Thứ Hai, 4 tháng 11, 2013

KHÔNG ĐỀ

NỖI NHỚ 




Nỗi nhớ trong em như con cá chết khô
Cá đã chết, cá thôi không bơi nữa...
Thế mà chiều nay dừng chân ch
ốn cũ
Lại bồn chồn: Anh ở nơi đâu?!
                

CỒN CÀO 

Cồn cào là cồn cào ơi!
Lưỡi hái cùn nhay 
sầu khổ

Trái tim tụ bầm máu đỏ
Vết thương lại há miệng rồi!

Lửa t
áp vầng trán đơn côi

Bỏng tuột chân mày cô lẻ.
Gai mây cào nát dại khờ
Mảnh sành cứa ngang n
ỗi nhớ!

Cát bay mịt mù ngược gió
Ai về vá víu hoàng hôn?



Hình ảnh: CỒN CÀO

Cồn cào là cồn cào ơi!
Lưỡi hái cùn nhay nỗi nhớ
Trái tim tụ bầm máu đỏ 
Vết thương lại há miệng rồi!

Lửa táp vầng trán đơn côi
Bỏng tuột chân mày cô lẻ.
Gai mây cào nát dại khờ
Mảnh sành cứa ngang đau khổ

Cát bay mịt mù ngược gió
Ai về vá víu hoàng hôn?

20 nhận xét:

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

http://www.gdtd.vn/dataimages/201309/original/images673243_tham_hoa_moi_truong_1.jpg
Biển cá chết

Nhu Mai nói...

Anh hóa thân vào trong từng nỗi nhớ
Như con các chết chìm trôi nổi ở bến sông...

Chị ơi ngủ ngon nhé!:BH

NHAMY nói...

Lửa táp vầng trán đơn côi
Bỏng tuột chân mày cô lẻ.
Gai mây cào nát dại khờ
Mảnh sành cứa ngang nỗi khổ
THO CAT THAT LA AN TUONG

NHAMY nói...

HIIIII NHIEU CA QUA CU THA HO VOT LEN...AN TU TU HIIIII

thanhthuoczvolen nói...

Tưởng vết thương đã lành da
Ai ngơ tái phát làm ta đau nhiều....

Unknown nói...

Cái biển ni ợ mô thía Cát ơi ?
Để em đến đó em nướng cá măm (~_~)
http://www.gdtd.vn/dataimages/201309/original/images673243_tham_hoa_moi_truong_1.jpg

Unknown nói...

Bài Nỗi nhớ của Cát hôm nay nghe rất lạ, rất tình đó Cát nợ, Cát đừng làm con cá chết khô nhé ! Em mà nhặt được em rán giòn mang ra nhậu đó nhé ! (~_~)

Tuần mới an lành nhé Cát iêu ! Trời lạnh rồi, uống trà nóng cho ấm cái pụng nhé !
http://3.bp.blogspot.com/-_SLfgE5Wxnw/UgZolI5-9xI/AAAAAAAACtU/fDYWuHwYigY/s1600/anh-dong-hoa-hong-10.gif

Hà Vân nói...

Cơn giông nơi biển khát
Cuốn cát bay mịt mù
Gió lặng, biển êm ru
Sóng ôm bờ ru hát

Hoáng hôn buông, nắng nhạt
Sao hôm lấp lánh soi
Một ngày qua , qua rồi
Êm đềm , sương đọng lá

Đường đời đầy gian khổ
Bình an tự cõi tâm
Bảo tố sẽ qua dần
Từng bước chân an lạc

Hì - lấy tên blog của Hạt Cát còm cho chị
Ký ức của tuổi thơ

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Cá chết do ô nhiễm , không măm đước đâu nhã Mya à

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Cá chết khô thì em còn cất
Cá chết trôi mới thật vứt đi...
Hihi...

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Hôm qua Cát lại về quê
Lại ngồi cạnh những bui tre... đường làng
Mảnh sành ai đó liệng ngang
Vô tình chạm phải lang thang nỗi buồn

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

đã đau, đau cả chín chiều
đã buồn buồn đến sập chiều ngẩn ngơ
Thành ạ. Chúc am an lành

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

ăn cá natf nhăn răng mà chết
Họ hốt đi cho hết mùi hôi!
Rõ là ... máy miệng máy môi!
Hihi

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Nỗi nhớ nhiều khi như con cá chết thật mà...
ăn được, xin mời Bach Dương đấy!

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

http://img.blog.zdn.vn/19717168.jpg
Hôm qua vê quê. Họ xây xong cái chủa rồi , vẫn còn hai câu đối
VỤ BẢN THIÊN NIÊN VÂN TẬP SĨ
TRANG NGHIÊM VẠN THẾ BẢO ĐÀI HOA

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

https://lh4.googleusercontent.com/-tfL496iDW_Y/UevddueOVJI/AAAAAAAAADI/2_vnIvs1TXo/s640/ca-phuong-hoang-ngu-sac.jpg
cá đẹp

Unknown nói...

Ai kia sao lại liệng sành
Chạm vaò vết sẹo đang lành em tôi?
Bụi tre em ngẩn ngơ ngồi
Ngẩn ngơ nỗi nhớ...em tôi một mình

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Chuông khánh họ treo cổng chùa
Mảnh sành thì họ vứt bừa lối đi
Vô tình lời nọ tiếng kia
Cứa đau đớn tận cõi mê đáy lòng>
Cám ơn chị đã cảm thông!

Nặc danh nói...

http://l3.yimg.com/bt/api/res/1.2/x5wQ8Ma5SY9pAARS6TemOg--/YXBwaWQ9eW5ld3M7cT04NTt3PTQ5Mw--/http://media.zenfs.com/vi_VN/Lifestyle/Webphunu.net/thoi-quen-ve-sinh-nha-cua3.jpg

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Lau rồi lại bẩn ... cứ như ta đây. kệ bụi!