Thứ Ba, 4 tháng 2, 2014

CHUYỆN VUI TÔI VÀ RỒNG

Chin chin con rồng xanh
Vắt ngang trời quay về phía biển
Tôi lang thang rủ chú rồng thứ một trăm chả ai cần đến
Dắt nhau lững thững về rừng…



Tôi một mình và Rồng một mình
Hai đứa thành đôi đơn chiếc.
Vắt vẻo trèo lên non biếc
Rút mây về rải ổ nghêu ngao.
Rồng ngược Bắc ngắt sao
Tôi xuôi Nam quơ sóng
Rồng ngoặt Đông cắt vuông tròn vạt nắng
Tôi rẽ Đoài xé dài ngắn hoàng hôn…


Tôi và Rồng
Bạn vong niên có già mà chả có khôn
Hai đứa đem giời tô lại
Nửa của Rồng xanh lá ngái
Nửa tôi tím hoa cà
Rồng vẽ trăng rằm tòe loe như cái loa
Tôi khoanh trăng tròn vo thân gỗ mục
Rồng bảo dải Ngân Hà nên thơ sóng dập dờn chín khúc
Tôi cãi Ngân Hà mịn màng như dải lụa Hà Đông.
Rồng xuýt xoa: vũ trụ mênh mông
Tôi chọc lại: vũ trụ bằng hạt cải.

...

 Tôi và Rồng gió thừa mây thãi
Lại rủ nhau viết niệm khúc tình
Rồng chả biết yêu nên mặt nghệt nín thinh
Tôi hết yêu nên mắt tròn mắt dẹt
Niệm khúc tình của hai kẻ ngu ngơ chán như cơm nếp nát
nửa sống nửa khê
nhão nhoét tứ bề
khét lẹt.
*
Ồ kìa!
Têt!...
Hình như chú Rồng thứ một trăm đang tựa lưng tôi cười toe toét!...


Hihi....



9 nhận xét:

MƯA RỪNG CHIỀU nói...

ĐẦU NĂM MRC SANG THĂM CHÚC BẠN 1 NĂM MỚI NHIỀU SỨC KHỎE, NIỀM VUI & HẠNH PHÚC NHÉ!....

AUTUMN nói...

Bài thơ ví von mà...lời sâu sắc ...!
Rồng chả biết yêu nên nghệt mặt nín thinh
Tôi hết yêu nên mắt tròn mắt dẹt
Niệm khúc tình của 2 kẻ ngu ngơ...chán như cơm nếp nát...
Cả bài thơ ,câu nào em cũng thích hết chị àh ,vì khi đọc ..em liên tưởng đến nhiều điều cần phải học...

Unknown nói...

Hôm nay tôi vào nhà anh Lịch ở BN,chúng tôi cùng đọc những bài thơ của bạn.Thích lắm.

Unknown nói...
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
Unknown nói...

Thơ là :
Niêm khúc tình của hai kẻ ngu ngơ chán như cơm nếp nát
Nửa sống nửa khê
Nhão nhoét tứ bề
Khét lẹt
Làm sao nấu được một nồi cơm " Trên sống dưới khe ...tứ bề nát bét"
để rồi
Têt!...
Hình như con Rồng thứ một trăm đang tựa lưng tôi cười toe toét!
Chắc chả có con rồng thứ 100 nào ngốc đến thế ngoài con rồng hộ mệnh của ,,hoa mộc Lan ...http://tophd.vn/static/960x480xt/kzone/upload/poster/18788715.jpg_

Năm mới chúc cát hạnh phúc nha

Unknown nói...

Chị ơi em đọc cố hiểu mà chẳng dám nói gì sợ sai đầu năm thì dông ạ :D

Unknown nói...

Chị đọc lần thứ mấy mà cũng không hiểu ý tứ sâu của em Cát à, em có đầu óc giàu cảm xúc , những vần thơ hình tượng có lẽ phải từ từ đọc ngâm nghĩ mới hiểu hết.

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Chị ui . Em chả có ý tứ gì đâu... Chiều đứng ở Gò Đống Đa xem cậu bé nặc tò he... Hình con rồng. Về viết cho vui thôi ai

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Cám ơn bạn ghé thăm Hà Nội mấy hôm nay oi nồng đang mong mưa đấy