Chủ Nhật, 17 tháng 11, 2013

ĐÙA BẠN NHỜ XEM TỬ VI


Biểu Tượng Âm Dương 031

Xếp mấy ngôi sao thẳng một hàng
Người này Tử Phủ chiếu Líêm Tham
Kẻ kia Vũ Tướng phùng Lương Mã
Số sướng, phận xui… khỏi phải bàn

Thôi đã dấn thân xuống cõi trần
Cự Cơ đóng mệnh… khỏi phân vân
Kiếp Không chưa chắc là tay trắng
  Kình Hổ phương nao hóa giải dần…



Vận hạn rủi may... đâu tại người
 Ngàn năm vũ trụ tít mù khơi.
Người nhờ đoán định hôm nay hỡi
Mai sẽ gặp nhau ở cuối giời


Nếu muốn an vui hãy nhớ câu:
Lợi danh trọn kiếp chớ mưu cầu.
Chẳng tu thì cũng như tu vậy
Thanh thản một đời chả khổ đau!


10 nhận xét:

Ngựa Mỏi Chân Rồi nói...

Tem cho lời khuyên của Lão bà bà!

Lý Viễn Giao nói...

Chán bài thơ phú đùa xem tướng
Chế giễu thần linh chẳng thể giầu !

Unknown nói...

Nếu muốn an vui hãy nhớ câu:
Lợi danh trọn kiếp chớ mưu cầu.
Chẳng tu thì cũng như tu vậy
Thanh thản một đời chả khổ đau!
http://hoadephanoi.com/File_uploaded/Big_item/Hoa-sinh-nhat-HSN4312.jpg
Chúc chị chiều chủ nhật an lành

Unknown nói...

Chị tin tử vi và cả đời chả dám làm gì ác với ai. Thôi cố sống nghèo nàn mà có tình người vậy. Chào !

vu song thu nói...

Cát biết xem tử vi à?
Xem thử một quẻ cho chị a!
Số giời đã định chẳng phải cố
Lợi danh chảng có cũng xong mà!

Châu Thanh Thủy nói...

Nếu muốn an vui hãy nhớ câu:
Lợi danh trọn kiếp chớ mưu cầu.
Chẳng tu thì cũng như tu vậy
Thanh thản một đời chả khổ đau!
-------------------------------
Em thấy lời khuyên này hay quá chị à!

thanhthuoczvolen nói...

Chị toàn dùng thuật ngữ Tử vi nên em chẳng hiểu gì mấy nhưng em thấy chị khuyên rất hay: Thanh thản một đời khỏi khổ đau!

Unknown nói...

Đầu tuần sang thăm lão Bà Bà
Xem em 1 quẻ đường tình iêu thía nào ?
Bói đúng em tặng chú chim chào mào
Ngày ngày hót để lão Bà Bà vui vui (~_~)
http://caycanhnamtoan.com/wp-content/uploads/2012/05/chim-chao-mao.jpg

Unknown nói...

Tuần mới vui khỏe nhé Cát ơi !
Cứ để cuộc đời thanh thản bình yên (~_~)
http://nsa10.casimages.com/img/2009/11/21/091121015428834554.gif

Unknown nói...

"Mới hay muôn sự tại Trời
Trời kia đã bắt làm người có thân
Bắt phong trần ,phải phong trần
Cho thanh cao mới được phần thanh cao".

Thế mới đúng chị ơi!