Thứ Tư, 23 tháng 10, 2013

TẬP TẦM VÔNG

TẬP TẦM VÔNG

Tặng em một mảnh lụa sồi
Chàng đem yếm thắm gửi người lưng ong
Này thì có, này thì không...
Một tình, chàng tập tầm vông mấy lần?!

*********************


YẾM SỒI



Yếm em viền cổ trắng ngần
Thẹn thùng dấu dưới góc khăn đợi người
Tuyết lê ngậm giọt trăng rơi

... Lung liêng ơi! Gió xa xôi có về?!




12 nhận xét:

Bâng Khuâng nói...

"Tay nào không, tay nào có
Tay nào có, tay nào không?"
Ừ thì thử tập tầm vông

thanhthuoczvolen nói...

Tập tầm vông, tập tầm vông
Em mang tình cảm ra đong ra sàng
Để rồi duyên kiếp lõ làng
Bao người rời bỏ, bao chàng vội đi...?

Ngựa Mỏi Chân Rồi nói...

Ui chầu! Lão bà bà kiếm mô mấy bức hình xưa đẹp chưa tề! Không chỉ siêu thơ mà còn siêu minh họa!

Nhu Mai nói...

Tập tầm vông hay quá chị ơi! Em đọc rồi về thôi, chả hùa theo chị được chị ạ.

Unknown nói...

Tập tầm tay có tay không
Một tình chàng đã tâm vông bao lần?
Để cho duyên kiếp lỡ làng
Má hồng yếm thắm bẽ bàng tuổi xuân.

Unknown nói...

Chị gái ơi, dậy chưa? Cafe sáng cùng em cho một ngày đông ấm áp và an vui nhé
http://socola.vn/photos/image/2011/thang10/05/hen-suyen4.jpg

Unknown nói...

Cát lại làm em nhớ câu hát 1 thời

Tập tầm vông tay ko tay có
Tập tầm vó tay có tay ko
Nếu ai tinh mắt nhìn thấy trong tay nào (~_~)
[img] http://i247.photobucket.com/albums/gg145/sundakib31/color_c02.gif [/img]

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

[img]http://socola.vn/photos/image/2011/thang10/05/hen-suyen4.jpg[/img]

Lý Viễn Giao nói...

Nào đâu thuốc lú bùa mê
Đâu cầu giải yếm lời thề chiêm bao ?

vu song thu nói...

Tuyết lê ngậm giọt trăng rơi
Lung liêng ơi! Gió xa xôi có về?!

Gió về uống phải bùa mê
Gió bay đi để bộn bề cho ai?

Hà Vân nói...

"Tập tầm vông, tay không tay có
Tập tầm vó, tay có tay không"
Ngây thơ - tin cuộc đời hống
Ngu ngơ - tay Có tay Không - đoán lầm

Lý Lãng nói...

Tầm vông em cứ tập hoài
Ngẩn ngơ nhịp điệu lạc sai bước lòng !