Thứ Năm, 10 tháng 4, 2014

THƯ CHO ANH


THƯ CHO ANH ( Thơ Ngô Bảo Đài )










Anh,


Em xóa anh đớn đau khỏi bộ nhớ của mình


Hình như anh muốn thế
Tâm trí em nói thế


Không muốn tình mình chóp đá lạnh chơ vơ.






Anh,


Em đã yêu bằng tình yêu bé thơ


Tuổi mười bảy chưa rời vòng tay mẹ


rút rát bồi hồi ngỡ ngàng e lệ


không toan tính thiệt hơn.






Tình yêu ngào ngạt hương


tình yêu êm đềm suối


trái tim hồng đắm đuối


lặng thầm câm nín bờ môi.


dấu khát khao sau lơ đãng nụ cười


dấu u ẩn sau vàn muôn triết lý .

Năm lại năm dặc dài thế kỷ

Định mệnh dịu dàng đưa mình về nhau...



Em buông lửng lơ vạt nắng quái bợt màu

Em thả mông lung trăng suông đêm rười rượi

Cạn kiệt nhớ thương, mỏi mòn chờ đợi

Nhưng em chả vớt đâu... rài rạc bóng phù du.






Anh đến rồi anh đi...

Em không níu mất còn Định mệnh!

Nghiệp chướng luân hồi nặng gánh

Kiếp đời vay trả đầy vơi.





Thật mà anh,

Em xóa anh đớn đau khỏi bộ nhớ rồi.

Đơn côi em quay về em xưa cũ

Cô lẻ em bước chân lữ thứ


Đu gió lặng thầm miền nhớ xôi xa...






Anh,


Đêm theo ngày trôi qua.


Tháng theo năm trôi qua.


Cuộc đời trôi qua.


Nghĩa tình đọng lại.






Maĩ mãi anh


Mãi mãi em


Nghiệp duyên


tê tái !






11 nhận xét:

thanhthuoczvolen nói...

Cố quên để song chị yêu ơi!

Unknown nói...

"Mãi mãi em
Mãi mãi anh
Nghiệp duyên
Tê tái!

Là nghiệp duyên, là số phận , Đúng Cát à, mỗi người một số phận không ai giống ai!

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Hi... tem vàng cho sự quên nhé Thành
http://phapbao.org/wp-content/uploads/2013/08/hoa-hong.jpg

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

ã là luân hồi nghiệp chướng mà chị... nên em thản nhiên nhìn mọi sự và chấp nhân ... không trách đời, không trách người. và cũng chả trách mình : có nợ kiếp trước thì giả cho xong.
Chúc chị ngày thứ năm an lành ạ
http://violet.vn/uploads/resources/blog/730254/anh_dong/357.gif

Nguyễn Viết Tân nói...

Em có thể
Xóa anh trong bộ nhớ
Nhưng tim đau
Có nhạt hết không em
Ngày trôi đi
Đớn đau lại thức đêm
Hồn tê tái
Với nghĩa tình rười rượi ..................

Hà Vân nói...

"Hoa cúc xanh có hay là không có "
Sắc Sắc - Không không - Anh và Em
Tất cả qua đi, lẽ tự nhiên
Hư vô và cát bui

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Hì.. Kết bất chợt về nỗi niềm vu vơ thôi mà..

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Hoa cúc xanh bây giờ rất nhiều...
Muôn vàn loài xanh vẫn có
Chỉ thưowng người đời loay giày không có...
Vu vơ tháng ngày... Vất vả lăn tăn

Unknown nói...

Gửi anh gửi cả đất trời
Cả giàn hoa tím cho người em yêu (~_~)

http://vietcool.net/wp-content/uploads/2013/03/anh-hot-girl1678.jpg

TẠP CHÍ CHƯ YANG SIN nói...

Nghiệp chướng luân hồi nặng gánh
Kiếp đời vay trả đầy vơi.

Unknown nói...

Ai cũng yêu...hehe hạt điều rang muối vietnuts