Thứ Năm, 26 tháng 12, 2013

LỜI HẬU GIÁNG SINH



Phía bên sừng tuần lộc
Hiện thấp thoáng xôi xa
Giáng sinh hồng lấp lóa
Lóng lánh bông tuyết hoa.

Chút ngày xưa ngơ ngác
Thoáng hơi ấm muộn màng
Chút tình xưa giá buốt
Sót nụ hôn cũ càng.

 Giáng sinh trắng tuyết băng
Xào xạo rơi ngọn gio
 Giáng sinh vàng ánh trăng
Lấp lóa treo lá cỏ

Mỗi một Giáng sinh qua
Kim treo cành thông nhỏ
Mỗi một mùa đông qua
Vết nhăn hằn mép cửa.

Xin trả lại tình xưa
Những mộng mơ vụn nát
Xin gửi đến mai này
Những trông mong nhợt nhạt

Chờ tôi. Mùa đông tàn
Đợi tôi. Cơn mưa vét.
Ta dăng dăng ngang trời.
Chút kiệt cùng mỏi mệt

Giáng sinh đi qua rồi
Giáng sinh mai lại đến.


Tình xưa nguội lạnh rồi
Lưu giọt hồng chân nến?


6 nhận xét:

Ngô Đức Tâm nói...

TEM VÀNG GỬI EM NGỰA

Ngô Đức Tâm nói...

TEM BẠC CHO EM BẠCH

Ngô Đức Tâm nói...

TEM ĐỒNG ANH LẤY

Ngô Đức Tâm nói...
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
Ngô Đức Tâm nói...

Xo bông nát vụn bóng ngàn mây
Chàng độn gối êm tặng thiếp đây
Nhưng nẻo đường về ai rấp lối?
Liệu có còn chăng chút nghĩa này???
CÒN MÃI CHỨ EM

Unknown nói...

Giáng sinh qua rồi - xa cách xa
Vẫn còn vương lại trong lòng ta
Câu thơ trắc ẩn vương trong gió
Tàn canh nến lụi...Giọt sương nhòa
-----------
Mong Hậu GS sẽ vui hơn DS