Thứ Tư, 16 tháng 4, 2014

Họa thơ Cao sư phụ: THƠ HUYỀN THỜ


Thơ vui tặng Ký Gàn
THƠ HUYỀN THỜ
Lỡ nhầm mụ vợ suốt ngày thơ
Bà Cửu Thiên kia chắc để thờ


Gian giữa đóng trang mời tọa vị
Hiên ngoài dán bảng bán mua mơ
Vào vai A phó nghe từng việc
Theo lệnh bề trên phán mỗi giờ
Nheo nhóc bầy con thây đói rách
Đồ ăn tác phẩm lấy chiên bơ.


Cao Linh Tử
14/4/2014
--------------------------------

Họa:

Người dệt vải sồi kẻ dệt thơ
Làm văn tế sống lập bàn thờ
Hương nhang khói tỏa Còn nằm mộng
Ngọn nến trầm bay lại ngủ mơ
Tốn giấy hao tiền tiêu cả tháng
Hoài công phí sức mất nguyên giờ
Tật nào chứng ấy không thay đổi
Cố trách chê cười cũng tỉnh bơ


Cám ơn bác Cao đã mách đường giải thoát nhưng nàng thơ này " hết thuốc chữa "rồi bác ạ

KyGan
-------------------------------
Cứ làm THƠ
Mặc ai bôi bác... cứ làm thơ
Bà chúa thơ Nôm ành để thờ

Vấn dọc bờ khăn tung tẩy... bút
Xăn ngang cặp váy rộn ràng ... mơ
Cháo cơm thây kệ lo từng bữa
Nhà cửa thản nhiên tính khắc giờ
Vướng nghiệp văn chương ... no đói mặc
Khi nào bụng réo: bắp rang bơ.


Hạt Cát

**************************************************


TỐC HÀNH THI HỨNG

Lẽ thời chúa nhật thỏa hàn huyên
Trái chứng trở trời tính đảo điên
Sấm động lưng chừng mưa xối xả
Lốc vần sau trước gió liên miên
Hoa tươi trái ngọt đều hư hỏng
Ý đẹp lời hay vẫn giữ nguyên
Tự ái ông gà bà lại vịt
Bịt tai nhắm mắt khỏi ai phiền.

Cao Linh Từ
------------------------------

CHÚA NHẬT KHÓ
Chúa nhật điên đầu khó chỗ huyên
Chăm chăm máy tính giống thôi miên
Họa thơ đảo chữ vần tan nát
Viết cú hoán từ nghĩa để nguyên
Đánh tiếng cớ sao chơi cắc cớ
Giận ai nên mới trút ưu phiền
Lại còn chảnh chọe thôi mời khách
Đừng nhé thi nhân.. stress khéo điên.

Nguyệt Anh
------------------------------

Đám cưới trưa nay thật náo huyên
Nhạc rền choang choác giống như điên
Cô dâu căng bụng đòi hưu tức
Chú rể cúi đầu muốn thụy miên
Bóng đỏ bé em đòi chọc nổ
Hoa tươi quan khách giữ y nguyên
Rượu bia ồn ã vui như hội
Chỉ lão bà bà thấy muộn phiền


Hạt Cát

4 nhận xét:

Unknown nói...

Một ngày mới ,, ghé thăm chị ,,em nhận TEM vàng ,, chúc chị luôn an vui ,,đong đầy hạnh phúc bên gia đình

Mai Thúy Lê nói...

Thơ họa hay quá, MTL đọc rất thích thư 4 vui vẻ dịu êm chị nhé !

Unknown nói...

Các bài họa hay lắm chị à
Ngày mới vui khỏe chị nhé
http://img2.tamtay.vn/files/blogdata/2012/4/2/18/1213110/939361507_1_dsc_9741.jpg

Mai Trang Huỳnh nói...

Thi hay họa lại càng hay...
Thăm bạn, chúc vui!