Thứ Ba, 5 tháng 11, 2013

ĐỪNG



 Đừng lạc chiều thu, cánh nhạn
Lao v
ào đêm tối mịt mờ

Đừng níu xơ mây lãng đãng
Neo dây buộc khói v
ật v

C
ằn cỗi trái già khô cứng
Tong teo dính cuống đầu cành
Lốm đốm sót vài vệt sống
Quắt queo vỏ xám cong vênh.

Dốc ngược tháng ngày xuân sắc 
Ném vào sới bạc tàn canh
Còn đâu búp non ứ nhựa
Mà mong hoa qu
 ngọt lành!?


Đừng vớt vầng trăng đáy nước
Đừng mơ ngàn ánh long lanh.
Thu tàn. Heo may se lạnh
D
ịu dàng Thu _

  Cõi an lành!


23 nhận xét:

Unknown nói...
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
Unknown nói...

Tem vàng phát nào (~_~)
http://i1184.photobucket.com/albums/z335/tranthuytruc1/pet/2325271odwf42vx72.gif

Unknown nói...

Đầu đề thì Cát viết ĐỪNG.
Còn linh bên nớ lại là CÕI AN LÀNH là seo ?

Ngày mới vui khỏe Cát iêu nhé ! (~_~)
http://files.myopera.com/Dirk63/albums/2330421/good-morning-10.gif

Như Mai nói...

Dốc ngược tháng ngày xuân sắc
Ném vào sới bạc tàn canh
Còn đâu búp non ứ nhựa
Mà mong hoa trái ngọt lành!?

Đọc đoạn này thấy đau trong lòng chị ạ. Hôm nay giỗ mẹ chị phải không chị? Hãy thắp giúp em nén hương cầu mong cụ an lạc miền xa thẳm!

Ngựa Mỏi Chân Rồi nói...

Chị ơi! Thắp nén hương lành
Lên bàn thờ cụ tâm thành của em...

Lý Lãng nói...

Bước chân an lạc đi về
Tàn thu,đông lắng lặng nghe rét mùa.....

Chúc chị ngày mới vui khỏe !

thanhmaivu1.blogspot.com nói...

"Đừng vớt vầng trăng đáy nước
Đừng mơ ngàn ánh long lanh"
Chúc em tháng ngày thanh thản
Bên con cháu sống an lành!

Unknown nói...

Đừng hay nữa thật khó phải không chị

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

hiểu Bá Nha chỉ có Tử Kỳ thôi... hihi...
Cái gì cũng khó à Tuấn Anh.

Sóc Tím nói...

Bảo đừng, có được đừng đâu
Thời gian bạc trắng mái đầu phôi pha
Thôi thì ta cứ là ta
Chung trà chén rượu câu ca vui cùng!

Bâng Khuâng nói...

" Dịu dàng Thu _
Cõi an lành!"


http://images.yume.vn/wall/20130813/thaydo09/source/1376350343_TUESDAY4.gif

Unknown nói...

Bảo đừng nhưng dạ chẳng đành
Vớt trăng đáy nước vỡ vành trăng non
Thu tàn còn chút mầm non
Thôi thì nhận lấy để còn nhớ nhung...

Mẫn nói...

"ném vào sới bạc tàn canh"
Xem như xuân sắc long lanh muộn màng.
Sang thăm chị và chúc chị buổi chiều thật an lành

vu song thu nói...

Đừng cười đừng khóc đừng tươi
Ai ơi xin chớ đứng ngồi với ai.
Người ơi người ở đừng về...

Unknown nói...

Chúc em an lành ! Chào !

Lê Vân nói...

Mặt trời sắp khuất núi
Mong chi lúc bình minh
Cứ đi theo chân Phật
Liệu chắc được an lành?

Namcua nói...

Chúc chị những ngày vui.

Nguyễn Viết Tân nói...

Ai ném thu vào miền thẳm
Cánh én nghiêng chiều chơi vơi
Bước đời vênh nhịp ngày tháng
Còn đâu hoa nắng bên đời ..............
.....

NHAMY nói...

đừng nhé heo may lởn vởn
sét se nỗi nhớ không ngừng
gió mây cứ như đùa giởn
để buồn em chợt bâng khuâng...

Lý Viễn Giao nói...

Cứ buộc mây xanh vào gió
Đừng treo nhung nhớ lên cành !

Hà Vân nói...

Sen trắng thật đẹp, lại có hương thơm - là quân tử
Nhưng bông mai trắng cũng rất đẹp đậu trên cành cũng thật tinh khiết -bình yên
Kể cũng lạ, em đọc bài chị , nhưng tâm trí lại để hết ở hoa

Đời người đến rồi đi, nhưng tự nhiên - bất diệt - chị nhỉ?

HHP nói...

Thật đắng đót hết mình,đừng...tiếc hả chị ?

NIỀM TIN nói...

Nhiều khi khuyên nhủ xin đừng
nhưng đâu có được lại càng dấn vô
Xin đừng lạc giữ chiều thu
thì lại đi lạc vào chiều thu đây.
chúc abnj ngày nghỉ thật vui bạn nhé