Thứ Sáu, 11 tháng 10, 2013

LỐI KHÔNG RÀO

Viết cho một nhân sinh quan & cho một người.


Lối không rào, chim sao không đậu
Cửa không cài, gió 
dấu ngoài song

Ngỡ cùng chung nước dòng trong
Chợt sông đổi hướng vặn cong mái chèo.

Cùng nghe tiếng suối reo ghềnh đá
Cùng ngồi trông hoa l
á nhẹ bay

Sao khi thả gió, bắt mây
Lại lo mưa giật, bão dây mấy từng.

Lòng những tưởng suối sông cùng hướng
Dạ hằng mong đồng ruộng xanh tươi
Nào hay chung m
ột gầm trời

Mà đôi ba nẻo xa vời nước mây!

Gió lòng vòng vần xoay tứ phía
Mưa gầm gào sóng tóe khơi xa
Không phong ba hóa phong ba
Không sau trước có còn là trước sau?!

Xin chắp lại nhịp cầu nhân thế
Xin dò tìm đáy bể, đỉnh non
Cũng sao Mai, cũng sao Hôm
Mà sao
nay méo, mai tròn làm chi.

H
ãy cất bước dù đi không đến

Hãy cứ trông dù hẹn không dừng
Tạ từ... trả lại dửng dưng
Trả đã qua nh
ững tận cùng oán ân.
Trả lại h
ết phân vân cho gió
Trả lại bao s
u kh cho mây...


Ta về x
ới đất ươm cây

 Để hoa thơm ngát nở đầy vườn xuân!




10 nhận xét:

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

[Img]http://www.sieuthitraicay.vn/images/plg_imagesized/931-traicay83.jpg[/img]
Trái ngọt
[img]http://beyoung.vn/spa/images/stories/tintuc/hoanhai.jpg[/img]
Hoa thơm...

thanhthuoczvolen nói...

Dẫu cửa mở người nghi hoài không tới
Lòng em đây rộng mở với tình anh
Thế mà vẫn cứ loanh quanh
Sợ bao nhiêu thứ nên đành bỏ đi!

Lý Viễn Giao nói...

... ...
Mong rứt áo phong trần thoát tục
Có ai ngờ vướng đục vương trong
Kệ trời cứ thả theo dòng
Cũng cam cho quýt đèo bòng hương thu !

Unknown nói...

Lối không rào nhưng sao khó bước
Mong rứt đi nhưng vướng đục trong
Hoa thơm trái ngọt đèo bòng
Ta về ươm những mầm non cho đời

Lý Lãng nói...

Ruổi rong một cuộc hôm nào
Loãng tan dòng chảy nháo nhào suông trôi !

Ngựa Mỏi Chân Rồi nói...

Thương ai. Đội nắng, gội mưa
Dưới gầm trời vẫn thiếu thừa nhân gian
Hãy quên, quên những đa đoan
Ngoài kia nắng vẫn thênh thang bốn mùa…

Unknown nói...

Lối ko rào ta cứ vào
Xem trong ấy có lão Bà Bà ko ?
Nếu có thì ta vui mừng
Vì ước ao lâu lắm bi chừ mới gặp đây

Có lần em nằm mơ gặp Cát thật đấy, chị em đang líu la líu lô chào hỏi nhau tự nhiên đứt đoạn giấc chiêm bao, tức thật hì hì,
[img] http://2.bp.blogspot.com/-9f4h41g9EhI/UgZopeXFYXI/AAAAAAAACtk/gGFQPRGVDdA/s1600/anh-dong-hoa-hong-6.gif [/img]

Ngựa Mỏi Chân Rồi nói...

Út Bạch Dương vô ĐN với chị, sẽ gặp chị Cát thôi. Hì hì...trêu út tý, đừng có buồn nghe!

Cao Linh Tử nói...

NHÀ VẮNG CHỦ
( Cảm hứng từ bài Lối Không Rào)

Cánh cổng đơn sơ bỏ ngõ vào
Chủ vườn đâu vắng gió lao xao
Thập thò cánh hạc sương còn ướt
Ngơ ngát chùm mây nắng đã cao
Lâu đợi ai mời vang lá rụng
Chợt nghe sáo hót ngỡ câu chào
Quay lui e ngại rằng không đến
Lỡ đứng bên thềm biết tính sao !

Cao Linh Tử

NHAMY nói...

Xin chắp lại nhịp cầu nhân thế
Xin dò tìm đáy bể, đỉnh non
Cũng sao Mai, cũng sao Hôm
Mà sao nay méo, mai tròn làm chi.