Chủ Nhật, 27 tháng 10, 2013

NGỌN GIÓ BẺ ĐÔI




Ngỡ ngàng ngọn gió bẻ đôi
Nửa lạnh đất, nửa buốt giời mưa sa.
Gió tàn thu úa lá đa
Gió đầu đông rét cắt da thịt người
Nửa ấm nồng chả của tôi
Nửa tê giá ch
ả về nơi lạnh lùng.


Tôi một mình với cuồng phong

Bẻ đôi ngọn gió treo tầng mây cao!


33 nhận xét:

Unknown nói...

Gió này bẻ gãy làm đôi
Nửa cho người ấy nửa tôi giữ về
Nửa này giá rét tái tê
Tôi đem sưởi lửa để người ấm thêm
Nửa than củi lửa ướt mèm
Tôi đem hong lại để thêm ấm lòng...

Lý Viễn Giao nói...

Luồn kim khâu chập gió vào
Để thành ngọn gió ngọt ngào ấm chung !

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

http://seablogs.zenfs.com/u/EYMC2Y.cHxoNT5EeGN_3E48-/photo/ap_20090813113831691.jpg
NÀO CÙNG HONG GIÓ TÀN THU
CHO HỒNG NGỌN LỬA CUỐI MÙA VÀNG ƯƠM!

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

http://canhthiendi.files.wordpress.com/2013/08/vc3b4-thc6b0e1bb9dng-1.jpg
CÙNG GOM MỘT CHÚT MÔNG LUNG
GỬI HANH HEO GIÓ ẤM NỒNG TRẢ VAY

Lê Vân nói...

Gió lạnh Cát tự nhận thôi
Còn phần ấm áp lại mời Lê Vân!

HƯƠNG DƯƠNG nói...

Trách sao ngọn gió la đà
Buốt lòng ai đó, cho ta ngậm ngùi

vu song thu nói...

Tôi một mình với mông lung
Đem buồn phơi giữa mấy từng mây cao!

Buồn phơi Vui chả dám vào
Khi Buồn khô hết thì thào cùng Vui!
Chia nhau một củ sắn lùi...
Cát...ha!

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Nào em có muốn lạnh đâu
Tai thu tàn gió đổi màu ... nhuôm nhuôm!

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Anh ấm nên toát mồ hôi
Viết toàn những chuyện trên giời... đẩu đâu
Co ro em nấp chân cầu
Rình xem con cá cắn câu thế nào...

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Phơi buồn cho nó bay đi
Chị vào thì chả còn gì Buồn đâu!
Ngồi buồn em viết mấy câu.
Dạo này hanh quá nên đầu cứ ong!
Chị ST à.
Mong chị vui khỏe ạ!

Đỗ Thị Lan nói...

Một mình ngắm áng mây trôi
Buồn tay, Cát bẻ làm đôi gió mùa
Cho nửa nắng, giữ nửa mưa
Cho đi ấm áp, (để) dư thừa giá băng

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

rét run lập cập hàm răng...
Kệ cho tuyết kệ cho băng... bốn bề.
Gió đâu có tội tình gì
Em đang tưới nước gió về tạt ưỚt em
Thế là nộ khí xung thiên
Em đem bẻ quách nó liền rách toang!
hihiu...

ngocdunglyhoa nói...

Chưa ai nói gió bẻ đôi
Sao em lại nối bẻ hai lạ lùng
Phải chi ai bảo gió đừng
Cho trời và đất có chung một luồng

http://files.myopera.com/kimphuong1302/blog/VietGiaiTri_Com-151340-1248962149.jpg

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Nhưn mà gió nó rất ương
Bảo sang bắc lại cứ luồn sanh đông
Thế là em bẻ cho xong!
http://img.blog.zdn.vn/8813778.jpg

Unknown nói...

Mẹ rằng:
"Lá xanh... vàng rụi sang thu
Đẻ ta khuyen gió gió đừng rung cay
Chỉ vì ngọn gió thoi ngang
Có co nàng Cát bẻ Ngang gió già
Hét thu đong tới cơ mà
Lạnh em !em giữ nắng vàng chia đoi
Đời người trải máy giác mơ
Tương tư sang sẻ đường thơ nhớ chàng !!!!!?
Chúc em khoẻ nha ....Lá vỡn conh xanh em

Bâng Khuâng nói...

Uống cà phê để có thêm thi hứng HẠT CÁT BÀ BÀ nhé!

[img]http://img1.funscrape.com/en/goodmorningnew/3.gif[/img]

nhamy nói...

em thich 2 cau cuoi rat hay chi a

Nguyen Phuc Vinh Ba' blog nói...

Liệu thay CHẢ bang CHẲNG có phù hợp không?

thanhthuoczvolen nói...

Gió thì mặc gió chị ơi
Rét thì kệ rét có người tri âm
Một lời chia sẻ âm thâm
Lòng ta ấm lại tĩnh tâm đón ngày!

vophubong nói...

Từ em cuối phố mây trời ,
Ta qua phố bắc em dời phố đông…

Lý Lãng nói...

Chị tôi ngọn gió bẻ đôi
Treo lơ lửng hai phương trời đong đưa !

Unknown nói...

Cát bẻ được gió em mừng
Chứng tỏ Cát khỏe hơn ai Nói Liều (~_~)
http://www.oyegraphics.com/o/good_morning/good_morning_127.gif

Unknown nói...

Chúc Cát iêu tuần mới phiêu diêu
Đến mọi miền gió sớm chiều tương tư (~_~)
http://thptluongthevinh.vn/uploads/gallery/album_1/med_gallery_1_1_677626.jpg

vophubong nói...


Từ em cuối phố mây trời ,
Ta qua phố bắc em dời phố đông…

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

CÁT không hiểu lắm về ngữ nghĩa, song theo cách dùng từ hàng ngày của Cat thì CHả có vẻ hơi trẻ con, không dứt khoăt. Còn Chẳng có vẻ như giận dỗi nhiều hơn, vẻ không cần . Không biết Cát hiểu vậy có đúng không, bạn Vĩnh ba à? Hỏi thật lòng đấy nha. Nói giúp cát nhé!

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

http://3.bp.blogspot.com/-7i_JoWl__pU/TbdVuQNaQcI/AAAAAAAAHto/2zPWwYN9heg/s1600/doi+gio+do07.jpg
Chả biết cái cây gì mà đẹp quá, anh HC à

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

http://suckhoe24h.com.vn/wp-content/uploads/ca-phe-giam-ung-thu-tien-liet-tuyen.jpg
Xin mời cà phê!

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

toàn thích cái không thể thôi, Nhã My ui!

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Loanh quanh... trời nổi cơn giông
Em về bẻ gió phơi phong tháng ngày!

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

http://lygiasontrang.files.wordpress.com/2011/08/cafe3-photobucket-com.jpg
hihi...

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

http://dantri4.vcmedia.vn/t91w87nI95JGqjMM6t4Y/Image/2013/04/bo-cap-(6)-0ba46.JPG
cho Bach Dương hoa lạc mùa này...

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Hôm qua... rồi lại mai này
Gió vu vơ gió...Mặc mây một mình?
Nào đây nghĩa, nào đâu tình
Chị về ngồi ở cửa đình chăn trâu!

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

http://c0.f22.img.vnecdn.net/2010/03/18/dsc1972-830681-1368106407_500x0.jpg
Cây hoa Mõ chờ gió này, phubong vo ui!