Thứ Hai, 7 tháng 4, 2014

CỒN CÀO



Cồn cào là cồn cào ơi!
Lưỡi hái cùn nhay lỗ mỗ

Trái tim tụ bầm máu đỏ
Vết thương lại há miệng rồi!

Lửa t
áp vầng trán mồ côi
Bỏng tuột chân mày cô lẻ.
Gai mây cào nát dại khờ
Mảnh sành cứa ngang thương
 nhớ!

... Cát bay mịt mù ngược gió
Ai người vá víu hoàng hôn?

Hình ảnh: CỒN CÀO

Cồn cào là cồn cào ơi!
Lưỡi hái cùn nhay nỗi nhớ
Trái tim tụ bầm máu đỏ 
Vết thương lại há miệng rồi!

Lửa táp vầng trán đơn côi
Bỏng tuột chân mày cô lẻ.
Gai mây cào nát dại khờ
Mảnh sành cứa ngang đau khổ

Cát bay mịt mù ngược gió
Ai về vá víu hoàng hôn?

6 nhận xét:

Unknown nói...

Em gái BD tem vàng
Cho cái cồn cào nó bớt đau đi (~_~)

http://d4.violet.vn/uploads/blogs/747728/flower-35.gif

Hà Vân nói...

Gió bay mịt mù bụi đỏ
Hoàng hôn buông nặng trĩu đêm
Vẫn mơ một ánh trăng rọi đầu thềm
Lọt góc rèm thay lời tình tự

Vết thương lòng dù không muốn giữ
Thời gian chỉ liền thịt da
Một đời tan giữa cõi ta bà
Rũ sạch đi, từng bước chân AN LẠC

vu song thu nói...

...............
Gai mây cào nát dại khờ
Mảnh sành cứa ngang thương nhớ!/HC/

Vẫn còn yêu ngang yêu ngửa
Vẫn còn ran ran ngọn lửa...Cát ơi!


HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Đói bụng nên mới cồn cào.. /

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Sự đời đã tắt lửa lòng...Chỉ còn một chút lồng bồng.. Rạ rơm thôi chị ơi!

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Ùa thì đang cố buông đây. Buông mờ mịt cả đụn máy góc giời