tím
Vì hy vọng còn nhiều
Bao nhiêu điều đáng yêu
Nằm cả trong Sen tím

Unknown nói...

Em Pink hồng sang thăm Sen tím nhà chị nè!

Như Mai nói...

Đây là Thụy Liên (Sen biết ngủ) chị nhỉ.

Thanh Bình CZ nói...



Đài sen có nhụy có hoa.
Trong sen nhân-quả trổ ra đồng thời.
Ngắm sen lòng chợt thảnh thơi.
Hồng len trong tím bên trời.. sắc -không!


...............

Em sang thăm chị, ngắm sen tím đây ạ!

@thenhan nói...

“Tím sen tàn mùa lá
Hồng cánh ứa men say
Em neo gió gom mây
Se đan tình muôn thuở”

Ta thương màu tím nhớ
Hồng nụ cánh sen xưa
Loang đời nét đong đưa
Áo lá đùa lộng gió…

Mùa thu từng bước nhỏ
Qua ngõ rớt thời gian
Tình về níu miên man
Trong khung mùa kỷ vật….

Unknown nói...

"Tím sen in nỗi nhớ
Hồng cánh dấu niềm thương"
Màu tím màu yêu đương
Nhũng mối tình chung thuỷ
Sen tím tuy phiền luỵ
Nhưng vẫn ngát hương thơm
Vẫn gợi nhũng yêu đương...

Em tôi đứng ngắm tranh sen tím điệu đà quá.

Unknown nói...

Hồng, trắng, tím, một cánh sen
Đều dâng hương từ kiếp trong bùn lầy!

vu song thu nói...

NGƯỜI ĐẸP MÀ THƠ THẬT HAY
SEN XANH SEN TÍM NGẤT NGÂY THẬT TÌNH!

Châu Thanh Thủy nói...

Tím sen in nỗi nhớ
Hồng cánh dấu niềm thương
Trăng ánh quyện màn sương
Sắc mây ôm vạt nắng
Màn đêm ru đời lặng
Ban mai dâng ngát hương
Thu tình ai vấn vương?
Thu sắc ai đằm thắm?
------------------------
Em rất thích khổ thơ này chị ạ!

Lý Viễn Giao nói...

... ...
Đấy ơi người xa lắc
có cùng sen tím lòng ?

Unknown nói...

Ngắm sen ngắm lão Bà bà
Sen thì tím biếc, lão bà bà thì tím đen (^)

(*) là màu áo đen í (~_~)
[img] http://direct1.anhso.net/original/15/152879/432012103548553.jpg[/img]

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Sen tàn mà hoa vẫn nở
Sức sống mãnh liệt thật.