Thứ Hai, 2 tháng 12, 2013

MẶT TRỜI NƯỚC ĐỤC



Aí đánh rơi mặt trời nước đục
Khiến bao lần cá quẫy rát cầu ao
Ai gạt gió ngoài bờ thổ mộc
Lặng thầm che tăm cá nổi lao xao...

( Vũ Thư - Thái bình 1/12)


20 nhận xét:

NHAMY nói...

HAY QUA

Unknown nói...

Chúc Cát iêu tuần mới an lành
Cầu ao khi đục khi trong ấy mà
Cát yên chí hưởng giá lạnh nha (~_~)
http://hoatrinhnux.files.wordpress.com/2013/08/hhk.gif

Lý Viễn Giao nói...

Thương tay cho ánh mặt trời
Soi vào nước đục để rồi mờ phai !

tuyphong nói...

Sen không ngại sống gần bùn
mặt trời có đục không run ánh vàng
giữ tâm cho thật an nhàn
thì trong bóng tối nhẹ nhàng sáng trong

ngô hà băng nói...

Mặt trời rọi cả đục trong
Miễn tâm thanh thản nghe lòng an nhiên

vu song thu nói...

Giỏi thật, nước đục cũng làm nên thơ!

Nguyễn Viết Tân nói...

Ai thả gió sương mây đông lạnh
Lùa giá băng nứt nẻ má đào
Ai hờn nắng thả mây chênh chao
Che lối về ban mai thả nắng ..........
....
Không chuẩn rồi -bài của Cát sâu ý quá đi -

Unknown nói...

Mặt trơi chẳng kén đục trong
Tâm mà thanh thản ngại ngần chi đâu.

Tuần mới vui nghe em.

HHP nói...

Gần mà xa :cá và mặt trời ,hả chị ?

Unknown nói...

Hai đầu của sự việc. chuyện dủ cả đất trời. chúc chị bình an mãi nhé.

Mẫn nói...

Trời trăng mây nước trong mấy vần thơ. sang thăm chị, chúc chị luôn an lành. http://i1075.photobucket.com/albums/w440/tranhoangman/anhngonghinh-3_zps7679f6dd.jpg

Lý Lãng nói...

Mặt trời nước đục nhạt nhàu
Cá quay quắt với cần câu chực chờ...

Lê Vân nói...

Ai, ai nhỉ? Ai làm điều đó?
Để vần thơ cũng đượm sắc buồn!
Bạn mình đó, Cát đà rõ cả
Lũ bạn mình rặt một lũ buôn!

Như Mai nói...

Hay quá chị ạ! Em đọc và chúc chị vui, khỏe ạ! Chị mới về Vũ Thư đấy ư? Em lại nhớ quê lúa chị ơi!

Mai Trang Huỳnh nói...

Hình ảnh mới lạ, cấu tứ càng mới... gây ý thơ mông lung đa chiều.
Thăm bạn, chúc khỏe !

NGƯỜI THỔI TÙ VÀ TRÊN CAO NGUYÊN nói...

Chúc bác một buổi tối như ý!

tan_262 nói...

Thơ chị Cát quá hay - vừa thực tại vừa sâu lắng gợi mở những ý thơ đa tầng...

A TÁM BLOG nói...

A Tám Le18:56 Ngày 28 tháng 11 năm 2013
Ra Long Biên ngắm sông Hồng
Bãi ngô phơ phất, nước bồng bềnh trôi...
Cuộc đời chỉ có thế thôi
Đắng, cay, thương nhớ...bồi hồi...chữ YÊU...

Unknown nói...



Tặng chị bài thơ nói về cầu ao nhà em ở quê nhé!

Cầu ao

Nép mình dưới nắng - cầu ao
Rêu phong một đời đá núi
Đã từ lâu rồi… đá lạnh
Bàn chân mẹ tôi sớm chiều.

Cuộc đời một vốc bàn tay
Giờ còn chiếc ao nho nhỏ
Cha đào trước khi ra trận
Mà chưa nếm giọt nước nguồn.

Lá sen phủ kín ao buồn
Bốn mùa thời gian va đập
Vẫn còn cầu ao gầy guộc
Cho tôi vịn bóng cuộc đời.

Hải Âu

HƯƠNG DƯƠNG nói...

Em đang mệt nên chưa hỏi xem ai nữa chị ạ.
Đừng băn khoăn chị nhé.