Thứ Sáu, 23 tháng 3, 2018

NGẠN NGỮ CÁCH NGÔN DƯỠNG SINH -- VẦN B -- Biên soạn BÙI HẠNH CẨN




BIÊN SOẠN  : BÙI HẠNH CẨN,

VẦN B

1- 
-Ba mươi tuổi không lập nghiệp,bốn mươi tuổi không nên sự nghiệp.
-Ba phần là uống thuốc, bảy phần là điều trị.
-Ba tháng mùa đông mà ăn chơi, tháng một tháng chạp thì ăn gió bấc.
-Ba thầy thuốc lớn ngăn ngừa và chữa được nhiều bệnh là: tập thể dục, nước sạch và điều độ.
-Ba thứ đem lại tình yêu là: tin tưởng, khiêm tốn và khảng khái.
-Ba thứ kéo dài tuổi thọ: nhà cửa đơn giản, ngựa chạy nhanh và vợ hòa thuận.
-Ban đêm đừng ngủ nhiều, mọi việc đừng sợ sệt.
-Ban ngày chăm làm việc, ban đêm ít ngủ mơ.
-Ban ngày không ăn thì đêm đói, đêm không ngủ sớm thì sáng khó dậy.

10
 -Ban ngày làm việc ban đêm kiểm tra lại, công việc ngày mai hôm nay phải suy nghĩ trước.
-Bàn tay người cần cù lao động là một cán cân.
-Bản lĩnh là dao sắc, chăm chỉ phấn đấu là đá mài.
-Bản lĩnh phải rèn luyện trong khó khăn, bạn tốt phải kết giao trong hoạn nạn.
-Bảo gà trống yên đi, nhưng nó trả lời: mọi sự việc chỉ tốt khi đúng lúc của nó.
-Bát đũa cần rửa sạch, ngày sau không sinh bệnh.
-Bằng chửi rủa và tức giận không làm sáng tỏ sự việc.
-Bắt đầu giận dữ là không thông minh và cuối cùng sẽ hại bạn.
-Bẩn thỉu sinh chấy rận,lười biếng sinh lở loét.
-Bên trong mà bất hòa, bên ngoài không thuận lợi.

20- 
-Bên trong nên lanh lợi, vẻ ngoài đừng huênh hoang; thông minh tỏ rõ hết tài năng dẫn đến tai họa.
-Bệnh cấp đừng tìm loạn thầy thuốc.
-Bệnh dạ dày cần dựa vào thuốc hay, tâm bệnh cần dựa vào lời nói tốt.
-Bệnh đến như núi đổ, bệnh đi như khói tơ.
-Bệnh lâu khó chữa, mưa lâu thành lụt.
-Bệnh mới dễ trị, bệnh cũ khó chữa.
-Bệnh nặng cần phải chăm sóc, bệnh nhẹ cần đề kháng .
-Bệnh nặng đừng cuống quýt mời thầy, những người đói đừng ăn thức ăn linh tinh.
-Bệnh nặng quá mới gọi thầy thuốc thì muộn, tuổi già hối hận đọc sách thì chậm.

30 -
-Bệnh nhân không giữ mồm miệng, thầy thuốc vất vả đôi chân.
-Bệnh nhỏ không chữa thành bệnh nặng, hang nhỏ không bịt thì vỡ đê to.
-Bệnh nhỏ không trị, bệnh lớn khó chữa; sai lầm nhỏ không sửa, sai lầm lớn thành tai ương.
-Bệnh tật có nhiều, sức khỏe chỉ có một.
-Bệnh tật càng kéo dài càng nặng, sai lầm càng giấu giếm càng lớn.
-Bệnh tật có thể chữa trị được, tập quán khó thay đổi.
-Bệnh tật của tâm thì khó chữa,vết nhơ ở trên mặt thì khó dấu.
-Bệnh tật dễ trừ bỏ , thói xấu dễ nhiễm vào.
-Bệnh tật khỏi thân thể lành, nợ trả xong lòng yên ổn.
-Bệnh trọng cần có bác sĩ tốt, tuổi già cần có người bầu bạn.

40-
-Bệnh từ miệng vào, họa từ miệng ra.
-Bệnh tự chuốc lấy không có thuốc trị.
-Bị thương do bị tay đấu dễ khỏi, bị thương bởi lưỡi thì khó quên.
-Bị thương ở bì da thì có thể nhanh lành, trong lòng bị tổn thương thì khó lành .
-Biết cách uống rượu ,có thể chữa được bệnh; không biết cách uống có thể mất mạng.
-Biết đánh nhau không để yên cái tay, biết ca hát không để yên cái miệng.
-Biết đủ thường vui, suốt đời không nhục.
-Biết được cỏ độc là tìm được thuốc hay, nhìn rõ kẻ địch giống như là tìm được người thầy giỏi.

50- 
-Biết ít việc thì phiền não ít, biết nhiều người thì đàm tiếu lắm.
-Bỏ phí một ngày nhưng thiệt hại phúc lợi cả năm.
-Bộ não sợ không suy nghĩ, thân thể sợ không vận động.
-Bốn thứ không che dấu lâu: khoa học, ngu dốt, giàu có và nghèo túng.
-Bông hoa nở rộ tại mùa hè, người ta khỏe mạnh là thời trẻ trai.
-Bớt đi một phần riêng tư, tăng thêm một phần dũng khí.
-Bụng dạ không nghĩ đến hại người nhưng không thể không đề phòng người.
-Bụng không có tà khí, không sợ gió lạnh thổi.

60- 
-Buổi sáng ăn canh nấu muối thì cũng tốt như canh nhân sâm, tối ăn canh nấu muối thì giống như uống thuốc độc.
-Buổi sáng ăn sáng, buổi trưa ăn no, buổi tối ăn ít không kêu thầy thuốc khám.
-Buổi sáng không bận bịu, buổi chiều lòng nhàn rỗi.
-Buổi sáng mà ăn thêm một miếng thì là thuốc bổ, buổi tối mà ăn thêm một miếng lắm bệnh tật.
-Buổi sáng mà bận rộn thì buổi chiều an nhàn, khi trẻ cần cù phấn đấu lúc về già thì an vui.
-Buổi sáng say rượu cả ngày khổ sở.
-Buổi tối ăn bớt một miếng, sống đến 99 tuổi
-Buổi trưa ngủ một ít, cuộc sống khỏe như tiên.
-Bụi bẩn ở trên người có th rửa hết, ưu sầu trong lòng khó rũ bỏ.
-Bụng no ngại học hỏi.

70- 
-Buồn buồn bực bực già thêm một chút, cười cười vui vui trẻ thêm một chút.
-Buồn buồn tủi tủi dễ mắc bệnh, hỉ hỉ hả hả cuộc sống lâu dài .
-Bực bội không thể nói với quan, chết đói không th làm trộm cắp.
-Bữa ăn không thể kéo dài khi không có sự ngon miệng.
-Bực tức không giải được nỗi oan, dầu mỡ không thể diệt được lửa.
-Bực tức sinh bệnh, hề hề hà hà trường thọ.
-Bước chậm không ngã, cẩn thận tỉ mỉ không sai lầm.

8 nhận xét:

Như Mai nói...

Em cám ơn chị đã đăng bài này ạ! Chúc chị vui khỏe chị nhé!

Lê Vân nói...

Những lời khuyên bổ ích quá Cát ạ

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Tem vàng cho bài viết Như Mai à

http://www.sieuthihoa.com.vn/Upload/y_nghia_cac_loai_hoa/hoa%20hong%20vang.jpg

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

http://files.myopera.com/bo.cong.anh/albums/389087/hoa%20h%C6%B0%E1%BB%9Bng%20d%C6%B0%C6%A1ng.jpg
Chúc anh LV ngủ ngon

Unknown nói...

Bài này nhiều bí quyết quá chị Cát ạ! Em phải đọc lại nhiều lần để ghi nhớ đây.
Ngày mới nhiều niềm vui và an lành chị nhé
http://giaoducmamnon.net/upload/1303888137_thiep-ngay-moi-gif-7_1357358560.gif

Namcua nói...

Nhiều lời khuyên bổ ích, nhưng câu này có đúng không chị : "thông minh tỏ rõ hết tài năng dẫn đến tai họa."?

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Mình nghĩ kiểu khuyên " trí Giả thị ngu giả " ý mà

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Xin cứ đọc . Ông cụ đưa cho mình từ lâu ... Mình vặt từng tý thế này thôi Bằng Lăng à