Thứ Hai, 30 tháng 12, 2013

VI ẾT CHO NĂM 2013 CỦA TÔI


(Hoa cúc nhà Cát có màu tím rất đẹp)

Một năm chất đắng chồng cay
Ba trăm với sáu nhăm ngày đầy vơi.


Giơ tay với chả đến trời
Vòng tay tôi giữ cho tôi một mình.

Này thì  búp lá xanh xanh
Này thì đo đỏ một nhành hoa tươi
Này thì một tiếng chim trời
Này thì một s
ợi đơn côi khói chiều.


Nép 
đêm tịch mịch cô liêu

Trăng sao thắp lửa như khêu nỗi sầu...
Rút ngang dải yếm bắc cầu
Thò tay nhón lại bã giầu xửa xưa...


Đầm đìa ướt nửa giời mưa
Rang rang táp héo lưng mùa heo may.


Tạ từ nghĩa gió tình mây
Xanh đen đá mộ...
 khép ngày tào khang.
Tạ từ bến nước đò ngang
Lặng thầm bước tiếp dở dang d
ặc dài...


Ch
ông chênh ngồi tựa mép giời

Nghé bồn cúc vẫy lả lơi ráng hồng!

( hoa cúc đổi màu nhà Hạt Cát này)


6 nhận xét:

Như Mai nói...

2013 giờ cũng đã khép lại rồi chị ạ. Em mong chị mạnh khỏe và an lạc trong suốt năm 2014!
https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRp2Mza9LrkNdIPzL4XSGvtCzXVYHyoaRF0Z0EAu5o2xqurwcXt

Như Mai nói...

Hi hi... em dán hình chúc mừng năm mới chị mà không là được chị ạ.

Unknown nói...
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
Unknown nói...

Chông chênh ngồi tựa mép giời
Nghé bồn cúc trắng lả lơi ráng hồng!
.............................
Cát ngồi khéo ngã Cát ơi?
"Ngồi tựa mép giời" ngã phát rất đau

Chúc Cát vơi nỗi buồn để đón năm mới tràn đầy niềm vui Cát nhé ! (~_~)
http://img1.funscrape.com/en/happynewyear/34.gif

Unknown nói...

"Tạ từ bến nước đò ngang
Lặng thầm bước tiếp dở dang dặc dài"
Ai thì cũng đến lúc thôi
Cát ơi ngẩng mặt nhìn trời mà đi
Chông chênh ngồi mép làm gì
Tiền đình ngã xuống ai thì cứu đây?

vu song thu nói...

MƯỜI BA ĐÃ KHÉP LẠI RỒI
MƯỜI BỐN SẮP LẠI NGỰA NÒI TUNG TĂNG
LÊN TRĂNG MÀ NGẮM CHỊ HẰNG
ĐÁ ĐEN ĐÃ LẶNG SÓNG TÀN ĐÃ QUA!

VUI LÊN NHA CÁT ƠI!