Thứ Ba, 10 tháng 12, 2013

NỬA VỜI



Hình ảnh: NỬA VỜI

Nửa vời... nắng gió chiều nay
Toát mồ hôi giữa những ngày tiết đông!

Nửa vời rét, nửa vời nồng
Cầu vồng quai uốn vẹo cong mép giời.

Vén vun gió tỏ khúc nhôi
Đem mưa hạt bày bán ngoài chợ mây!

Nửa vời... chim lạc nẻo bay
Nửa vời bươm bướm ngất ngây cuộc tình.

Nửa tiên nữ, nửa yêu tinh
Hoa phô phang vẻ phong tình lẳng lơ.

Nửa vời thiếu, nửa vời thừa
Bát canh chìm nổi, ngọt chua... lềnh phềnh!

Nửa vời tôi, nửa vời mình
Dơi xiên cánh chéo xé banh góc giời!
*****************************8
Hoàng Hôn Tím
 Nửa vời nhớ, nửa vời yêu
Nửa vời ngọn gió cho chiều vấn vương
Nửa vời nắng, nửa vời sương
Nửa vời câu nói ai lường lòng ai
Nửa vời đúng, nửa vời sai
Nửa vời thơ cứ giăng hoài cõi mơ

Nửa vời... nắng gió chiều nay
Toát mồ hôi giữa những ngày tiết đông!

Nửa vời rét, nửa vời nồng

Cầu vồng quai uốn vẹo cong mép giời.

Vén vun gió tỏ khúc nhôi
Đem mưa hạt bày bán ngoài chợ mây!

Nửa vời... chim lạc nẻo bay
Nửa vời bươm bướm ngất ngây cuộc tình.

Nửa tiên nữ, nửa yêu tinh
Hoa phô phang vẻ phong tình lẳng lơ.

Nửa vời thiếu, nửa vời thừa

Bát canh chìm 
ngọt, nổi chua lềnh phềnh!

Nửa vời tôi, nửa vời mình
Dơi xiên cánh chéo xé banh góc giời!

*****************************
Hoàng Hôn Tím

Nửa vời nhớ, nửa vời yêu
Nửa vời ngọn gió cho chiều vấn vương
Nửa vời nắng, nửa vời sương
Nửa vời câu nói ai lường lòng ai
Nửa vời đúng, nửa vời sai
Nửa vời thơ cứ giăng hoài cõi mơ

8 nhận xét:

Như Mai nói...

Biết bao nhiêu thứ nửa vời
Đọc xong em thấy chơi vơi quá chừng!

Chúc chị ngủ ngon ạ!

thanhthuoczvolen nói...

Ghét nhất những kẻ nửa vời
Lời yêu chỉ ngọt đầu môi chán phèo...

Lý Viễn Giao nói...

Nửa cầm tay nửa đánh rơi
Nửa hiện hình nửa chơi vơi như đùa !

thanhmaivu1.blogspot.com nói...

Nửa vời thật nửa vời đùa
Đầu môi chót lưỡi đong đưa ngọt ngào...

Lý Lãng nói...

Nửa vời về,nửa vời đi
Nửa dừng nửa chạy,nửa ghì nửa buông...

vu song thu nói...

Ở đời lắm kẻ nửa vời
Nửa yêu nửa lại như người đẩu đâu...

Lê Vân nói...

Nửa vời khóc, nửa vời cười
Nửa yêu, nửa ghét cái người mình yêu

NHAMY nói...

HAY QUA