Thứ Hai, 25 tháng 11, 2013

BUÔNG TAY

Gửi VH

Buông tay em, ơi người bạn gần...
Gần đến mong manh hơi thở
Gần đến sẽ sàng làn gió
Buông tay em.

 Em về bao la!

Buông tay em, ơi người bạn xa...
Xa đến ngút ngàn trời thẳm
Xa đến nhạt nhòa sắc nắng
Buông tay em.

 Em về mông lung!

Buông tay em... đau buốt cõi lòng
Mây xám mịt mù vắng lặng

Ngác ngơ tuyết băng hoang lạnh
Bồng bềnh em mêng mang
 mênh mang!..

Buông tay em... theo mây lang thang
Mưa giọt giăng màn đầu lá
Heo may bập bềnh ngọn cỏ
Câm lặng em lênh đênh

 lênh đênh!..

Buông tay em... em tự nắm tay mình
Cặm cụi vét voi năm tháng.
....


Chiều cóng rét rớt rơi vài hạt nắng
Em nhặt về ủ gối sưởi tàn đông!

com-img
BÙi CỬu TrƯỜng
BÙi CỬu TrƯỜng

14 nhận xét:

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

http://img.blog.zdn.vn/5632974.jpg
hoang lạnh

Lê Vân nói...

Thế này k buông được Cát ơi!

NHAMY nói...

BUON QUA NHUNG CO LUC CUNG PHAI BUONG THOI

Unknown nói...

Cát đừng buông tay em ra nhé ! Mà hình như Cát buông tay em thật rồi hay sao ấy nhỉ ? Em hơi cảm thấy thế, mong nơi Hà Thành miền trung ương ấy Cát luôn bình an nhé nhé ! (~_~)

Chúc Cát tuần mới thơ hay
[img] http://images.yume.vn/wall/20130703/thaydo09/source/1372809390_goodmorninggreetings1.gif [/img]

thanhmaivu1.blogspot.com nói...

Buông tay...đau buốt cõi lòng
Anh càng nắm chặt đừng hòng rời xa!

Lý Lãng nói...

Chiều rơi hạt nắng binh bong
Tay đông nhặt lấy ủ lòng gần xa !

Unknown nói...

Chiều đông sương phủ trắng nhờ
Buông tay anh những xót xa trong lòng...
Buông tay người hỡi thôi đừng
Để ta còn thấy ấm nồng bên nhau...

Unknown nói...

http://resources.cungmua.com/ftpphotos/hoa%20hong%20vang/hoa%20hong%20vang%20(3).jpg
Chúc Chị gái một tuần mới nhiều may mắn, công việc luôn tốt đẹp

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

http://www.twoocdn.com/static/42688310964627891/shared/i/blank.gif

vu song thu nói...

Buông tay em... em tự nắm tay mình
Cặm cụi vét voi năm tháng.

Thời gian trôi lảng bảng
Em buông...

Namcua nói...

Em mới đi vắng về, sang thăm chị chút thôi, chúc chị cả tuần vui, và nắm tay thật chặt./.

Unknown nói...

Buông tay em...em tự nắm tay mình
Cũng đủ ấm một nửa chiều dông lạnh...
http://dantri4.vcmedia.vn/fHyjZiIccccccccccccj/Image/2013/11/Chieu-mua-65d4b.jpg

Lý Viễn Giao nói...

Buông tay em nhưng chưa thể buông lòng
Đã bứt cọng mà chưa lìa ngó ý !

Tac dung cua nam linh chi nói...

phổ nhạc được lời này chắc hay lắm đây