Thứ Ba, 29 tháng 4, 2014

Gửi: CHƠI VƠI



Dán kín tháng ngày cô lẻ
Gửi theo cánh nhạn cuối chiều.
Ngày Sóc chợt heo may lạnh
Khói hương se sắt cô liêu…


Trắng muốt cánh mai chiếu thủy
Rưng rưng mặt nước bóng xiêu
Rào rào mưa ngang hàng lệ
Rơi rơi đẫm ướt gió chiều

Tóc mái bông lau xơ gió
Vương nghiêng mỏng mảnh vai gầy
Bước chân rảo chiều cuối nẻo
Chộn rộn đời nêm men cay

Lững lờ mây bông ủ núi
Véo von chim hót ngọn cây
Vi vu vọng lời reo gió
Hương tình quẩn quýt xơ mây

Gửi tình yêu cho xanh thẳm
Một mai đâu hẹn ngày về
Gửi niềm tin cho vàng nắng
Mặc chiều giả lả đắm mê…

Buồn vui ngắn dài một cõi
Xuôi buông định mệnh kiếp đời…

Lặng lẽ  tôi về sương khói
Mịt mờ ai chốn chơi vơi!?

( Bỏ một chữ... hihi...)
Dán tháng ngày cô lẻ
Gửi cánh nhạn cuối chiều.
Ngày Sóc heo may lạnh
Khói hương se cô liêu…

Ngan ngát mai chiếu thủy
Rưng rưng nước bóng xiêu
Sầm sập mưa hàng lệ
Rơi rơi đẫm gió chiều

Tóc bông lau xơ gió
Vương mỏng mảnh vai gầy
Bước chân chiều cuối nẻo
Chộn rộn nêm men cay

Lững lờ mây ủ núi
Véo von chim ngọn cây
Vi vu lời reo gió
Hương tình quẩn gốc mây

Gửi tình yêu xanh thẳm
Mai đâu hẹn ngày về
Gửi niềm tin vàng nắng
Chiều giả lả đắm mê…

Buồn vui dài một cõi
Buông định mệnh kiếp đời…

Lặng lẽ  về sương khói
Mịt mờ chốn chơi vơi!?

9 nhận xét:

Unknown nói...

Tem phát kỳ nghỉ 5 ngày (~_~)

http://img2.blog.zdn.vn/40247098.jpg

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

http://images1.afamily.channelvn.net/Images/Uploaded/Share/2009/06/12/khoi5.jpg
CHÚC BACH DƯƠNG TRÊN TỪNG CÂY SỐ HẠNH PHÚC

Unknown nói...

Thơ Cát em đọc nể rồi
Nhưng em thích thơ vui Cát à
Thơ buồn làm ít thôi nha (~_~)

Chúc Cát iêu vui khỏe những ngày nghỉ trọng đại của đất nước, em được nghỉ 5 ngày ây dà dài kỳ đó, có khi em ít lên mạng Cát thấy vắng con em Voi Bản Đôn Cát đừng có buồn nha nha (~_~)

http://img1.imensagens.com/en/flowers-wishes/158.gif

Unknown nói...

Mai em sẽ về quê thắp hương cho Ba rồi mốt em sẽ đi Vĩnh Linh thăm con bạn thân hồi đi Nga, lâu rồi ko ra thăm thấy nhơ nhớ nó, hì hì, nghỉ lễ ko đi đâu cũng oải người lắm Cát nợ (~_~)

Unknown nói...

"Lặng lẽ về sương khói
Mịt mờ chốn chơi vơi"

Bài thơ buồn quá Cát ơi! chúc ngày nghỉ vui nhiều.

AUTUMN nói...

Em thích câu cuối bản gốc
Lặng lẽ tôi về sương khói
Mịt mờ ai chốn chơi vơi !?
Chị ơi ! Em mến chúc chị Cát và gia đình có những ngày nghỉ lễ an vui và đong đầy niềm vui !! 🌹🌹

Khúc Thụy Du nói...

Nỗi buồn trong Thơ chị nhẹ nhàng làm cho ta suy tư chứ không đau khổ . Tuyệt hay là chỗ ấy .
Chúc chị luôn vui nhé .

Huỳnh Phú Vang nói...

Em đọc thơ chị mà sao cứ bị cuốn theo nỗi niềm mà rất khó hoạ mới chết chứ...hôm nay em liều
"Bước chân chiều cuối nẻo
Chộn rộn nêm men cay"
Tình khoé mắt dâng đầy
Khao khát một vòng tay

Rượu chưa uống sao say
Ngan ngát vị thơm nồng
Chới với miền ký ức
Ai cùng ta bềnh bồng?

hihihi chúc chị vui nhé

Nặc danh nói...

Thế này mới xứng danh nhà thơ chứ, em tự hào về chị!