Thứ Hai, 31 tháng 3, 2014

MÂY LANG THANG NGƯỢC CHIỀU GIÓ

( viết cho ngày Cá tháng Tư định mệnh)
- Đi đâu hả mây?- Không biết.
- Đến đâu hả mây? - Không hay…
Mây lang thang ngược chiều gió thổi. Bay.
Nắng vàng rơm đầu hè non bấy. Bay.


Lững thững mây cánh trắng ban ngày
Vắt vẻo mây đuôi đen khuya đêm
 Bay...


Như bay… 
như say?!
Mây ngủ gật ngọn cây
Mây ngủ vùi kẽ lá.
Giọt sương lạ
Đốm  sao quen
Co kéo
 giằng
 tơi
 xơ nát…

Dớn dác 

vùi
 giấc say li ti
Ngọn gió sông thúc mây bay đi
Ngọn gió núi dục mây quay lại.
Ánh trăng tái
Vạt sao mờ

 vô định
bến bờ...

*
Đi đâu hả mây?
- Không biết.
Đến đâu hả mây?
- Không hay.

Mây lang thang ngược chiều gió! 

Bay. 
Cứ Bay ... 

1 nhận xét:

Huỳnh Phú Vang nói...

Bản thân Mây cũng chẳng biết đi đâu về đâu, và Mây còn tỉnh hay đang say thì làm sao em trả lời câu hỏi này được chị ơi! chỉ có một điều em biết chị biết và ai cũng biết rằng Mây luôn Bay...
Chúc chị ngủ ngon nhé!