Thứ Ba, 15 tháng 10, 2013

THƠ HỌA THEO

ĐỜI

Duyên nào để bước đến trần gian
Học biết chua cay mấy thuở nhàn
Hạnh phúc tan tành vui rả nát
Ba đào nếm trải khổ hòa chan
Âm thầm biến sắc tình nhân thế
Lặng lẽ thay màu bóng tịch quang
Sớm rõ vô thường không đợi tuổi
Thì đâu đánh mất mảnh tâm vàng.
Cao Linh Tử


HỌA
Cố lánh thói đời lắm dối gian
Thảnh thơi tâm trí chốn thanh nhàn
Nắng hồng rực rỡ ngày phới phới
Ráng tím mơ màng đêm chứa chan
Trăng ánh sắc xanh muôn lấp lánh
Trời soi màu tía vạn hào quang
Vô thường ai biết lâu mau nhỉ?
Tam muội lửa nung nát đá vàng

Hat Cat
NGHÈO

Nghĩ Giận làm sao cái nỗi Nghèo
Xô Đi nó cũng sắp liền theo
Họ Giàu bè bạn thăm nô nức
Mình khó bà con trốn vắng teo
Đi bộ không ai thèm hỏi tới
Ngồi xe chúng kiếm Thấy Mừng reo
Cuộc đời vinh nhục do tiền bạc
chẳng có thì thân tợ bọt bèo
NGHÈO

Đèn trăng quạt lá vẫn chưa nghèo
Tiền bạc ngoài thân khỏi xách theo
Chả nợ an lòng vui hớn hở
Đa tình nặng gánh ốm tong teo
Trưa hè mắc võng nghe chim hót
Tháng bấc châm trà lắng gió reo
Tiếc của Thạch Sùng luôn chặc lưỡi
Giàu sang phi nghĩa thị như bèo.

Cao Linh Tử



CHẢ NGHÈO

Cho đến hôm nay chả biết nghèo
Tiêu pha kẻ dưới đã bê theo
Ngân hàng Nam Bắc lời ty tỷ
Cửa hiệu Đông Tây lỗ tẻo teo
Lấp lóa Vin peal tiền bạc hát
Lanh tanh Phú Mỹ ngọc vàng reo
Du thuyền, biệt thự vài mươi triệu
So với túi này: chỉ bọt bèo

**********************

Từ trước tới nay tớ chả nghèo
Két đầy lại nặng ngại mang theo
Lãi lờ tháng tháng dôi nhiểu lắm
Thâm hụt ngày ngày chỉ tý teo
Phải trái ba b tiền bạc múa
Dưới trên bốn phía ngọc vàng reo
Lim dim giấc mộng giầu sang mãi
Thốt giật mình. A, hóa bọt bèo 

***************************



SÁM GIÁC

Ngộ khấp Tu Bồ đã cạo râu
Ta la rơi rụng lộn xà ngầu
Có không thật giả tướng phi tướng
Say tỉnh đục trong đâu chẳng đâu
Tam vạn lục thiên thua hạt bụi
Ngàn hai năm chục đắc nhơn câu
Ta bà cỏi tạm sai như đúng
Đích thị vô thường lúng túng sâu…

Phan Thanh Danh :


Họa:

TỰ GIÁC

Ngàn năm chôn xác chẳng chôn râu
Tây độ Lưu Sa cát đỏ ngầu
Sắc tức thị không từng thấy đó
Vô vô minh tận đã thiền đâu
Ngũ thời bát giáo còn chưa thuộc
Lục tặc tam bành mãi chấp câu
Cũng rắp tầm sư cầu Pháp Phật
Hiềm vì biển ái lở càng sâu !

Cao Linh Tử


Rắp ranh vuốt tóc lại vê râu
Chỉ thấy chung quanh nước đục ngầu
Ngọn sóng lô xô về nẻo ấy
Đám bèo lặng lẽ đến nơi đâu?
Bầu trời trỗng rỗng như bong bóng
Móng cụt vòng cong hệt lưỡi câu
Nắng quái chiều hôm đương hắt chéo
Mưa nguồn ràn rạt trút dòng sâu!

Hat Cat
***************************

NGẪU HỨNG CHÙM MẬN

Lẻ loi chùm mận đỏ sau hè
Chót vót bẹo hình có mấy ngoe
Muốn hái đầu cành tay ngắn ngủn
Thèm ăn trái buổi lưỡi chua lèVội vàng cuối xuống nan tìm móc
Dáo dác nhìn quanh chả thấy que
Gió lạ ngờ đâu lay lắc mạnh
Đoạn đành lịch bịch nát rồi nhe !

Cao Linh Tử


HỌA
ÔNG CHÁU CÙNG VUI
Đem cả chùm Roi dấu góc hè
Hầm hè dọa cháu chớ ngo ngoe
Nanh chìa, tóc rối, tay xanh lét
Mắt trợn, mày lem, má đỏ lè...
Thằng bé lon ton ra giật áo
Em cu ngỏn nghẻn đến giằng que
"Ứ ừ... hăm thế con không sợ"
Ông cháu cùng cười, răng lợi nhe!
Hat Cat

8 nhận xét:

thanhthuoczvolen nói...

Chị Cát nhà mình quả thật tài
Thơ chi cũng viết mà lại hay
Hôm nào cắp cặp sang nhà chị
Biết đâu xướng họa được như ai? hihi
Chúc chị vui khỏe và có nhiều thơ hay chị nhé!

Unknown nói...

Chị ơi! Mấy ngày hôm nay em bị đau mắt nên không sang thăm chị được.
Hôm nay đã đỡ nhiều rồi nên em sang thăm chị nè – Chúc chị ngày mới vui tươi và hạnh phúc
[img] http://image.phunuonline.com.vn/news/2013/20130610/fckimage/mevacon.jpg [/img]

Unknown nói...

Ngày mới chúc Cát bình yên
Để luôn vui khỏe, họa nhiều thơ hay (~_~)
[img] http://d4.violet.vn/uploads/blogs/730648/5_iykim2000_002.gif [/img]

Ngựa Mỏi Chân Rồi nói...

Em sang đọc ngẩn tò te
Mà không dám họa he he...cười trừ.

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Chị cát giống đụn cát
Viết lách như đồng nát
Chả được tích sự gì
Giông như con... bọ mạt
Hihi... sốt ngây ngây khó chịu ghê! TT à

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Nên lấy lá giầu không & lá dâu tươi xông mau khỏi , an toàn mà không bị tái lại. Em thử xem

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

[img]http://4.bp.blogspot.com/-m09uXudTvDw/UbDx13JN0SI/AAAAAAAAFMA/LNu1ahEMUKE/s1600/IMG_5309.JPG[/img]
Tặng Ngựa iu!

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

[img]http://image.phunuonline.com.vn/news/2012/20121109/fckimage/kientratinhyeuTB.jpg[/img]
Cho một cô gái đẹp và nagnf ngàn bông hoa, Bạch Dương iu!