Thứ Sáu, 15 tháng 11, 2013

NHỠ

Vắng đêm nhỡ tiếng thở dài
Vắng ngày nhỡ cả mười hai tháng thề.
Vắng sao
 nhỡ ánh trăng quê

Vắng ai
  Ai nh
ỡ cả hè lẫn đông.


Ơ kìa! Con sáo sổ lồng

Heo may héo rũ giầu không vườn nhà!
Trà sen nh mấy mùa hoa
Cau non nhỡ nắng... đem ra mời làng...

Muộn chiều nhỡ chuyến đò ngang

Muộn tằm nhỡ cả vạn ngàn guồng tơ.

Chòng chành nón rớt mép bờ
Vu vơ... bến
 lại g
ặp

 vu vơ... thuyền!

32 nhận xét:

Bâng Khuâng nói...

TEM!

Tối an lành HẠT CÁT BÀ BÀ nhé!

HƯƠNG DƯƠNG nói...

Vắng ai nên dạ bần thần
Nên đò chao đảo để chân gập ghềnh...
Tối vui chị nhé!

Ngựa Mỏi Chân Rồi nói...

Chiều ưu tư mây buồn đìu hiu
Vắng!
Nắng vô hồn dẫn nỗi nhớ đi theo
Đò nghiêng vai khua nước đọng mái chèo
Ai biền biệt quên rồi câu ước hẹn...

Unknown nói...

"Vắng chân ai chuyến đò ngang"
Để cho đò cũng bẽ bàng chiều đông
Vắng em héo cả trầu không
Cau vàng khô quắt vôi nồng đã khô
Vắng em vắng cả bốn mùa
Anh ngồi đếm ánh trăng đưa tháng ngày...

vu song thu nói...

Vắng sao lỡ ánh trăng quê
Vắng em
Tôi lỡ cả hè lẫn đông.

Vắng anh em dụi má hồng
Vắng em anh héo hon đong tháng ngày...

Unknown nói...

"Muộn chiều nhỡ chuyến đò ngang
Muộn tằm"... lại nhớ cô nàng ươm tơ...
hì...hì...thơ tinh chị Cat càng già lại càng hay
http://hanoimoi.com.vn/Uploads/anhthu/2011/6/23/tt2.jpg

thanhthuoczvolen nói...

Nhỡ làn nhậu, nhỡ câu thơ
Nhỡ vui, nhỡ chén vu vơ nhỡ hoài....

Hẹn chị đến nhà chơi mà vẫn chưa bố trí được. Nhỡ!

HHP nói...

Vu vơ...thích cái nhỡ nhàng !

XuanLong'blog nói...

vì sao nhỡ lắm thế a
phải chăng người vắng để nhà quạnh hưu

Lý Viễn Giao nói...

Nhỡ về con gió vô duyên
Bến kia muốn lặng thì thuyền lại lay !

Nguyễn Viết Tân nói...

.Chiều rơi nỗi nhớ về đâu
Chiều tàn để cả mùa đau ước nguyền
.Hương tình ướp nụ tình duyên
Rơi chiều mây mỏng bến thuyền chênh chao ..........
.....

Unknown nói...

Vắng đêm nhỡ tiếng thở dài
Vắng ngày nhỡ cả mười hai tháng thề.
Vắng sao nhỡ ánh trăng quê
Vắng ai
Ai nhỡ cả hè lẫn đông
http://truongmo.vnweblogs.com/gallery/3202/IMG_1185_resize.jpg
Rất hay chị à
Chúc chị ngày cuối tuần an vui

Unknown nói...

"Vu vơ...bến
lại gặp
vu vơ... thuyền"
Thế thì...nhỡ
chuyến đò duyên
Bến kia chẳng đợi
mà thuyền buông neo!

Lý Lãng nói...

Nhỡ đi lặng đứng neo thềm
Nhỡ đời ở trọ quán đêm một mình !

Chúc chị Cát nhiều vui !

Unknown nói...

Bến nay đã gặp thuyền rồi
Còn gì bằng nữa mà buồn hỡi ai (~_~)
http://violet.vn/uploads/blogs/747992/01.gif

Unknown nói...

Ngoài nớ có mưa lạnh ko ?
Nhớ giữ ấm nhé kẻo mà lại ho (~_~)

Chúc Cát chiều thứ 7 an lành nhé !
http://4.bp.blogspot.com/-nqHiZMNBMO0/UVXWfFJ2gXI/AAAAAAAACZ0/oNMGbSIhXZQ/s1600/14.gif

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Tem vàng chậm muộn. đừng giận nhé PĐ à
http://files.myopera.com/i_love_marit/blog/rose.jpg

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

http://farm4.static.flickr.com/3130/2609073769_3642454e2b.jpg
Chủ nhật an lành nhé! Hướng Dương thân mến!

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

bao nỗi nhớ quên quên nhớ moọt thờ
Sự cơ nhỡ cũng làm nên kỷ niêm,
Ngựa à

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Rồi ... rồi ... gió thổi mây bay
Ngẩn ngơ hết tháng hết ngày nhớ ... ai!?
Chị Đoan vui nhé! Chị Đoan iu ơi!

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Vắng em... anh trời mỏng đất day...
Ngẩn ngơ bến đó đò đây nhớ người...
Chị ST nhỉ?

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

http://du-lich.chudu24.com/f/m/1210/15/to-vang-lang-co-chat-nam-dinh-5.jpg
Kéo tơ... đau rút ruột tằm
Một trăm năm, một ngàn năm... vẫn là!
Cám ơn HẢI ÂU. Dạo này hai ông bà khỏe không?

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Thôi mà... chuyện hen chuyện hò
Chị em mình vẫn sau xưa ... thôi mà .
Cám ơn TT. chúc ông Ngại khỏe mà bế cháu nhé!

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

vu vơ... muộn chuyến đò ngang tại người
Cám ơn HHP. Chúc chủ nhật vui vẻ

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Cám ơn bạn mới ghé nhà
Chậm chân chưa giải chiếu hoa mời ngồi
Khi nào rỗi lại ghé chơi!

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

rượu hồng tỉnh tỉnh say say
Người về lơ lắc nước mây... bao đồng

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Chợt ngẩng đầu thấy bóng sao...
Trời khuya lòng lại xuyến xao vơi đầy
Bao giờ thuyền ghé qua đây
Nhớ mang theo chút đắm say nhé thuyền.
Cám ơn TML. Chúc chủ nhật vui tười nhé!

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Em sang thăm, chị thật vui
Lại khen khiến chị chơi vơi, bồng bềnh!
hihi....

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Thế rồi sóng ngã tay chèo
Em về mua sợi thừng neo, nhé người
Cám ơn Hông Loan . Chúc em mọi sự tố lành!

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Nhỡ duyên... bến chả gặp thuyền
Vu vơ ngày tháng lạ quen bấy chầy ...

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Chả dám post ảnh , nó cứ to đùng đùng...
Em nhờ bạn nào ý chỉnh lại cho chị xem. Sư phụ bó tay rùi...

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

http://4.bp.blogspot.com/-hUk_HJf2S1g/T1iDKiasukI/AAAAAAAABDU/SIG68bHIXGI/s1600/hoa+c%C3%BAc+1_2.jpg
Cứ tặng đại hoa này...To thì chán lắm. Em khỏe nhé , B Dương!