Thứ Sáu, 13 tháng 12, 2013

Vài nét về triết lý thơ của người lính thơ Vũ Tuấn Anh


(vài cảm nhân khi đọc NHẶT của người lính thơ Vũ Tuấn Anh)

Bạn  bè đã viết rất nhiều và rất hay về thơ Vũ Tuấn Anh, từ khi hai tập thơ trước cho đến giờ là tập thứ tập 3: “Nhặt”
"Nh
ặt" nhỏ nhắn & khiêm cung những đã khẳng định một tâm hồn thơ của một người lính thơ tài hoa chân chất.

Hạt Cat tôi không phải nhà thơ, càng không biết bình thơ...
Nhưng,
Tôi yêu mến nét thơ mộc mạc của Vũ Tuấn Anh trên yahoo blog cách đây nhiều năm
, rồi khi gặp người lính thơ ấy, tôi yêu mến luôn sự mộc mạc chân thành dễ thương có vẻ gì đó rất “ chân chỉ hạt bột” của người đồng đội trẻ tuổi_ một sĩ quan chỉ huy đa tài và đa tình.
Có lẽ cũng hơi thiên vị một chút khi lính đọc thơ lính!
 Kh
ông dám bàn rộng đến t
ính thơ hay tính xã hội được đề cập trong thơ Vũ Tuấn Anh; Tôi chỉ dám nói đến một nét Triết lý trong hai bài thơ của anh:" Hạt mẩy hạt lép “ & t hạt tiêu”.
Đọc “ Hạt mẩy hạt lép” tôi nhận ra  Anh quan sát đời thường bằng cặp mắt tinh tế và  sâu sắc chín chắn của người làm công tác tư tưởng trong quân đội, tôi thầm khâm phục mấy dòng Anh viết:
Thông thường hạt mẩy lặng thinh
Lao xao hạt lép rập rình nổi trên
Đến mùa gieo cấy gọi tên
Hạt nào chắc sẽ bật lên lá mầm!

Tôi dễ dàng nhận ra đây là kiểu nói của một” chính ủy”như những chính ủy cũ của tôi thời nào. Anh nêu lên một điều đơn giản mà chúng ta nhìn là thấy: Hiển nhiên thì hạt lép là nổi. Cái thùng rỗng thì kêu to...
Hình ảnh “hạt mẩy”  của Anh, gợi cho người ta cảnh người nông dân chât phác  cần cù cẩn thận ... đãi thóc ngâm mộng mạ, gieo mầm... tôi liên tưởng đến một xướng mạ mịn màng lá nhỏ như tăm ... mướt mát xanh non. hứa hẹn một mùa vàng trĩu bông. Cái tâm hồn thơ cũng như sự nhìn nhận chín chắn của người thủ trưởng chăm sóc tinh thần cho chiến sĩ bộc lộ rất rõ ở ý thơ này. Anh lo cho ngày mai... cho một tương lai, một lớp chiến sĩ...
Người với thơ hình như gắn kết nhau ở đó, ở cái sự lo xa, ở cái cốt lõi thực chất của con người.
Vũ Tuấn Anh là người như vậy, nên thơ anh chính là tính cách anh!
“Ớt chỉ thiên” cũng là một bài thơ tôi tự xếp vào kiu triết lý thơ.
 Bé tẹo tèo teo dám chỉ trời
Chẳng hề câu nệ phận vua tôi
Hiên ngang chính trực không luồn cúi
Khôn, dại, được thua, mặ
c sự đời.

Lẽ sống trong thời đại mà đồng tiền ngự trị, tiền và quyền gắn kết chặt chẽ với nhau này, nói được như ‘Ớt hạt tiêu” thật khó, sống theo nó lại còn khó gấp bội. Không sợ cường quyền” Bé tẹo tèo teo dám chỉ trời” đúng là một s dũng cảm, một s t tôn mà chắc gì ai d có đưc nh ưng khi biết: “Khôn, dại, được thua, mặc sự đời.” thì con người dám sống” hiên ngang chính trực không luồn cúi”.

Thơ là người. Vũ Tuấn Anh là con người như vậy!
Mạo mu
ội mấy dòng, tôi xin góp vài cảm nhận v Thơ Vũ Tuấn Anh
Xin tác giả và bạn bè lư
ợng th, nếu  cảm nhận của tôi có gì chưa thật
đúng!

7 nhận xét:

HHP nói...

Chị thật tinh tế và em nghĩ chúng ta vẫn đáng sống lắm để làm ngưởi !

Unknown nói...

Em tôi bình hay lắm mà sao cứ khiêm tốn thế.Chị cũng thấy thơ của TA rất bình dị thiết tha, dễ đi vào lòng người đọc. Chúc mừng Cát có bài bình tuyệt.

OM nói...

Tác giả chắc chắn sẽ "lượng thứ" cho chị! :))
Bình thơ tuyệt vời thế này, đến người ngoài còn phải ngã lăn quay vì... thích thì nhà thơ mà không mang về nhà lồng khung kính mới lạ đó chị

Unknown nói...

Đúng như OM nói, em xin chị về lồng khung kính chị nhé, có lẽ chị em mình cùng là lính nên đồng cảm với nhau hơn chị nhỉ

Unknown nói...

Sao OM lúc nào cũng nói đúng thế :)

Như Mai nói...

Em cũng đồng tình với OM chị ạ!!!

thanhmaivu1.blogspot.com nói...

Chị chưa đọc thơ Vũ Tuấn Anh, nhưng qua lời bình phân tích mấy câu thơ của Cát chị cũng cảm thụ được. Em rất nhậy cảm và bình rất tinh tế khiến người người đọc phải cảm phục tác giả và cả người bình!