Thứ Tư, 16 tháng 10, 2013

CHẢ VIẾT CHO AI...



Đắm chìm ký ức xôi xa
Vu vơ miền hoang cõi lạ
Lụi tàn cả chín mùa hoa.
M
ịt mờ chín tầng mây gió.


Chắt chiu chút nồng ấm cũ
Hong chiều phai nắng tàn  thu

Chuông rè buông buồn lỗi nhịp
Nghẹn ngang vài tiếng chim gù ...

Bải hoải sầu gi
ăng dang dở

Ta đi đón lá rơi mùa
Chắp lại ph
út giây vụn vỡ

Lạc chiều nắng hạt ngu ngơ.

Ai nh
ặt tà dương ánh đỏ

Giăng giăng vòng xoáy vô thường
Ta gạn kiệt cùng tâm lực
Thắp hồng ngọn lửa yêu thương! 

15 nhận xét:

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

[img]http://static1.cafeland.vn/cafelandData/upload/tintuc/xuhuongcamnang/2012/12/tuan-03/hoa2-1355765330.jpg[/img]
Me cái bờ rào này quá

thanhthuoczvolen nói...

Em chẳng biết thơ sáu chữ
Nhưng cứ làm thử xem sao
Ngoài kia mưa trút ào ào
Trong lòng vẫn nguyên phẳng lặng....

NHAMY nói...

CHỊ ƠI EM CŨNG MÊ NHỮNG CON ĐƯỜNG SẠCH SẼ ĐẦY CÂY XANH BÓNG MÁT NHỮNG SÂN CỎ TƯƠI MƯỢT BỜ DẬU ĐẦY HOA NHƯ THẾ MỖI NGÀY CỨ NGẮM NHÌN...NGƯỜI TA RỒI NHỚ LẠI HÌNH ẢNH CÒI CỌC ĐẦY NHỮNG RÁC RỬI... MÀ BUỒN

NHAMY nói...

HIIIII HOAN HO ANH THANH

Unknown nói...

Em cũng cố với theo các anh chị thử đây:

Mưa xa trời đón ánh hồng
Thắp lữa ngọn lòng ấm áp
Có lẽ thu tàn xơ xác
Qua mùa lá úa rơi nghiêng
Đông về hy vọng bình yên
An bình theo tình năm tháng

Có hơi chút lạc quan và thay đổi nhịp điệu như cuộc sống vốn dĩ vô thường nhưng hy vọng ngọn lữa yêu thương kia chẳng phai tàn theo năm tháng nhé chị Hạt Cát ơi!

vu song thu nói...

Hoan hô Cát với:

Gạn nốt kiệt cùng tâm lực
Thắp hồng ngọn lửa yêu thương!

Còn những ngày tháng cuối
Làm sao để không tiếc nuối,
Cát ơi!

Unknown nói...

Em biết là những vần thơ trên
Cát ko viết cho ai và em cũng ko nhé !
Bởi em biết nếu viết cho em Cát sẽ khác
Phải thật vui, thật hiền em mới thích Cát nha (~_~)
[img] http://www.oyegraphics.com/o/good_morning/good_morning_127.gif [/img]

Lý Viễn Giao nói...

... ...
Bài thơ lửng lơ trước gió
Tặng cho người lạ qua đường !

ngu ho nói...

Lão Bà Bà rồi nhưng có cả một hồn thơ lai láng!
Thích vào trang blog này của chị vì luôn luôn có thơ hay mà đọc. Thanks!

OM nói...

"Đắm chìm ký ức xôi xa
Vu vơ miền hoang cõi lạ
Lụi tàn cả chín mùa hoa.
Mịt mờ chín tầng mây gió."

Một sớm ta đi ngang ngõ
Nhặt câu thơ bị bỏ rơi.

Unknown nói...

Chìm trong những kỷ niệm xưa
Bao nhiêu nỗi niềm nhung nhớ
Cũng theo cùng mây và gió
Chỉ còn những nỗi bơ vơ
Hoang hoải cõi lòng vụn vỡ...

ngocdunglyhoa nói...

Còn chi nưa em ơi
Tất cả đã an bài
Tình chỉ còn cõi mộng
Nhung nhớ chỉ khổ thôi

[img] https://lh4.googleusercontent.com/-menTWiRwOgE/UX6IWN5dx9I/AAAAAAAACtM/UOrau5d_b5k/s426/B%E1%BB%A9c+%E1%BA%A3nh+%C4%91%E1%BA%B9p+qu%C3%A1+ph%E1%BA%A3i+kh%C3%B4ng+c%C3%A1c+b%E1%BA%A1n+%21.gif [/img]

Unknown nói...

Em chả thấy chữ Cát còm
Hay là còm Cát đi theo Đại tướng rồi
Tặng lão Bà Bà lẵng hoa tươi
Kèm nụ hôn gió cho người nữa nghe (~_~)
[img] http://phaidep.vnaz.vn/wp-content/uploads/2013/08/nhung-lang-hoa-hong-1.jpg[/img]

Unknown nói...

Sang thăm và chúc Chị chiều thứ 5 nhiều niềm vui và luôn bình an

A TÁM BLOG nói...

Sang nhà thăm em HẠT CÁT
Thấy người hong nắng chiều thu
Vu vơ cùng mây cùng gió
Vẫn yêu từng tiếng chim gù....