Thứ Bảy, 9 tháng 11, 2013

NHỚ...



Chìm trong miên man nỗi nhớ
Ngác ngơ ánh mắt buổi đầu
Hàng dương xuân về xanh lá
Mùa đông hoa tuyết trắng phau.

Đong đầy giấc mơ huyền ảo
Dịu dàng dệt mộng cỏ hoa
Dấu ánh mặt trời rực đỏ
Thẳm sâu ký ức vời xa.

... Quả
 bóng tròn lăn ngơ ngác

Mồ hôi giọt giọt mưa sa
Tóc 
đen bím dài quét đất

Anh cười: Ai mượn quét nhà?!

 Cho anh một đuôi sam nhé!
  không! Chờ khi em già...
Bao giờ?Bao giờ em nhỉ?
Bao giờ?
Th
ôi thế là xa!

...
Một thời sinh viên vất vả
Một thời ngây thơ hai
 ta.

Tóc bạc gi
 xơ gối lạnh

Thẫn thờ đêm nhớ người xa!

32 nhận xét:

Lý Viễn Giao nói...

Nếu biết bây giờ vẫn nhớ thủa xưa cho quách đuôi sam !

Unknown nói...

Nhớ sao đuôi sam vắt vẻo
Lắc lư khi dỗi khi hờn
Khi xưa nếu anh nắm chắc
Thì giờ có lẽ đã hơn....

Mẫn nói...

cái gì mà nhớ đuôi sam
nhớ là nhớ cái mặt làm anh mê.
Sang thăm chúc chị rồi về
Chúc luôn hạnh phúc mọi bề hanh thông.

ngocdunglyhoa nói...

Tóc bạc giờ xơ gối lạnh
Thẫn thờ đêm nhớ người xa!
=======
Thế rồi tình nghĩa đôi ta
Mỡi ngưỡi một nữa xót xa đau lòng ..... Chia sẻ cùng em

http://img-fotki.yandex.ru/get/6403/37009792.25/0_77929_e19949d4_XL.jpg

Unknown nói...

Tóc em ngày trước đuôi sam
Bây giờ đuôi gà côốc anh còn mê ko ? (~_~)
http://files.myopera.com/duccoi/blog/gif30202.gif

Unknown nói...

Cuối tuần vui khỏe nhé Cát ơi !
Vào miền trung đón siêu bão với em nhé cho vui (~_~)
http://2.bp.blogspot.com/-7P8TiEa3b4k/UVg28Bc86XI/AAAAAAAADIk/x3TlQm3rTyE/s400/hinh-nen-dong-hoa-hong-dep-nhat+(15).gif

Đi tìm sự thật nói...

NHỚ ! Bạn CÁT lão bà bà
Chẳng còn trẻ nữa. Nhưng già...Còn lâu
Thơ như nhựa sống căng tràn
Chiều nay bỗng nhớ...miên man nỗi buồn
Quạnh lòng mỗi nhịp mưa tuôn
Chớm mùa đông giá...Khơi nguồn cô liêu
Một thời...Gợi nhớ bao điều
Trước - Sau thì cũng thời gian thôi mà

NHAMY nói...

hiiiii ...em nhut tri voi chi DOAN ne CAT oi

vu song thu nói...

Chạm vào nỗi nhớ đầu đông
Sương rơi từ hạt phủ đồng lúa xa...
Tuyết rơi thêm nỗi nhớ nhà
Một thời niên thiếu đã xa... xa rồi.

Unknown nói...

Còn nhớ được là may rồi. Chị bây giờ quên nhiều quá, làm sao khôi phục được lại trí , hả em ? Chào !

Lý Lãng nói...

Cái nhớ ngang trời vắt vẻo
Đuôi sam hòa trắng vào mây !

Unknown nói...

Cô lại nhớ thày à? hưc hưc....nhớ nhưng vẫn phải vui vẻ lạc quan nhé cô, đừng buồn đấy!

Hà Vân nói...

Dấu ánh mặt trời rực đỏ
Thẳm sâu ký ức vời xa.

Tuyết bay trắng trời, trắng phố
Gió cát cưa buốt thịt da
Lời yêu trong tim, giữ lại
Để giờ - nổi nhớ biệt xa

Thời sinh viên, bọn em vất vả lắm cũng xa nhà nhưng không xa biệt như chị - giờ đất nước ấy giữ lại một lời yêu dịu ngọt ...

NGƯỜI THỔI TÙ VÀ TRÊN CAO NGUYÊN nói...

Bao giờ?
Thôi thế là xa!

Unknown nói...

Tuần mới thật vui, bình an và thành công trong công việc Chị nhé
http://file.diendanbaclieu.net/hinh/2013/1/hoa-hong-dep-5.jpg

Namcua nói...

Em nhớ ngày xưa xa xôi
Anh cắt xăm xe đạp, tặng em
Làm chun buộc tóc
Cái dây chun đã buộc chặt
Chẳng phải tóc, mà cả đời em .

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

http://hinhanhnen.com/hinhanh/tt/13930anh-dong-vuon-hoa-tim.gif
ĐỂ BUỘC HOA HAY HƠN ANH gIAO À

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

GIÁ ... GIÁ NHƯNG CHƯA CÓ ĐỖ
THÔI ĐÀNG ĐỂ LỠ NGUỒN CƠN,
CHỊ ĐOAN VA NHÃ MY Ạ
http://www.bepgiadinh.com/sites/default/files/styles/recipe_fancy/public/hinh_chinh/dsc02867.jpg
MỜI HAI CHỊ EM ĂN TAM LAOỊ GIÁ ĐÃ NGÂM NÀY...

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

NGÀY XƯA TÓC TỚ RÁT DÀI...
ĐUÔI SAM TRÔNG GIỐNG NHƯ HAI DÂY THỪNG...
HIHI... MẪN Ạ

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

ANH À ... TẤT CẢ ĐỀU QUA
TUỔI GIÀ NGƠ NGÁC , TUỔI GIÀ ĐƠN CÔI
MỘT MÌNH RU RÚ M NGỒI
NHỚ VỀ XƯA CŨ MÀ ... HƠI HƠI BUỒN.!

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

BAT GIỜ TÓC CÒN MỘT LÓNG
TỨC MÌNH ANH BỎ ĐI XA...

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

NHÌN HOA THÌ KHÔNG ĐẸP MÂY
NHƯNG MÀ CÁI BÓNG THẬT LÀ... ĐEP!

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

VÀO NHÀ MẮM MUỐN CÒM CŨNG KHÓ...
LAONG QUANH NÀO RÀO NỌ, CHẮN KIA
MẮM VỀ BỎ MẤY THỨ ĐI
ĐỂ BÈ BẠN ĐẾN CHẢ VỀ LẶNG IM , MẮM À!

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

EM NGỒI NHỚ NHỮNG MÙA ĐÔNG
NGÂY THƠ XA... MỘT CÕI LÒNG MÊNH MANG!

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

CHỊ ƠI, GIÁ ĐƯỢC QUÊN ĐI
THÌ CHO XƯA CŨ LẶNG VỀ HƯ KHÔNG!

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

BÂY GIỜ LOE NGOE TÓC SƠI
XƠ TƠI BUÔNG NỬA VAI GẦY
THÂÉ ĐẤY QUYÀNH À!

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

VU VƠ... NHỚ ĐẨU NHỚ ĐÂU...
NHỚ NGANG NHỚ DỌC KHÔNG ĐẦU KHÔNG ĐUÔI,
LÍP À . CON XINH ĐẸP VÀ VUI TƯƠI NHÉ!

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Tuyết bay trắng trời, trắng phố
Gió cát cưa buốt thịt da
Lời yêu trong tim, giữ lại
Để giờ - nổi nhớ biệt xa
**************
THÔI THÌ CŨNG GỌI LÀ THƯƠNG NHỚ
MỘT CHÚT CŨ CÀNG , THOÁNG VỜÌ XA , hv À!

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

NÚI LẠI CŨNG KHÔNG ĐƯƠCJ NỮA
NGẨN NGƠ NHÌN ÁNH CHIỀU TÀ. cÁM ƠN HC GHÉ THĂM!

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

http://hinhanhnen.com/hinhanh/hinhfck/13117hinh-nen-dong-khung-canh-hoat-hinh.gif
TẶNG EM CẢ CĂN NHÀ ẤM
CÓ BẾP LỬA, CÓ CẢ HOA, MC À!

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Chị đã tìm lại chiếc săm xưa...
Cao su cũ bết vào nhau tửng mảng
Tóc bây giờ còn lơ thơ vài lóng
Chả vuốt thì cũng rụng trắng gối đêm.

Chị đã đi tìm chỗ dấu chữ Em
Nhưng chật hẹp dây chun không buộc được
Thôi lại về thả tóc thả bung như trước ...
Chả chun nào neo phân chị vô duyên !
CHÚC NĂM CUA ĐƯỢC LÀM EM VUI VẺ NHÉ!
Xóa

ngocdunglyhoa nói...

Thôi đừng buồn nữa em ơi
Kịp đi mua vé tàu rời sân ga
Đằng nào rồi cũng phải xa
Bên kia đẹp lắm những hoa sen hồng

http://img4.ph.126.net/H8rB_3txDNa4Wj3FCFL0Eg==/687361893128945794.gif