Thứ Bảy, 29 tháng 3, 2014

KHÚC TRĂNG MUỘN


Ánh vàng này trăng có tự bao giờ?
Mà rã rượi vương ngang rèm cửa
Ru rím thiu thiu giấc ngủ
Sao gió đùa tóc em?!



Đi mà trăng… trả cho em dịu hiền
Cái hồi xửa xưa em gửi trăng giữ hộ
Trăng bảo em: Khi tình yêu gõ cửa
Thì đem về treo trăng…

Em thản nhiên đi qua tháng năm
Lạnh như mùa đông băng giá
Nóng như hè nung lửa đỏ
Thản nhiên giông, thản nhiên bão … một mình.

Đêm mơ màng
Khúc trăng muộn ru tình
Hoa tầm xuân hồng mé dậu
Hương mộc kiêu sa nỗi niềm ẩn giấu
Chắt chiu muộn mằn trăng lu riêng em.

Khúc muộn trăng êm đềm
Tình yêu cổ như đá núi
Gió hồng hoang bối rối
Cuốn sắc ngà trăng mơ riêng em

Vầng sáng lan
Mặt hồ gương bạc
Khúc trăng Xuân mướt mát

rơi.

Cung đàn lơi
Câu ca mây vấn vít
Khúc muộn trăng da diết
 xa...
rất xa…






6 nhận xét:

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

http://datastore1.vicongdong.vn/Uploads/NewsUpload/11294722/500_4f724a27-1e0b-4ab9-9f9d-186c455f5222.jpg
Trăng bé thơ...

Lý Viễn Giao nói...

... ...
Dù muộn trăng ơi cứ ngọc ngà
Đừng khuyết nhé để trời đêm se giá !

NHAMY nói...

Đêm mơ màng
Khúc trăng muộn ru tình
Hoa tầm xuân hồng mé dậu
Hương mộc kiêu sa nỗi niềm ẩn giấu
Chắt chiu muộn mằn trăng lu riêng em.

Huỳnh Phú Vang nói...

Em giải mã Khúc Trăng Muộn của chị xem có trúng chỗ nào không ạ!

Ánh trăng có tự ngàn đời
Lung linh huyền ảo trêu ngươi tình buồn

Em ơi! năn nỉ thêm buồn
Đã không đem trả còn luôn rắc vàng

Thản nhiên… Nên quá muộn màng
Một mình một bóng mơ màng cùng trăng

Đành thôi niềm nỗi riêng mang
“Chắt chiu …” tình muộn cùng “trăng lu” buồn

Tình yêu kim- cổ ..không hờn
Trăng ru khúc hát…chờ đờn hòa âm

Khúc trăng muộn lắng nốt trầm
Ấp ôm vầng sáng lặng thầm xưa nay

Trăng mơ tình muộn vẫn say
Không Rơi vẫn Mướt như Mây rất gần

Unknown nói...

Em thích chú cá Heo này
Đang vui đùa với trăng đó Cát, dễ thương ko ? Chúc Cát chiều thứ 7 an lành nhé !

http://khoemoivui.com/wp-content/uploads/2013/10/Beautiful-Dolphins-Wallpapers.jpg

minhguongnguyen nói...

Trăng lên dù có muộn màng
Dù lu dù sáng,dịu dàng ru em.