Thứ Tư, 22 tháng 1, 2014

TẾT RỒI...




Tết rồi…
Mai mốt thôi anh
Có về gói bánh chưng xanh thì về.
Mang liềm cắt cỏ bờ đê
Vun rạ gốc đốt bốn bề khói um…

Về đi… cùng bện nùn rơm
Vận quanh sân để chiều hôm mời làng.


Về đi, anh giã em sàng
Rang bỏng ngô, nướng khoai lang thơm lừng...

Về đi… chia ngụm rượu hồng
Ăn giầu thuốc, quệt vôi nồng… cùng say!
...


Năm mươi năm… mấy vạn ngày
Nhớ về quê cũ vơi đầy xuyến xao.!.



 

12 nhận xét:

Hà Vân nói...

Chừng ấy năm, một cuộc đời
Xem hoa nở, biết Tết rồi, sang xuân
Đường dài, đã mỏi bước chân?
Bao lần Tết đến, bấy lần chia xa

ngô hà băng nói...

Tết về em lại nhớ anh
Kia anh xếp lá em giành buộc dây
Bánh chưng ngày đó như đây
Trong ngôi nhà nhỏ xum vầy phu thê
Bây chừ xa tít đường về
Réo anh ảnh bảo muôn khê...không về!

Unknown nói...

Nghe chị gọi anh mà đong đầy kỷ niệm. toàn xửa xưa thôi, gói bánh ăn trầu ổ rơm, khoai nướng...Không về theo cõi người ta nhưng còn nguyên đó. Ráng vui tết chị ơi!

thanhthuoczvolen nói...

Quê giờ giống phố hết rồi
Còn đâu rơm rạ để ngồi nướng khoai
Còn đâu cảnh thức đêm dài
Em sáng anh giã vết chai tay mềm....?

Unknown nói...

http://img2.news.zing.vn/2011/12/30/5-19.jpg

Về đi anh về ngược dòng năm tháng
Tìm dấu chân mòn kỷ niệm ngày tháng ta quen nhau (~_~)

minhguongnguyen nói...

Cảnh quê thân thiết biết bao
Nhớ kỷ niệm cũ ,nao nao trong lòng.

Lê Vân nói...

Tết rồi sao anh chả về?
Để em bận rộn, ê chề thế ni!

Ngô Đức Tâm nói...

XUÂN
Giáp ngọ đã về khắp mọi nơi
Câu hò, điệu hát vọng nương đồi
Mừng xuân vạn vật bao phơi phới
Vui tết muôn nhà những thảnh thơi
Lộc thắm rộn ràng đơm hạt nắng
Trồi non rạo rực ngậm mây trời
Em ơi ! mỗi lúc mùa xuân đến
Tình đất, tình người mãi chẳng vơi

hoangxuanhoa nói...

Nếu em biết giần biết sàng
Thì mai bỏ tỉnh về làng với anh
Gom mua thóc ta để dành
Giã xay, hàng xáo ta thành giàu to
Nhà ta sẽ thóc đầy bồ
Của ăn không hết đem chia nhà giầu

Unknown nói...

http://static.panoramio.com/photos/large/32078448.jpg
Mến chúc chị và thân quyến đón Tết vui vẻ, an lành và Xuân An lạc

Unknown nói...

Tết này gói bánh một mình
Cầm lạt buộc bánh rưng rưng nhớ người...

Tết không có anh nhưng đã có con cháu vây quanh Cát à, đón tết vui nhé.

Unknown nói...

Anh dang nam vien quan y
Ngay xua cu... mong chi hoi nguoi
Quet voi vao la trau tuoi
Nam muoi nam le xuan oi com gi?
http://esoft.tuoitre.vn/Cache/Image/D5/D5D02C912C48291AC68D4E04CD4941C7_s212x148.jpg