Thứ Ba, 8 tháng 4, 2014

GIỌT ĐẮNG MUỘN CHIỀU

Tong tong giọt đắng muộn chiều
Xầm xì lá ủ xanh rêu lối về.

Gió đắm mê
Mây đắm mê
Râm ran lều chợ, bộn bề bến sông.
Phô phang rắc tía tô hồng
Hoàng hôn te tái vặn cong mái đình...

Đắng ào ngọn thác dốc chênh
Oằn đau
lòng suối
rùn mình

ngác ngơ.
.



12 nhận xét:

Unknown nói...

Gió đắm mê
Mây đắm mê
Lòng tái tê
Nắng muộn về
Chiều buổi chợ
Giọt đắng khê.....

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Đổ vào máng lợn
Lợn cũng chê

Unknown nói...

Thì đổ ra ngoài bờ đê
Cho chiều mải miết hoàng hôn về Cát ơi (~_~)

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Hì hì... Chết cỏ bờ đê. Làng đem bắt vạ... Biết về lố ao? Bách Dương à.

Unknown nói...

Mai ngày quốc tổ Vua Hùng
Chúc Cát vui khỏe hanh thông mọi đường (~_~)

http://1.bp.blogspot.com/-xc63nts_aVk/U0KIRQJMEdI/AAAAAAAACHA/F5Z9AQ3XUJY/s1600/trongdong.gif

Ngựa Mỏi Chân Rồi nói...

Em về..
xé hạt mưa sa
Hòa vào giọt đắng
chiều tà ngọt thôi!

Lý Lãng nói...

Mù rơi giọt muộn qua chiều
Dư âm còn vọng vào liêu xiêu hồn....

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

http://www.baoanhdatmui.vn/vcms/media/photos/2009/7/cm528/13a/3.jpg
đẹp nhỉ bờ đê,,,Bach Dương ơi!

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Đắng này... ai gửi cho ai
Một mông lung mấy ngắn dài đớn đau! Ngựa à

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Còn con sóng nhỏ bồn chồn
Chờ xua tan những tủi hờn vu vơ...
Đúng không Quỳnh Lý Đức?!

Huỳnh Phú Vang nói...

Đắng chiều giọt ấy ngẩn ngơ
Đắng nhâm nhấm kỹ ngác ngơ vị nồng
Đắng này chị có tặng không?
Nhiều người muốn giọt đắng lòng ngẫm chơi
Mấy hôm nay em bận.. giờ mới sang thăm chị và chúc chị vui ạ

Unknown nói...

hay!!!!!!!!!!!!!!!

hạt điều mật ong