Thứ Sáu, 9 tháng 3, 2018

140-- SAO TÔI LẠI NHỚ EM ĐẾN THẾ?!


Qua dập dềnh bao nhiêu dọc ngang
Sông tình dài và biển tình thì rộng
Mây cuộn bời bời, gió quay chong chóng
Sao lúc này tôi lại chỉ nhớ em?!

Em không là tiên. Em cũng chả thành tiên
Một bình thường giữa bình thường muôn vạn
Một người bạn như vàn muôn người bạn.
Sao sâu kín lặng thầm trong tôi lại chỉ em?!

Cắc cớ chiều đông gió tạt ngang thềm
Bàn chân đưa tôi về phương em vô định
Trời ngơ ngác gió sương em giá lạnh
Đất bơ vơ hoàng hôn em mong manh.

Em thản nhiên qua bề bộn thác ghềnh
Một mình trầm tư, một mình lặng lẽ
Nét cười vui thoáng nỗi niềm cô lẻ
Bình yên em giữa phố cổ thay mùa.

Hà Thành nắng
rồi Hà Thành mưa
Tóc xõa bông lau chiều tà buông gió.  
Chân trời tãi ráng chiều tím đỏ
Em thảnh thơi vun cây đời xum xuê
Trời chuốc men say, đất bỏ bùa mê
Xui tôi gặp em cuối nẻo
Cung đàn rung lạc điệu
Nhịp xuân cuốn hồn tôi phiêu du …

Xin đất trời đừng vạy gió,xiên mưa
Xin Mẫu Mẹ ban phép màu linh nghiệm
Xin biệt ly đừng đến
Để một khắc đời cho tôi, cho em!

Ngày tiếp ngày rồi đêm lại đêm
Sao tôi nhớ em đến thế?!

  

12 nhận xét:

hoangxuanhoa nói...
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
hoangxuanhoa nói...

Người đó là ai mà Hạt Cát yêu đến dzậy
Có phải là người ấy tôi... si
Tôi nam, Cát nữ cùng yêu vì
Chắc người ấy... người cõi tiên trong mộng ?

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Cõi này chỉ mỗi ÔNG SÁU ... là mộng mơ thôi anh à.
Trước sau thì cũng trong vòng ôm của ông ý mà...

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

http://www.scrapsyard.com/graphics/good-afternoon/good-afternoon35.jpg
CHÚC ANH HỌA CHIỀU AN LÀNH

vu song thu nói...

NBĐ là ai thế Cát? Cái đầu đề "Sao tôi nhớ em đến thế?!" và cả bài toát lên cảm xúc rất thật và đẹp của Tình Người...

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Chị TG ui... NBĐ Một người bạn, em thấy bài thơ hay hay... bê về.
Cuối tuần vui nhé chị.
http://4.bp.blogspot.com/-jqRB599m5PE/UkWWfkUyB7I/AAAAAAAABPc/gfcANvMUZPQ/s640/hanhphuc.jpg

Lê Vân nói...

Tôi nhớ em hay em nhớ tôi DS nhỉ?

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Nhớ lẫn nhau... không biết Ai nhớ Ai cả. Em thì không có ai mà cả anh Lê Vân...ạ

NHAMY nói...

Trời chuốc men say, đất bỏ bùa mê
Xui tôi gặp em cuối nẻo
Cung đàn rung lạc điệu
Nhịp xuân cuốn hồn tôi phiêu du …

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Thế là... ù ù rồi Nhã My ơi! Toi hẳn nha...
http://farm.vumon.vn/bienhoa90/2010/01/15/weekend_1.gif

minhguongnguyen nói...

Tôi yêu em vô điều kiện
Chẳng cần em là phật,là tiên
Chỉ cần được gặp em
Là tôi đã thỏa nguyện rồi!

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

http://www.mmo.vn/images/uploads/20090730_Hinh-anh-mo-phong-Nang-Tien-Nhan-Ai-MPT.jpg
Tiên đây chị Gương ạ