Thứ Bảy, 8 tháng 2, 2014

NIỆM KHÚC CUỐI



Niệm khúc cuối già nua
Niệm khúc cuối cằn cỗi
Tôi gạt đục ngầu tội lỗi
chắt lọc trong veo từ xuôi ngược tháng năm…
từ lá cây úa nhạt hết xanh
từ hoa trái lụi tàn queo quắt
Tôi vét voi kiệt quệ sau ngàn ngàn lũ cơn bão giắt
Đá sỏi trơ lì lổn nhổn dòng trôi
lạo xạo bước đi đất toác trụt trồi
tóe máu bàn tay tai mèo nhọn sắc
bước chân gờn gợn mùn đất mục
nghẹn lòng suối cạn thất thần.

Tôi viết niệm khúc cuối cho trăng
 èo uột vàng cuối nẻo.
Tôi viết niệm khúc cuối cho tà dương méo xẹo
ráng hồng vãi máu mái hiên.

Tôi viết niệm khúc cuối cho em
Chợt thoáng bóng thuyền Vô trạo.
 Nghiệp đời chao đảo
Duyên kiếp ụp sấp đầu.

...Em tểnh tênh gió ngọn lau
Thung thăng bến bờ không - sắc...
Cầu vồng bảy màu xoay tròn chong chóng
Em thả lên tôi.

Tôi lửng lơ giời
Đất bỗng thành nơi tôi không đến được
Hóa hơi rồi, tôi không còn là nước
Em cuốn tôi về mé cuối mịt mù sông.

Này đây em, niệm khúc cuối cùng
Tôi viết như học trò lớp một
Hư không mai mốt
Tôi có còn chút xám tàn tro?!

Niệm khúc cuối già nua
Bỗng nhú xanh mầm biếc…



9 nhận xét:

thanhthuoczvolen nói...

Niệm khúc cuối già nua
Bỗng nhú xanh mầm biếc…
Đúng quá chị ạ!
Cho em TEM vàng nhé!

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

http://desertoflove.files.wordpress.com/2012/03/life_by_tsering_chodron.jpg
tem vàng cho Thành nhá!

HHP nói...

"Tôi lửng lơ giời
Đất bỗng thành nơi tôi không đến được
Hóa hơi rồi, tôi không còn là nước
Em cuốn tôi về mé cuối mịt mù sông."
Thích khổ này ! Chị vẫn còn nhiều việc làm lắm ,chưa hạ được đâu ...

A TÁM BLOG nói...

Chúc em mọi sự CÁT TƯỜNG !

vu song thu nói...

Niệm khúc cuối rồi trong veo nhé
Nhú mầm non cho cây lá đâm cành...
Đời mình già mà cây cỏ còn xanh
Rụng về cuội rồi bỗng thành bất tử...

Unknown nói...

"NIệm khúc cuối già nua
Bỗng nhú xanh mầm biếc"

Mầm biếc mói nhú xanh vì thế còn chưa xong được đâu em à. Chúc vạn sự như ý.

Unknown nói...

Cát niệm khúc cuối cho mình
Để nghe chim hót tưng bừng xuân sang

Chúc Cát mùng 9 tết luôn bình an (~_~)

http://i864.photobucket.com/albums/ab208/vanhue_1947/swf-1.gif

hoangxuanhoa nói...

Khúc đầu đã niệm xong đâu
Lỡ đè khúc cuối niệm nhàu ngày qua
Chuông nhà thờ đổ la đà
Mõ chùa gõ thảm vãi già buồn thênh
Chở ngày về phía chông chênh
Chở đêm về phía cuối sông lở bồi
Sóng xanh sóng vỗ rối bời
Hừng đông ở phía chân trời còn xanh

Unknown nói...

Tôi đi nhặt tiếng mõ rơi
Thấy bông hoa cỏ bỏ nơi góc chùa
Hoa ơi ai đã bỏ bùa
Để ai ngắt bỏ góc chùa hoa ơi!
http://images.tuoitre.vn/Tianyon/Cache/Image/674/393674.jpg