Thứ Tư, 2 tháng 4, 2014

CÒ LẢ ĐỒNG CHIÊM


Anh à… câu hát đồng chiêm
Theo cò sải cánh về miền nước mây
Lả… la… vấn sợi nắng say
Nghiêng rơi chênh cả xá cầy ruộng sâu.

Cò vôi trắng tãi đất nâu
Muối vai áo mẹ chát câu ru hời:
…”Đồng chiêm nước bạc mặt người
Thuyền nan đảo ngược gió giời mà xoay”…

Điệu cò lả dậy men cay
Lúa con gái mướt mát ngày giêng hai
Tầm Xuân ửng đỏ má ai
Lũy xanh tre hát những lời đà đưa

Đồng chiêm đượm nắng, dầm mưa…
Cò dan cánh vẫy cũ xưa theo về…



Nam Định tháng 4/2014

4 nhận xét:

thanhthuoczvolen nói...

TEM VÀNG cho em nhé!
Cò vôi trắng tãi đất nâu - Em không hiểu từ tãi trong câu thơ này ạ!
Chị nhớ đến thăm gian hàng của Cô Lan Cậu hà tại Hội chợ VITM Hà nội 2014 chị nhé!

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Tãi là phơi", là tung ra. Tọa . Chiều nay mình với HHG sẽ đến

khuyetdanh04@gmail.com nói...

Con chào cô. Đọc thơ cô mê luôn, chả dám bình loạn gì cả... hihi. You cô nhìu !

Unknown nói...

Đồng chiêm ruộng trũng nước sâu
Cò bay mỏi cánh biết đâu là bờ
À ơi cò cứ bay xa
Bao giờ mỏi cánh cò là ngọn tre....